Pho tượng

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Minh Hà đang nằm trên giường cùng người tình thì nghe thấy tiếng đập cửa của ông chồng là Vũ kave. Hà vội vã lôi anh chàng vào góc nhà, bôi dầu xức trẻ em và rắc phấn rôm lên người anh ta.

- Đứng yên ở đây nhé! - Hà thì thầm. - Hãy giả vờ anh là một pho tượng.

Vũ kave bước vào nhà và nhìn thấy "pho tượng":

- Gì thế, cưng?

- À, một pho tượng thôi mà. - Hà trả lời không chút bối rối. - Em thấy gia đình anh Tâm hàng xóm mua về một bức tượng bày phòng ngủ rất đẹp. Em thích lắm bèn mua một bức tương tự cho chúng mình.

Cả hai vợ chồng không đả động gì đến pho tượng nữa và lên giường đi ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng, Vũ kave ra khỏi giường, xuống bếp và một lát sau quay lại với một ổ bánh mì và một ly sữa.

- Ê! - Vũ kave nói với "pho tượng". - Ăn chút gì đó đi. Mày may mắn lắm đấy vì tao đã đứng như một thằng đần ở nhà thằng Tâm suốt 3 ngày đêm mà chẳng được ai mời lấy một ngụm nước.
 
Hê hê, để em giải quyết vụ này nhé (Bắt trước gặp nhau cuối tuần tí). Chuyện riêng của các gia đình, em không can thiệp. Nhưng chuyện riêng của các gia đình ảnh hưởng đến trật tự của box VC, em can thiệp. Em sẽ giải quyết thế này: Anh Vũ sang ở cùng vợ anh Tâm, anh Tâm sang ở cùng chị Hà. Nếu như các gia đình không đồng ý ---> ai lại về nhà nấy :D :biggrin: :mrgreen:
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Hê hê, để em giải quyết vụ này nhé (Bắt trước gặp nhau cuối tuần tí). Chuyện riêng của các gia đình, em không can thiệp. Nhưng chuyện riêng của các gia đình ảnh hưởng đến trật tự của box VC, em can thiệp. Em sẽ giải quyết thế này: Anh Vũ sang ở cùng vợ anh Tâm, anh Tâm sang ở cùng chị Hà. Nếu như các gia đình không đồng ý ---> ai lại về nhà nấy :D :biggrin: :mrgreen:
Bắt chước chứ :D:D:)):))
 
Hí hí, xin lỗi anh, em dốt tiếng Việt :D
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Minh Hà đang nằm trên giường cùng người tình thì nghe thấy tiếng đập cửa của ông chồng là Vũ kave. Hà vội vã lôi anh chàng vào góc nhà, bôi dầu xức trẻ em và rắc phấn rôm lên người anh ta.

- Đứng yên ở đây nhé! - Hà thì thầm. - Hãy giả vờ anh là một pho tượng.

Vũ kave bước vào nhà và nhìn thấy "pho tượng":

- Gì thế, cưng?

- À, một pho tượng thôi mà. - Hà trả lời không chút bối rối. - Em thấy gia đình anh Tâm hàng xóm mua về một bức tượng bày phòng ngủ rất đẹp. Em thích lắm bèn mua một bức tương tự cho chúng mình.

Cả hai vợ chồng không đả động gì đến pho tượng nữa và lên giường đi ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng, Vũ kave ra khỏi giường, xuống bếp và một lát sau quay lại với một ổ bánh mì và một ly sữa.

- Ê! - Vũ kave nói với "pho tượng". - Ăn chút gì đó đi. Mày may mắn lắm đấy vì tao đã đứng như một thằng đần ở nhà thằng Tâm suốt 3 ngày đêm mà chẳng được ai mời lấy một ngụm nước.

uây :)) :))
tình hình là vợ anh Tâm với em là chí lơn gặp nhau rồi :))b-)
 
em có 1 thắc mắc nho nhỏ : cái anh làm pho tượng ở nhà chị Hà và anh Vũkeve là ai thế ah??????????
 
chết thật, chậc chậc[-x 2 anh làm gì mà để các chị phải ...tìm tượng thế [-x , thế là ..ko tốt đâu < nói nhỏ: mình mà là 2 chị thì cung..tìm từ lâu rồi :)) >
 
Thế nên hôm qua anh Vũ mua về một bức tượng thiếu nữ làm chị Hà cứ véo ... của tượng liên hồi :D:)) (Chắc là để kiểm tra :)):)))
 
ôi giời:))
Thế mà sáng nay chiij Hà chả khoe em gì cảb-):(:)))
 
tình hình là mới để ý anh Vũ nhà mình đi "làm tượng" hơi nhiều mọi người nhờ :)) (hết tượng nhà anh Tâm đến tượng nhà tắm nữ VC ) b-)

@ em Quân /:) : em là chú nài ngựa dưới gầm giường hay sao àm nắm rõ tình hình nhà chị thế em ;;)

@ em Nhung: em nói thế hóa ra em Quân lại giống thiếu nữ à :)) :p

@ em Trang: em thích thì hôm nào sang nhà chị cho véo tượng :p :)) b-)
 
trần hồng nhung đã viết:
sáng nay chị HÀ khoe là tượng giốn em Q ko thể tả đc :))
Sao giống em được
Tượng anh Vũ mua là tượng thiếu nữ kia mà :D
@ em Quân : em là chú nài ngựa dưới gầm giường hay sao àm nắm rõ tình hình nhà chị thế em
Ko chi ơi, em đâu dám, em là thằng bạn nằm cùng dưới gâm giường với chú nài ngựa của chị thui :D:D:))
 
:)) nài ngựa mà cũng..cần có bạn à :)), chị HÀ nên cẩn thận chị ạ, chứ kiểu BẠN này là..đáng nghi lắm :))
 
Em học tập chị Nhung ấy mà, hôm nọ em đi qua nhà anh Tâm thấy trên giường là vợ chồng anh Quốc, dưới gầm có chị Nhung và chị Hà đang nằm đo sàn, chắc là vui lắm nên em thử, ai dè, vui quá cơ :D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ em Nhung: em nói thế hóa ra em Quân lại giống thiếu nữ à :)):p
thế chị nghĩ em Q là gì:)) danh hiệu hot hot gì đó L2 thi` sao hả Quân:)):))
@ em Trang: em thích thì hôm nào sang nhà chị cho véo tượng :p:))b-)
chị cho em cái vé máy bay đi;;) rồi em sang nhà chị em véo thử phát;;):)):p
 
Trần Thu Trang đã viết:
thế chị nghĩ em Q là gì:)) danh hiệu hot hot gì đó L2 thi` sao hả Quân:)):))

chị cho em cái vé máy bay đi;;) rồi em sang nhà chị em véo thử phát;;):)):p
Dân 0407 bắt đầu rồi đấy, sis thù dai thế, hôm nọ đùa chút xíu mà nỡ ... :((
chị cho em cái vé máy bay đi rồi em sang nhà chị em véo thử phát
Cái tượng của chị ấy ở VN mà :D:))
 
Dân Lý 2 04-07 vô đây
dạ
thưa bà kon, phải nói rằng
bạn PHAQ lớp tụi em được phong danh hiệu cao quý này là do tập thể L2 04-07 chung sức đồng lòng>:)
đó là danh hiệu: Hot Gay L2 04-07:))
 
:)) nghe rất hoành tráng mà lại là HOT GAY :))
chết thật, kiểu này phải chuyển sang em Hiếu :> :))
thế hcij hỏi thật, em đã có nơi có chốn chưa, hoa đã có chủ chưa , để chị còn tính tiếp :))
 
Back
Bên trên