Phản bội bao nhiêu lần?

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Một ông chồng trên giường hấp hối, gọi vợ đến bên mình và hỏi: "Em yêu! Anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần?".

Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở.

Ông chồng lại hỏi :

- Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 USD?

Chị vợ thút thít :

- Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng.

Ông chồng thở phào:

- À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 USD thì sao?

Lần này, chị vợ khóc rất to và giải thích:

- Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và... em đã tiết kiệm được 300 USD.

Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng. :)) :))
 
Oài, cuối đời chắc trong tủ của chị Thảo có 3 của trứng va...300k Dollars mất nhỉ :))
 
Híc, bán trứng mà lại được 300k đô thì xung hơn cả gấu :p
 
Thì không đọc ở trên à, post từ đời tám hoánh nào rùi :p
 
Đúng là rất buồn cười.
300$ tiền trứng uh ??? Kinh đấy
Nhưng hơi vô lý bà con cô bác ới
Trứng sẽ hỏng sau 15 ngày, để bán được thì trứng cần tươi ít nhất là hơn 7 ngày nữa, mỗi lần thế chắc cô ấy bán được tối đa 7 quả, bán gì mà kinh thế, dè xẻn quá, 7 quả đâu có nhiều.
Mà trứng gì thế, tác giả ơi ?????????
 
Có một câu chuyện này cũng rất buồn cười về vợ-chồng, nhưng ko liên quan tới phản bội đâu.
Cô vợ lười
Có một cô vợ đưa chồng đi khám bác sỹ, sau khi khám xong, vị bác sĩ này mời riêng cô vợ đến phòng của mình và nói rằng
- Chồng cô bị căng thẳng thần kinh rất nặng, nếu cô không làm theo hướng dẫn này của tôi, e rằng anh ta sẽ khó lòng qua khỏi.
Trước hết hãy chấm dứt mọi công việc của cô va cả chồng cô tại công ty
Mọi bữa ăn hàng ngày, cô phải chuẩn bị bữa xong với đầy đủ chất dinh dưỡng và hạn chế chất béo, đừng nên ăn đồ hộp và các thức ăn sẵn. Và thường xuyên cười thật tươi trong bữa ăn. Những lúc rảnh khác cô nên ngồi tâm sự an ủi anh ta, nhưng tuyệt đối không phàn nàn kêu ca bất cứ điều gì về ông hàng xóm hay chuyện con mèo nhà cô. Tuyệt đối không kêu tên anh ta quá 10 lần một ngày, nhờ vả bất cứ điều gì dù là bê hộ cô cái chảo, hay rán quả trứng nào mà nên để anh ấy tĩnh dưỡng trong yên tĩnh. Cứ như vậy trong vòng một tháng, chồng cô sẽ sớm bình phục thôi.

Khi ra về, người chồng hỏi vợ :
- Bác sĩ đã nói gì với em ???
Một sự căng thẳng thoáng hẹn ra trên mặt cô, xong cô vẫn thản nhiên trả lời chồng
- Ông ấy nói với em rằng bệnh của anh không thể chữa nổi
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Đúng là rất buồn cười.
300$ tiền trứng uh ??? Kinh đấy
Nhưng hơi vô lý bà con cô bác ới
Trứng sẽ hỏng sau 15 ngày, để bán được thì trứng cần tươi ít nhất là hơn 7 ngày nữa, mỗi lần thế chắc cô ấy bán được tối đa 7 quả, bán gì mà kinh thế, dè xẻn quá, 7 quả đâu có nhiều.
Mà trứng gì thế, tác giả ơi ?????????
Kinh quá nhỉ, anh Quân có nhiều kinh nghiệm quá. Sau này ra làm ở Bộ Nông Nghiệp :D
 
Đứng kinh nghiệm đầy mình thì tội gì mà không sử dụng
 
bao nhiêu tiền một quả trứng nhỉ?
 
Tùy chất lượng của trứng chứ ví dụ to hay nhỏ, lòng đỏ nhiều hay ít...
 
Cái đấy thì khó nói lắm, nhưng trứng đà điểu hiếm lắm, chủ yếu là để ấp cho ra đà điểu con thôi, điều kiẹn nước mình kém kinh tế và ít đà điểu nên cần nhân giống thêm, nhưng còn ở nước ngoài thì ko rõ lắm, nhưng trứng đà điểu là loại trứng cứng nhất đấy. Và nó cũng rất to, để được bao nhiêu ngày thì ko rõ lắm
Còn trứng gà vịt thì bây giờ đang cấm vịt và các sản phẩm làm từ vịt mà.
Trứng gà thì cũng sợ lắm, cúm chết đấy.
Nói chung trứng vẫn còn, ngoài chợ bi giờ cũng ko rẻ lắm đâu, độ 800 đến 1000 đồng một quả. Trong siêu thị là trứng đã kiểm dịch gắt gao nên 3000-3500đ/quả.
To Linh : Anh ko thích làm bộ trưởng ấy đâu
 
TO Quân: em ơi sao nắm rõ thế;;)? đảm đang nhờ:))
 
Chuyện, ngày nào em chả đi bán trứng, mắn rõ giá thị trường thì mới đỡ lỗ.
Còn vì sao em đi mua trứng thì .... e hèm ....
Vì ....... vì ..........
Chả là vì ........... vì em bán hộ sis Trang ấy mà, cứ năm hôm sis lại đưa cho em đến 20 cái trứng và nhờ em bán đấy thôi, quên rồi ah ????
Em là em ko muốn vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng tại sis làm em lỡ miệng, đây là lỗi của sis nên em cóc cần sorry. Chấm hết
 
Thế tức là mỗi ngày 4 quả, tương đương với ... :eek: :))
 
Back
Bên trên