-----Phỏng vấn Lý Khánh Hậu lớp CE :)) !!!-----

Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

Hoie tiếp đây : nếu có 1 người cô đơn rủ em đi chơi tối valentine, em sẽ như thế nào ? :) Nếu người đó trong mắt em là 1 người tốt, ko tệ về mọi mặt :)
 
Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
hồi trước em thấy zai trường Ams thật đỉnh ( tức là hồi em chưa vào trường :D) đẹp trai, phong độ, học giỏi :D
Nhưng h vào roài, em thấy thật thất vọng :) các bạn thông cảm. Hóa ra zai trường Ams cũng rất là bt, nếu nói thật thì còn chả bằng mấy bạn cấp 2 của em. :) học giỏi thì có giỏi. Quá nhiều bạn giỏi. Nhưng phong độ thì hình như chỉ được 1 số. Đại đa số là hiền lành, theo xu hướng con ngoan trò giỏi. 1 số có kiểu ăn chơi nửa mùa 8-} Tuy nhiên vẫn có 1 số bạn rất hay :D
Nói chung là Ams cũng phải có người này người khác, có người hay ho là được rồi :D

còn nếu so sánh trai Ams với trường khác thì về học tập miễn xét :D, về tính cách thì đại đa số là hơn, còn về chất chơi thì có lẽ còn thua xa nhiều trường khác.

sơn lâm cũng có người hùng ,,, hà thành cũng có người khùng kẻ điên 8-|

Nguyễn Q A

CZ= cộng hòa Zech (xec) :D
 
Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

Nếu thế thì có lẽ là sẽ đồng ý :D Dĩ nhiên là nếu em ko có ai khác để đi cùng.
 
Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

Hp là horse-power :)) :)) sức ngựa :)) :))
 
Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

:)) EM tưởng bở:))
Thôi đến ngày mới,đổi bạn lên thớt
Bạn Lai Tuấn Hoàng nhé
Đã hân hạnh được biết mặt bạn này roài
Giới thiệu bản thân ấy?
Và Valentine này ấy có định tặng quà cho bạn 121(hình như thế) ko?
 
Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

UH thôi đổi đi chứ nhỉ, em Linh cũng lên thớt đc hơn 1 tuần rồi còn gì ( theo anh nhớ là thế :D ), cho đứa khác lên thớt nữa chớ, còn bao nhiêu người ước mơ :))
 
Re: -----Làm thịt mod Linh - Tin nào!!!-----

HP là Harry Potter [-(
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

Bạn Hoàng ko vào trả lời à?
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

tha cho tao :|

< đang ở lớp học :| >
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

VÀo mà ko trả lời lại xin tha
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

hê hê :))
tao choáng quá :))
tí tao quay mày lên b-)
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

tha cho em :|

mà đã hỏi gì đâu mà trả lời ??
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

mày ơi
mai tao mang bao đàn giả mày nhớ
mai mày đến sớm sớm đi
tao còn lấy 1 số thứ :D:D:D
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

@ Hoàng :
Ai bảo mày ko có ai hỏi gì, tao có thắc mắc bấy lâu đang cần đc giải đáp đây :
Với tư cách là 1 thằng bạn cùng lớp, mày có thấy bọn lớp mày , ngoài thằng Sơn Tùng ra thì bọn con zai ko chơi nhiều với anh em các lớp khác và các khối trên ko ? tại sao vậy ?
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

có !

đơn giản vì mấy thằng lớp tao ngoan, ko chơi bời gì nhìu, ko chơi chội :)) ( với cả quen được mấy người)

cứ hỏi mấy câu dạng dạng HS là tốt nhất :D
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

Và tao hỏi luôn : bản thân mày cũng là 1 đứa lớp ĐỊA, tao thấy mày cũng ít khi chơi với các anh em lớp khác, thế mày có giống cái bọn lớp mày - ngoan ngoãn, hiền lành ko ? Mày có thấy như thế có phần ko tốt ko ? mày có thấy nên chơi với nhiều anh em khác ko ?
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

* dô : lấy gì ???

* hương: ava cũ đẹp hơn :|
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

sao mày viết sai chính tả nhiều thế T__T trội chứ
hix
hình như chưa bao h mày nói đ.c 1 đoạn dài mà ko sai chính tả nhỉ :|
mang cái j` j` ý mày biết rồi ý
lớp Địa chơi nh` với lớp Toán mà :|
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

Mie thằng Hoàng trả lời phỏng vấn mau, tao hỏi 1 câu daif dài dành cho mày đó !!! :D
 
Re: -----Làm thịt Lại Tuấn Hoàng - Địa nào!!!-----

@Hoàng:tớ hỏi ấy đấu tiên,trên cùng thì ko đọc
MÀ ava cũ đeph hơn à
thế đổi lại theo lời ấy vậy

----------

@Hoàng:tớ hỏi ấy đấu tiên,trên cùng thì ko đọc
MÀ ava cũ đẹp hơn à
thế đổi lại theo lời ấy vậy
 
Back
Bên trên