Phi lý của các siêu nhân

Đặng Hoàng Hiếu
(hieudeptrai134)

New Member
Cái này mới đọc thấy trên http://vnexpress.net, vui phết :D
Nếu quả thực Người vô hình có thể đi lại khắp nơi mà không bị ai nhìn thấy, thì chàng ắt phải ... khiếm thị! Còn để sống thoải mái trong vũ trụ chân không, Người đàn bà kỳ diệu buộc phải có lớp mỡ dày như mỡ cá voi, và như thế nàng lấy đâu ra dáng vẻ yêu kiều mà bạn thấy...

Người vô hình (Invisibleman)

Điểm mạnh: Đi lại khắp nơi, nhưng không ai có thể nhìn thấy.

Điểm yếu: Khiếm thị là cái chắc! Nếu khá hơn là nhìn thấy các mẫu vô hình với mắt người bình thường như tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Quá trình thị giác tiến hành theo nhiều giai đoạn: Đầu tiên, ánh sáng phản chiếu trên đồ vật và được mắt thu nhận. Ánh sáng đó đập vào võng mạc, nơi thông tin ánh sáng chuyển thành tín hiệu thần kinh, truyền tới não và được não xử lý thành hình ảnh trong tư duy. Muốn có phản ứng với ánh sáng, võng mạc phải lưu giữ, tức là võng mạc phải có tính chắn sáng. Nếu võng mạc vô hình, ánh sáng xuyên qua và không có tương tác, tức là không có thị giác. Kết luận: người vô hình mù hoặc võng mạc của anh chàng bay lơ lửng trong không khí.

Người đàn bà kỳ diệu (Wonder Woman), một cơ thể đẹp như trong mơ dưới làn da tê giác

Điểm mạnh: Nàng có thể sống được trong vũ trụ nhờ máy thở, nhanh nhẹn đến mức đẩy lùi được đạn và tia laser, với đôi vòng tay bằng kim loại.

Điểm yếu: Có lớp da dày tới độ không thoát được mồ hôi.

Theo "bản lý lịch" gốc, người đàn bà này có lớp da cực kỳ bền vững giúp nàng tồn tại được trong chân không và cái giá lạnh của vũ trụ. Tuy nhiên, da của nàng phải hoàn toàn không thấm, ngay cả ở chỗ hai mắt, để tránh việc các chất khí hòa tan trong máu thẩm thấu ra bên ngoài và mất đi. Hơn nữa, lớp da phải có tính siêu cách nhiệt để bảo vệ cho cơ thể chống lại cái lạnh âm 270 độ C trong vũ trụ và ngăn các chất lỏng trong cơ thể sôi lên trong chân không. Muốn vậy, nàng phải có lớp mỡ thật dày như mỡ cá voi và được bao bọc bằng lớp da bền chắc như da tê giác, phủ thêm lớp da cá sấu không có tính thấm nước. Kết luận: Người đàn bà kỳ diệu liệu có đẹp như siêu người mẫu mà ta nhìn thấy trong truyện tranh?

Người có điện từ trường (Magnetoman) - sức mạnh của một nhà máy điện hạt nhân, lạnh như tủ siêu đông lạnh.

Điểm mạnh: Kiểm soát được các từ trường điện tử

Điểm yếu: Phải sống trong môi trường lạnh tuyệt đối

Để có sức mạnh kiểm soát được từ trường khá mạnh đủ để nâng bổng một chiếc xe hơi hoặc máy bay, người có điện từ trường phải tạo ra dòng điện với cường độ cực kỳ lớn. Đúng như vậy, để giữ được một viên bi sắt trong trò chơi ném hòn lơ lửng trong không trung, cách thân mình khoảng vài mét, anh chàng thường xuyên có năng lượng của một nhà máy điện hạt nhân. Và theo định luật, nhiệt lượng được giải phóng cũng theo tỷ lệ thuận. Để cơ thể không bị cháy rụi, người có điện từ trường phải có tính siêu dẫn và có đủ phương tiện để làm lạnh cơ thể siêu mạnh. Hãy hình dung hệ tuần hoàn được ghép thêm với hệ thống tuần hoàn heli lỏng (nhiệt độ âm 270 độ C). Được siêu đông lạnh theo kiểu đó, anh ta sẽ bị phủ thường xuyên bởi một lớp băng tuyết như trong tủ lạnh hở joint viền cửa tủ!

