phần 3 này !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Lại nói về tình hình giang hồ có nhiều biến đổi ...
Bắc thế bit thì đã cũng nữ sĩ áo đen đi ẩn cư , rất lâu rồi ko thấy anh xuất hiện trở lại trên chốn giang hồ nữa ,tứ đại mĩ nhân thì đã xé lẻ mỗi người 1 phương , Dũng đại lão gia thì đã vào lồng của chị Thảo , xã hội tưởng chừng yên ổn , hòa bình ..........
1 hôm dân kinh thành xôn xao về cái chết của Đặng Hoàng Hiếu , 1 tay chơi khét tiếng . Nguyên gã sinh ra đã được trời phú cho cái sức khỏe phi thường trong việc ... các cô gái kinh thành bất kể già trẻ lớn bé hễ gặp hắn là không còn gì nữa để mất , nói về sự hoang dâm thì hắn ta loạn hơn nhiều so với Dũng đại lão gia ( vì dũng đại lão gia còn chơi kiểu hào hoa, tán rồi mới... , còn tay này thì cứ gặp là phang luôn , thế có chết không ? ) .tin Hoàng Hiếu chết khiến cho nhất tề già trẻ gái trai trong kinh thành vui mừng , họ ăn uống no say những 3 ngày 3 đêm .
Giữa khung cảnh vui vẻ đó , có 3 người là ko vui . Bố mẹ hắn , dù biết hắn rất thất đức với mọi người , với bà con họ hàng anh chị em nhưng dù sao , họ cũng cưng chiều con hết mực , nay con chết , trong lòng họ rối như tơ vò , mong sao con mình không phải xuống địa ngục mà chịu thêm đau khổ . Người thứ 3 kia là Kasim đệ nhất kiếm .Anh băn khoăn ko hiểu tại sao tên hiếu dâm tặc này lại có thể chết 1 cách bí ẩn như vậy ?
buổi tối bao trùm lên không gian nhà của Hoàng hiếu , tiếng gõ cửa mạnh mẽ và dồn dập , bố của hắn lật đật chạy ra mở cửa , kasim kiếm ko nói ko rằng , cứ thế tiến vào bên trong trong sự ngỡ ngàng của 2 ông bà .
Anh rút di động ra , bấm số , đưa cho bố của hoàng hiếu :
- Đây , tôi đã phone lên thiên đàng đây ? Nếu ông muốn , ông có thể hỏi người trên đó xem con trai ông có ở đó ko ?
- Đa tạ anh .....
Bố của Hoàng hiếu run run cầm lấy điện thoại của kasim ,
- a lô , tiên nữ đồng trinh đây , ông cần hỏi gì ?
Chỉ vừa nghe đến đó , ông cụ bật khóc , gào lên :
- Bà nó ơi , thế là thằng hiếu dâm tặc nó xuống địa ngục rồi ....!
hai ông bà ôm nhau khóc nức nở , không khí trong nhà vô cùng bi thương ..
