Phẫu thuật miễn phí tại Viện Răng-Hàm-Mặt TPHCM

Hà Đăng Sơn
(hdson)

Active Member
Tôi có nhận được tin này từ một người bạn, gửi lên đây để mọi người biết và thông báo tới các bệnh nhân cần giúp đỡ.

Br, Sơn

------------
Dear all,

Hien nay cong ty chung toi EVIVA TOUR VIETNAM chuan bi don doan bac si Tu Thien SURGICORP vao Vietnam tu ngay 26 den 31/10/2008 - day la doan bac si My phau thuat tu thien rang ham mat & mắt. SURGICORP hang nam deu ve Viet Nam de phau thuat mien phi cho nhung benh lien quan den mieng, tai, mui, hong, mat, da mat bi di hinh, hay can tham my... cho nhung nguoi ngheo va tham chi ca nhung nguoi giau neu bac si trong nuoc khong co kha nang phau thuat.

Cac anh chi em lam on gui thong tin nay den nhung nguoi can giup do. Benh nhan lien he dang ky truoc voi Ms. Kim Tuyen: off.: (08)38389567 hoac mob. 01683686265.

Sau khi dang ky benh nhan se phai co mat vao chieu Chu Nhat tuan nay 26/10/2008 tai benh vien RANG HAM MAT - TP. Ho Chi Minh de cac BS kham truoc khi quyet dinh phuong an phau thuat.

Ngoai ra nhung truong hop nao qua ngheo kho co the dang ky de SURGICORP lo phi benh vien hoac chi phi di lai cho ho.

Cam on cac anh chi em quan tam va thong tin den benh nhan kip thoi.


Nguyen Thi Bich Hang (Ms.)
Director
EVIVA TOUR VIETNAM
56 Nguyen Cu Trinh, Dist.1,
HCMC, Viet Nam

t. +84 8 38361543
f. +84 8 39202219
m. +84 913926291

e. [email protected]
w. http://www.evivatour.com.vn
 
Bài viết sau như một lời cảm ơn tới những bạn đã hỗ trợ chương trình.

------------
HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI TIM

Một buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên bạn nhận được 1 bức thông điệp chẳng liên quan gì đến bạn cả, đó là bức thông điệp về đoàn bác sĩ phẫu thuật Từ Thiện từ Mỹ sang Việt Nam cứu giúp cho trẻ em và người nghèo giải phẫu các dị tật trên mặt, sứt môi, hở vòm ếch ….

Bạn xinh đẹp và giàu có, bức thông điệp sẽ bị vứt vào thùng rác kèm sự khó chịu vì mất của bạn 1 phút quí báu…

Thế nhưng rất may là không phải tất cả đều như thế, rất nhiều bạn đã gọi điện thoại, rất nhiều bạn đã forwards đến bạn bè, người quen và bức thông điệp đã mang lại những điều kỳ diệu mà các bạn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng những cú “click” đầy ý nghĩa các bạn đã mang lại cho hơn 100 bệnh nhân không chỉ một khuôn mặt bình thường mà cả một niềm tin vào cuộc sống và giúp họ vững bước vào cuộc đời.



Đó là Thu Đào, em đã 25 tuổi và chỉ khi học cấp 2 em mới nhận biết mình khác mọi người, một tháng tuổi do sự bất cẩn của gia đình em bị rơi vào lửa và bị cháy nửa khuôn mặt, 1 cánh tay bị cháy co rút và mất 1 bàn tay. Nhìn khuôn mặt em với các vết sẹo bỏng nhằng nhịt, 1 bên mắt và miệng còn bị kết dính kéo lệch khuôn mặt em. Em nói em vẫn còn rất may mắn là đã sống sót và trải qua 7 lần phẫu thuật em mới được như hôm nay.



Từ một người bạn tình cờ nhận được bức thông điệp này và thông báo với Đào, một niềm hy vọng lại được thắp lên trong lòng em, ưóc mơ có một khuôn mặt giống như mọi người đối với em quả là gian nan nhưng không bao giờ tắt. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Bình Định, tốt nghiệp lớp 12 nhưng Đào không thể học tiếp vì quá nghèo. Em quyết định một mình lên thành phố vừa học, vừa làm, vừa chữa bệnh. Nhỏ bé, tàn tật, với chỉ một bàn tay và một niềm tin khôn nguôi vào cuộc sống. Ngay từ buổi đầu gặp Đào tôi đã ngỡ ngàng và đầy cảm phục, Đào còn mang lại sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người khi em từ chối phiên dịch và rất tự tin giao tíếp với các bác sĩ Mỹ. Hôm nay em ra viện và ngay lập tức trở lại công việc của mình, sau phẫu thuật đôi mắt em đã cân đối và lộ rõ vẻ thông minh, vết sẹo nơi miệng em còn chưa lành hẳn nhưng đã nở nụ cười xinh xắn và tin tưởng khi em luôn nói lời cảm ơn và mong chờ 1 năm sau các bác sĩ quay trở lại tiếp tục thay da mặt cho em.



