Phố cam đai

Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)

New Member
Em ngại đọc lại mấy bài phốt rồi lắm nên không biết phốt, phốt lên thử nhé.

Thiếu úy Đăng Link và thiếu tá Ivan Cutonhuphich đi cùng nhau. Thiếu tá Ivan nói:
- Ở VIệt Nam các ông toàn đái bậy thôi.
Đăng Link bảo:
- Ai bảo ông thế?
Ivan đáp thản nhiên:
- Tôi còn biết phố cam đai nữa cơ? Kia kìa.
Đăng Link rút súng ra bắn: (bòm)
- Chết rồi, tôi đã giết nó để làm trong sạch Việt Nam.
Ivan cương quyết:
- Tôi cũng sẽ về nước Nga làm thế.

2 tháng sau, bản tin kênh OPT1:
Ở quảng trường Đỏ hôm qua, một thiếu úy người Việt Nam tên là Nguyễn Đăng Link đã bị ám sát ngay giữa quảng trường. Nguyên nhân bị ám sát chưa rõ. Hiện trường cho thấy nạn nhân bị bắn ở tư thế đứng, trong lúc khóa quần chưa kéo lên.
 
:| Mà em nhớ là đã sang Nga bao giờ đâu nhỉ /:)
 
Hic hic, kiểm tra nó đâu phải là khó.
Cứ bảo nó vạch quần ra là xong thôi.
Mà anh cũng chỉ bảo là khóa quần mở chứ có bảo là bị cắt gì đâu nhỉ?
 
may mà mình ở RU k0 đb, cái thằng ivan này dã man thật
 
Chị gái đã viết:
em ơi chị chưa xác nhận thông tin này
từ bao h thế

chắc chưa tàn đâu, thằng nào nó chơi khăm em rồi
Bắt đền chị, chị biết là chơi khăm chứng tỏ có liên quan đến vụ này :(( :(( Giả đây
 
chị N là nắm rõ ai còn ai mất lắm :D
 
ặc ặc, mắt chị nhìn xuyên clothes được à :-S Thảo nào ... :((
 
cần gì nhìn xuyên
còn ối cách khác mà :)
 
Chết chửa Link, đã bảo là em chưa mất mà?
Em cứ đau lòng thế lần sau anh phải đổi người khác thôi.
Ông Ivan Cutonhuphich, cu đã to như phích, chắc chả cần lấy cu của em đâu :))
 
ặc ặc, thế phải bắt cái thằng đấy cắt đôi ra cho mình một nửa :p :D :))
 
Back
Bên trên