Nhưng kasim ko bận tâm đến 2 ông bà , anh đi quanh chiếc quan tài của Hoàng hiếu , đoạn anh đưa tay , đánh nhẹ vào nắp quan tài . chiếc nắp quan tài văng ra 1 bên , anh xem xét lại thi thể của tên dâm tặc .
" cổ họng bị ứ đặc 1 chất dịch nhầy nhầy , có thể là chất độc , trên bụng ăn rất nhiều chưởng lực và ám khí , còn chỗ dưới thì bị băm nát , thật là tàn độc , trông chẳng khác gì con chim chào mào bị cắt cổ cả ..." Nghĩ đến đó kasim kiếm giật mình " chào mào ? thôi đúng rồi , đúng là 2 tên ác tặc này rồi ... "
Kasim kiếm mặt biến sắc, ko nói thêm câu nào , cứ thế đi khỏi nhà hoàng hiếu , trong lòng ngao ngán cho một biến động lớn trên giang hồ sắp xảy ra
Về phần bắc thế bit , anh về sống trên đỉnh fanxipan với nữ sĩ áo đen , ngày ngày đi săn rồi luyện võ , đến 1 hôm , anh đuối theo 1 bóng đen lạ ở trong rừng già ....Bóng đen này di chuyển rất nhanh , thoắt cái đã bay xa trăm thước , anh rất ngạc nhiên rằng ko ngờ trên đời này vẫn còn những người thân thủ phi phàm như vậy .... Đuổi được 1 lúc thì đến 1 vách đá nhẵn thín , không thấy bóng đen kia đâu nữa , thế bit thở dài rồi định quay về . Bỗng đập vào mắt anh là 1 lỗ nhỏ hình tròn trên vách đá , anh xem xét kĩ , và phát hiện ra , nó trùng khớp với cái huy hiệu trên vòng cổ mà anh đang đeo .Anh ghép vào , vách đã tự dưng nứt đôi ra , mở ra 1 con đường đi vào sâu bên trong động .
Khung cảnh trong động vô cùng kì bí , anh nhận thấy trên tường khắc rất nhiều tuyệt kĩ võ thuật của vô vàn các môn phái từ xưa đến nay , " ta gặp được của quý rồi " Đến cuối động , anh nhìn thấy 1 bức vách , trên đó khắc hình ảnh của 3 đứa trẻ , 2 nữ 1 nam , đứa bé trai là đứa đeo chiếc vòng cổ của anh . Với tư chất thông minh , Bắc thế bit nhanh chóng hiểu ra vấn đề . Anh còn 2 đứa em gái , không biết đã lưu lạc nơi đâu ,nhìn kĩ bức vách , anh biết rằng mỗi đứa em gái của anh mang 1 vết bớt trên cánh tay . " Vậy bóng đen vừa rồi là ai ? Hẳn phải liên quan đến ta nhiều lắm !
Không suy nghĩ thêm , anh chạy như bay về nhà , chuẩn bị đồ đạc , rồi dọn xuống cái động đó , luyện võ và tìm hiểu thêm , cũng may , nữ hiệp áo đen vốn dĩ rất hiểu cho anh , nên đã đồng ý cho anh làm như vậy .....