Để nghe được tiếng người nói trong căn hộ kín, khi đang bay lượn trên bầu trời thành phố, anh chàng siêu nhân (Superman) phải có đôi tai to bằng... lá bắp cải để thu sóng âm và nếu cần, định hướng tai như cái chảo ăng ten thu sóng.

Để vừa bay lượn vừa nhìn thấy mọi thứ, chàng siêu nhân phải có đôi mắt to, ít nhất là gấp đôi cặp mắt bình thường, và có võng mạc với mật độ 50 triệu thụ thể ánh sáng trên một milimét vuông, tức là gấp 50 lần võng mạc của người bình thường. Khoang não bộ được dành cho xử lý tín hiệu thị giác phải tăng đáng kể và chiếm hết chỗ của các khoang dành cho các chức năng khác. Kết luận: Siêu nhân là anh chàng siêu ngốc!

Béo lùn và dị dạng?

Theo lý lịch trích ngang, siêu nhân sinh ra ở hành tinh Krypton, nơi có trọng lực cao gấp 30 lần trọng lực trái đất, nên một anh chàng sẽ có sức mạnh khoảng 3.600 W/kg về cơ bắp. Khi tung một xe hơi 1 tấn ra xa 10 mét, siêu nhân cần huy động lực của 55 kg cơ bắp, tức là 1/2 tổng khối lượng cơ thể. Nhưng động tác này chỉ dùng tới lực của đôi tay! Vậy là, thể trọng của anh ta vào khoảng 220 kg, với bộ khung xương 30 lần bền chắc hơn bộ khung xương của người bình thường. Vậy xương của siêu nhân được cấu tạo từ vật liệu gì? Sợi carbon hay thép? Kết luận: Siêu nhân là anh chàng siêu béo lùn và khá dị dạng!

Bị tiểu đường nặng?

Để nuôi dưỡng cơ bắp có sức mạnh gấp 30 lần cơ bắp của người bình thường, siêu nhân phải ăn bằng 30 người, mới đủ dinh dưỡng cho hoạt động cơ bản của cơ thể. Chưa nói đến dự trữ năng lượng dành cho các hành động gọi là siêu mạnh. Muốn vậy, anh chàng phải ăn siêu nhanh, tương đương với một chú chuột nhắt ăn hết 10 gram thức ăn. Để vận chuyển số năng lượng đó tới cơ, nhịp tim sẽ là 1.800 nhịp/phút, trừ khi máu có nồng độ đậm đặc gấp 30 lần máu người bình thường. Kết luận: Siêu nhân là anh chàng bị siêu tiểu đường!

Nóng như lò nung?

Do một sự tiến hóa đặc biệt, siêu nhân biết bay. Nếu anh chàng tiếp cận được tốc độ ánh sáng (không thể vượt hơn) nhưng không thể tránh được hiện tượng nóng lên của cơ thể. Khi siêu nhân lao tới bầu khí quyển trái đất, lực ma sát với không khí lên tới 20 tỷ Watt, tức là tạo ra sự nóng bề mặt cơ thể ước lượng tới 10.000 độ C. Để chống đỡ với nhiệt độ như vậy, anh chàng phải mặc quần bó được dệt từ sợi tungsten, có lớp lót bên trong bằng gốm chịu nhiệt. Kết luận, siêu nhân hay siêu lò nung?

Hãm phanh thế nào?

Một trong những tài năng cổ điển của siêu nhân là dừng hãm các loại phương tiện giao thông (xe hơi, máy bay, xe lửa...). Muốn hãm lại một vật đang chuyển động, phải có lực ma sát với mặt đất. Với xe hơi thông thường, phanh xe giải phóng năng lượng hãm thành nhiệt năng. Với siêu nhân, bộ phận thắng chính là hai bàn chân đứng bám trên mặt đất. Để chống lại nhiệt và tính mài mòn, chắc vị anh hùng phải xỏ chân vào đôi giày có đế cực dày.
----------------
Nguồn: Mạng
Ai cộng điểm em cái :D
 
sieu%20nhan1.jpg

sieu%20nhan2.jpg

sieunhan3.jpg


Thêm ảnh minh họa , có được cộng điểm thì chia đôi nhé :D :)>-
 
:)) Mấy cái này nghe ở quyển vật lý vui :D
 
Cái nầy thậm chí HHT cũng nói rùi...Đọc hơi nhức đầu chút
 
Back
Bên trên