Đó là bé Lộc chưa đầy 1 tuổi, bé bị bố mẹ bỏ rơi và suýt bị chôn sống nếu không có các vị sư của Tịnh Xá Ngọc Phương – Tân Thành – Đồng Nai cứu giúp. Bé Lộc thật không may khi em đã bị dị tật ngay từ khi mới sinh, mũi và miệng em thông nhau, không có hàm trên khiến em không thể ăn uống. Có lẽ vì lý do đó em đã bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng cuộc đời đã không bỏ rơi em! Bức thông điệp đã bay sang Paris và lại được 1 người bạn nào đó từ Paris gửi về TP. Hồ Chí Minh tới cô Sang, người phụ nữ hảo tâm đã góp tiền để nuôi các em nhỏ mồ côi ở Tịnh Xá và bé Lộc. Khi cô Sang mang những bức hình của bé Lộc đến, tôi thực sự không dám tin các bác sĩ có thể cứu chữa cho bé. Hôm nay vào thăm bé trong bệnh viện nhìn bé thật chẳng khác gì các em bé bình thường khác, với đôi môi tuy còn vết may nhưng hưá hẹn một nụ cười trẻ thơ xinh xắn…



Còn nhiều lắm các câu chuyện đầy nhân ái diễn ra trong suốt một tuần qua tại bện viện Răng Hàm Mặt TP. HCM. Câu chuyện được bắt đầu vào lúc 12giờ trưa ngày 26/10 khi chúng tôi đón đoàn Surgicorp gồm 29 bác sĩ Mỹ với hàng tấn thiết bị, thuốc men từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn Majestic. Ngay tại khu vực Reception của khách sạn đã tập trung 1 số bệnh nhân của chúng tôi, lập tức các bác sĩ đón tiếp các bệnh nhân và sơ khám ngay tại đây trong khi vali, đồ đạc còn chất đầy sảnh và chưa một ai nhận chìa khoá phòng. Chúng tôi thật ngạc nhiên với quyết định của họ là ngay lập tức đưa các bệnh nhân vào bệnh viện và huỷ bữa ăn trưa tại nhà hàng do chúng tôi đặt trước. Hình như độ chênh thời gian 12h không làm các bác sĩ nản lòng, buổi khám bệnh chiều Chủ Nhật được đông đảo các bệnh nhân chờ đợi đã kéo dài đến 8h tối, chúng tôi cấp tốc làm bánh mỳ sandwich mang vào bệnh viện, họ chỉ có thời gian ăn rất nhanh giữa những lần khám bệnh. Sáng mai những ca phẫu thuật đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 7h sáng.



Suốt 1 tuần các bác sĩ đã ra khỏi khách sạn từ lúc sáng sớm và rất muộn mới về, thật không giống thói quen đi làm muộn của người Mỹ, sau giờ phẫu thuật họ còn nán lại để dỗ dành các em nhỏ đang đau sau khi mổ, họ còn đi từng giường phát gấu bông, đồ chơi và kẹo chocolate cho các em, họ còn bế bồng từng em nhỏ như con của mình vậy. Thế là bữa tiệc tối dành cho Đoàn bác sĩ cuối cùng không thực hiện được vì họ không còn thời gian cho riêng mình. Tối thứ Năm một cặp vợ chồng bác sĩ nhận được hung tin từ Mỹ, người cha của họ qua đời trong khi họ đang cứu chữa cho các em nhỏ Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bác sĩ và tin rằng người cha sẽ hiểu và tự hào vì tấm lòng nhân ái của các con mình trên đất Việt.



Nhân đây tôi xin được chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm và cùng chúng tôi gửi bức thông điệp đến các người bệnh để làm nên điều kỳ diệu cho mỗi số phận, mỗi cuộc đời. Tôi cũng thành thật xin lỗi vì rất nhiều trường hợp bệnh lý không được chữa trị trong đợt này vì không nằm trong chuyên môn của các bác sĩ, một số bệnh phải hẹn sang năm vì số bệnh nhân đã quá tải, một số bệnh nhân cũng rất phiền lòng khi các bác sĩ Việt Nam vì lý do nào đó không để họ vào gặp đoàn Surgicorp, việc này thực sự nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.


Nguyen Thi Bich Hang (Ms.)
Director
EVIVA TOUR VIETNAM
 
Back
Bên trên