Ngoại ô , tiếng lá rơi xào xạc , nơi hẹn hò của kasim kiếm với bảo thư ( 1 trong tứ đại mĩ nhân ) . Vừa thấy mặt nhau , bảo thư đã ôm chặt lấy kasim , kể lể :
- Anh ơi , có thằng nó muốn ấy bọn em !
- thắng nào mà to gan vậy ? - Vũ kasim gằn giọng
- Đây
Bảo thư đưa cho kasim 1 tờ giấy nhàu nát , trên đó ghi : " bọn ta sẽ làm hết cả tứ đại mĩ nhân khỏa thân , ha ha , nghe tiếng đã lâu , thèm lắm rồi ... kí tên : song chim "
Vũ kasim biến sắc mặt :
- quả nhiên là bọn này đã đến trung nguyên , âm mưu của chúng là tứ đại mĩ nhân , hừm , phen này liệu có đối phó được không đây ?
- anh ! - bảo thư nũng nịu - song chim là ai hả anh ?
- em nghe rõ anh nói đây . Ở ngoài trung nguyên có 1 giáo phái , gọi là thiên thai giáo , đặt tại cõi thiên thai , đây là bọn tà ma ngoại đạo , dâm đãng đến không ngờ , trong phái , có 2 tên đã luyện thành võ công dâm đỉnh cao , tự xưng là cặp song chim thiên thai giáo phái .
- Trời , anh có biết rõ về chúng ko ?
- Có , 1 tên là Đức đà điểu , được trời ban cho cặp trứng đà điểu nên đã luyện thành đà điểu đại pháp , mỗi ngày hắn xúc đến 7 tấn than vẫn không biết mệt , còn tên kia , trước kia là 1 cao thủ võ lâm hạng trung bình , được gọi là Minh xi níp , sau 1 lần đi đánh nhau với các bang phái về , mệt quá nằm bệt trên hiên nhà , không may là cô bé hàng xóm sang chơi , vì vậy nên đã mang thương tật suốt đời , đổi tên thành Minh chào mào , bỏ trung nguyên , lên gia nhập giáo phái thiên thai , do căn cơ võ công trước đó đã khá vững nên y sáng tạo được món chào mào thần chưởng , cùng với tên đức đà điểu xưng danh song chim thiên thai giáo phái ....
- Khủng khiếp vậy sao ?
- Hôm trước tên dâm tặc hoàng hiếu đã bị 2 tên này sát hại , và theo bức thư này , có lẽ chúng sẽ tấn công các em , vì vậy , em mau mau đi báo với tứ đại mĩ nhân khỏa thân là mau mau lánh đi 1 thời gian , bọn em ko phải đối thủ của 2 tên đó đâu ?
- còn anh ?
- em thông cảm , sáng nay anh ăn hơi nhiều ... Thôi , em đi đi nhanh lên .
Thực ra , trong bụng kasim kiếm cũng thấy rất ngán cặp song chim này , anh chưa bao giờ tiếp chiêu bọn chúng , qua xác tên hoàng hiếu thì thấy bọn này ra tay vô cùng nhanh gọn và tàn độc . Ra khỏi nhà vệ sinh , anh vội lên mạng , gửi i meo cho bắc thế bit , nhằm bàn mưu đối phó .
Tại căn tin ams bang , kasim kiếm đã gặp bắc thế bit , nguyên bắc bit đang mải mê luyện võ , đã gần xong thì máy tính báo có mail , anh nhanh chóng đi @ đến ams bang cho kịp giờ hẹn với vũ kasim .
Vũ kasim :
- Cậu biết bọn song chim chứ ?
- Vâng , thằng đà điểu , lần nào online em cũng phải vào chửi nó 1 phát !
- Bọn nó định chăn tứ đại mĩ nhân
- uhm
- hôm trước bọn chúng còn giết chết hoàng hiếu nữa
- tên dâm tặc đó chết là phải
- thì biết thế , nhưng , cậu không thấy là tình hình đang căng thẳng hơn hay sao ?
- Em biết , nhưng em không muốn dính dáng đến chuyện ân oán giang hồ nữa !
- Vậy đó , tôi chỉ sợ 1 mình tôi không chặn nổi kiếp nạn này thôi
- anh , anh cầm lấy cái này
Bit đưa cho kasim thanh đồ long bảo đao của thần đao văn cường , kèm theo cuốn đao pháp bí truyền
- anh hãy luyện thêm đao pháp này , chắc chắn sẽ có thể dẹp yên bọn chúng
- tại sao lại đưa cho tôi ? Cậu ko dùng thanh đao quý này nữa ư ?
- em đã quy ẩn , ko muốn đụng tay đến đao kiếm nữa ! Hơn nữa , em đã học được hết tất cả tuyệt kĩ võ công thiên hạ rồi , nên cũng không còn cần thiết !
- Học hết ?
- vâng , kể cả kiếm pháp tuyệt đẳng của anh nữa !
- Cao cường đây !
Nói đoạn bắc thế bit vận kinh công bay ra nhà xe , lên xe đi thẳng .
vũ kasim cầm đao pháp và thanh đao về , rèn luyện cấp tốc ...
1 tuần sau , bắc bit đã luyện xong toàn bộ võ công đỉnh cao của thiên hạ , và vũ kasim cũng đã rèn luyện xong đao pháp .
Bắc thế bit đóng cửa hang , khăn gói trở lại giang hồ chỉ để tìm lại em gái mình
Vũ kasim luyện xong đao pháp , hăm hở vác đao kiếm đi tìm 2 tên chim chóc để thanh toán cho xong


