Phụ nữ lắm chuyện

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Để thấy phụ nữ lắm truyện như thế nào chúng ta so sánh hai cuộc trò chuyện về cùng một chủ đề giữa hai bà với nhau và hai ông với nhau:
Phụ nữ nói về việc cắt tóc

Phụ nữ 1: Ồ! Tóc chị đẹp quá!
Phụ nữ 2: Chị nghĩ thế à? Tôi cũng không tự tin lắm khi cô cắt tóc đưa cho tôi cái gương. Ý tôi là, chị không nghĩ rằng nó trông quá nhẹ và quá mịn đấy chứ?
Phụ nữ 1: Ồ không! Nó thật hoàn hảo. Tôi thích được cắt như thế lắm, nhưng tôi nghĩ là mặt tôi quá to. Tôi hơi kẹt với cái chuyện này.
Phụ nữ 2: Chị nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi nghĩ khuôn mặt chị thật đáng yêu. Và chị sẽ dễ dàng có một trong các kiểu đầu lớp, trông sẽ dễ thương lắm, tôi nghĩ thế. Thực ra tôi đã định làm thế nhưng mà tôi sợ là sẽ làm lộ cái cổ dài của mình.
Phụ nữ 1: Ồ, nghe vui đấy. Tôi ước là có cái cổ như của chị! Bất cứ một thứ gì để thu hút sự chú ý khỏi đôi vai của tôi.
Phụ nữ 2: Chị đùa đấy à? Tôi biết là các cô gái đến phát điên lên để có đôi vai như của chị. Cái áo nào chị mặc lên cũng đẹp hết cả. Ý tôi là, trông tay tôi đây này, chị thấy nó ngắn không nào? Nếu tôi có vai của chị tôi có thể mặc quần áo vừa vặn hơn nhiều….(vân vân….)


Đàn ông nói về chuyện cắt tóc


Đàn ông 1: Mới cắt tóc hả?
Đàn ông 2: Ờ.
 
chả có ý nghĩa gi` cả, chán phèo!!!
 
ĐÃ thế lại còn động chạm... hừm... Thế này không được rồi,,,:D
 
nhưng mà công nhận là nó đúng. chỉ tội con gái thì hay nói về fashion còn con trai thì hay nói về ***. Hiểu ko mọi người?
 
Nguyễn Quỳnh Anh đã viết:
nhưng mà công nhận là nó đúng. chỉ tội con gái thì hay nói về fashion còn con trai thì hay nói về ***. Hiểu ko mọi người?

Thế hệ trẻ bây giờ giỏi quá nhỉ :D Nhưng mà công nhận là đúng đấy!
 
Lái lái một tí là lại sang cái chủ đề ấy ấy rồi, sao mà mọi người ở đây nhạy cảm thế nhẩy. E hèm hèmB-)
 
ai nói cho tôi biết với??????????????????????????
 
Back
Bên trên