Nói về bảo thư , sau khi hẹn gặp kasim , cô về , viết thư và hẹn tứ đại mĩ nhân gặp nhau , rồi cùng nhau lên chỗ ở của bắc bit để lánh nạn .
4 đại mĩ nhân vừa gặp nhau sau bao lâu xa cách , tay bắt mặt mừng , chưa kịp nói được nhiều đã nghe tiếng the thé :
- hé hé , 4 em đều đã ở đây , nào , anh đây các em .
2 tên chim đã đứng đó từ lúc nào
Bào thư hét lên :
- Đó , chính hai tên này đấy , em nhìn quần chúng nó là em biết , chúng đấy !
- Thế thì xông lên , phịch luôn đi chị em ! - thanh hà nói
4 mĩ nhân nhất loạt múa kiếm xông lên

đức đà điểu và Minh chào mào quả không hổ danh là cặp cao thủ vùng sơn cước , 4 cô gái không thể làm gì được 2 tên này , Mai trang :
- Chị em ơi , dùng tuyệt kĩ thôi !

4 cô nhanh chóng cởi phăng quần áo ra , bất ngờ tên đức đà điểu rú lên :
- Đây rồi , thế chứ lỵ , bố chờ con mãi !
từ người hắn bắn ra 4 ám khí với tốc độ cực lớn , 4 cô gái trúng phải ám khí , lăn quay ra đất , Trang thư định thần lại :
- may không phải ám khí mấy chị ạ , chỉ là khuy quần thôi !
nhìn lên đã thấy đà điểu chính hiệu của tên đức , cả 4 cô nhất tề kinh hãi !
Minh chào mào :
- Để tao xử con bé kia đã !
Đoạn hắn luyện chào mào thần chưởng , gió cuốn ào ào , lá bay xào xạc . 1 con chim chào mào từ phía hắn bay về trang thư , số phận trang thư như ngàn cân treo sợi xích .
Bỗnh 1 chưởng lực hình đầu rồng bay đến , làm con chim chào mào của hiếu minh trật hướng , cả 6 người ngỡ ngàng
Minh chào mào :
- chẳng nhẽ là thằng bắc bit ?
Đức đà điểu :
- Không phải , bắc bit đâu có yếu đến như thế ?
- uh , thế thì không phải lo .
1 bóng đen vụt qua , ôm lấy trang thư chạy mất , 2 tên chim chóc vội đuổi theo , 3 cô gái còn lại ngơ ngác không hiểu sự việc đang như thế nào ?

Người đã ra tay cứu giúp trang thư là tên vũ toàn ,hiệu là toàn dâm , 1 tên đệ tử cái bang . Lý do tên toàn sử dụng được hàng long thập bát chưởng liên quan đến việc trước đây bắc bit bỏ trốn khỏi cái bang .
Khi Bit chạy khỏi cái bang , 1 đám cao thủ cái bang đều dốc sức đuổi theo , nhưng khi đi qua nhà vũ toàn , bọn này ngó vào thấy toàn đang xem xxx , nên bu lại hết để xem cùng , ko còn để ý đến việc bắc bit bỏ đi nữa , nhờ vậy phongbit mới có dịp đi kén rể ! Để trả ơn , Phongbit đã tìm về , dạy cho toàn dâm 1 chưởng kháng long hữu hối trước khi lên núi ở ẩn . Khi song chim đánh nhau với 4 đại mĩ nhân , toàn dâm đang ngồi xổm trong 1 bụi cây gần đó nên đã nhìn thấy , và hắn đã phải lòng trang thư ngay từ cái nhìn đầu tiên ( chú ý là ko phải nhìn vào mặt ) , vậy nên hắn mới ra tay cứu , đồng thời bế trang thư đi luôn .

Nhưng xét về võ công chính gốc , về nội lực và khinh công thì toàn dâm chỉ thuộc về hạng xoàng trong giới võ lâm nên ôm trang thư chạy không bằng đức đà điểu và minh chào mào .
Đức đà điẻu vận công lần nữa , tung 1 cú lòng trắng trứng đà điểu , còn minh chào mào thì tung tiếp chào mào thần chưởng , giờ thì chính số phận của toàn dâm lẫn trang thư ( vẫn đang khỏa thân ) đang bị đe dọa nghiêm trọng .
1 lần nữa lại xuất hiện 1 con rồng lao đến , đánh tan 2 luồng chưởng pháp nhơ nhớp kia của song chim .
1 bóng người cao lớn , lồng lộng , đứng chắn trước toàn và thư . Nhãn pháp vòi vọi , nhìn cái nhìn quắc thước vào 2 tên song chim . 2 tên kia run sợ , ko nói nên lời , chúng biết chúng đã gặp cao thủ đệ nhất võ lâm rồi ( hai ông đức với minh đọc đến đây đừng có tức tôi đấy ! ) .
Không nói không rằng , bắc bit hất tay , tung 1 đơn chưởng , thổi bay hai tên song chim ( bay như chim ) đi rất xa !
Rồi bắc bit vụt biến mất , từ đầu đến cuối không nói năng gì thêm .

Sau đó toàn dâm đưa trang thư sang bên kia cầu , lập nên Lâm Gia Trang mà sinh sống , còn 3 mĩ nhân thì cùng chạy đến nhà Kasim kiếm lánh nạn nhưng bị Hạnh Quyên đuổi đi , lang thang ko biết đi đâu .....

1 tuần sau , 3 mĩ nhân lại đụng độ song chim , thật khó đỡ , khi còn đủ 4 người , cởi cả quần áo ra cũng ko làm ăn gì được , nay chỉ còn 3 thì biết làm sao đây ?
Rất may , kasim đệ nhất kiếm đã có mặt kịp thời .
Không nói năng thêm , ai cũng hiểu , trận kịch chiến giữa kasim với cặp songchim sắp xảy ra .
3 cô gái lại cởi quần áo xuống , ko phải là xông vào tham chiến mà là cổ vũ cho kasim
Ka sim hoảng hồn " các mẹ lại thế rồi , bây giờ có phải lúc PEPSI đâu ? Chết thật "
Còn song chim , nhìn thấy như thế lại tăng thêm phần sinh lực mạnh mẽ , sẵn sàng lao vào tham chiến .


Đức đà diểu hét lên 1 tiếng , tung ngay lòng trắng trứng ra , kasim đưa tay , phát ra kiếm khí hòng gạt sang 1 bên , nhưng , đó không phải là luồng chưởng pháp mà là chất lỏng , kiếm ko chém được , nên kasim kiếm lãnh trọn mọn đó vào mặt , tối tăm mặt mũi !
Minh chào mào tung chào mào thần chưởng vào hạ bộ của kasim , phen này có lẽ sẽ giống như tên hoàng hiếu mất thôi . Trong đầu kasim hiện ra cảnh , bắc bit đến nhà mình , đưa cho bố mẹ mình cái điện thoại di động , bố mình gọi lên thiên đàng gặp tiên nữ đồng trinh rồi khóc tu tu mà thấy thảm thương cho chính mình " không ngờ rồi ta lại giống như tên hiếu dâm dê đó sao ? "
Không , chẳng nhẽ lại thế , Kasim kiếm nghĩ ngay đến 3 mĩ nhân , đến cái câu PEPSI ngọt xớt của họ , vậy nên chào mào thần chưởng như đánh vào sắt thép đã luyện lâu ngày , bật ngược trở lại , đánh ngay vào mặt Minh chào mào , Minh chào mào ngã lăn ra bất tỉnh do gậy ông đập lưng ông .
Vũ Kasim kiếm đứng lên , lấy tay lau khô hai mắt , vừa lau khô đã nhìn thấy 1 luồng lòng trắng trứng nữa bắn đến , anh nhanh chóng nhảy sang 1 bên , tay phải rút đao , tay trái rút kiếm ra , hai tay múa như điên loạn , tạo nên 1 cơn lốc xoáy vô cùng lớn , cuốn phăng Đức đà điểu đi thật xa .

sanddick.jpg




Kasim kiếm đã thắng , đã dẹp tan nạn song chim ,
Tưởng như giang hồ đã trở nên yên ổn nhưng ko phải vậy , sóng gió vẫn còn .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hay hay
cổ vũ phát nào!!!!!!!!!!
ôi lòng trắng trứng
:))
 
viết vội quá , cái mày ngoài hàng lại fo` fo` đơ đơ , ko hay bằng 2 lần trước bà con ạ !
Thôi , cứ đọc tạm !
 
truyện em viết đọc vui lắm chị có vào đọc mấy tập trước rồi cũng hay lắm, chị thấy cái pix là chị thấy mắc cười rồi công nhận em có khiếu ghê mai mốt có gì cần chị kiếm em được không ???
 
tưởng cần gì
:))
kìa ông phong có người " cần " kìa
 
hay hay, công nhận là đỉnh caop của văn học, Kim Dung phải gọi bằng thầy, vỗ tay ủng hộ anh Bít phát nào
 
Hoàng hiếu vào vai hay như thế còn gì , mở đầu câu chuyện và xuất hiện ở cuối câu chuyện ( trong tâm trí kasim kiếm ) , tại có cái topic từ trước nên cứ thế phát huy ! :))

To : ng linh chi : doc ca? 4 tap chua em ? :-/
 
.. mới đọc đến tập 3 .. :)) ..mặt mình xuất hiện được 2 tập đầu .. xong rồi anh bit anh ý ruồng rẫy mình luôn .. :nono: .. chả thèm đả động gì đến công chứa nữa là sao ..:nono: .. :smoking: ... hoàng tử này[sub] khốn nạn[/sub] quá .. :biggrin: ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên