Phải chi hồi nhỏ.....

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Vợ Vũ sau khi hôn Vũ xong bèn thỏ thẻ:
- Anh à, sao môi của anh dầy và lưỡi anh dài như thế này vậy anh?

Vũ thủ thỉ vào tai vợ:
- Tại hồi nhỏ anh có tật chảy nước dãi nên môi anh môi mới dầy và lưỡi mới dài ra như vậy đó em !!!

Cô vợ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Phải chi hồi nhỏ anh có tật đái dầm như anh Thắng thú thì bây giờ hai vợ chồng mình sung sướng biết bao !!!! :):)
 
Hừm, bài này hay đấy nhưng hơi bậy. Chị còn bài nào nữa không? :p
 
Hoàng Nghi Trân đã viết:
Hừm, bài này hay đấy nhưng hơi bậy. Chị còn bài nào nữa không? :p

Chi Dung viet bai bay the /:)
Con bai nao hay khong thi post tiep di chi Dung :)) :))
 
Oh lại nhầm nữa rùi! Nhưng lần này lại có thêm đồng minh cùng cảnh ngộ!
Bui Ngoc Dung là con "giai" đó nghen!
 
hé!mọi người không xác định được giới tính cho anh Dũng
 
hahahha.. Khổ thân anh Dũng... kiểu này anh Dũng nên sắm quả tác phẩm tự giới thiệu bản thân, anh làm nhân vật chính đi cho mọi người biết...
 
Đúng đấy! Anh Dũng sáng tác một đoạn tự bạch đêêê... Từ nhỏ đến lớn, cả tật xầu lẫn tốt nha!
 
Anh chỉ có những cái tốt thôi, không có tật xấu, mà không có tật xấu thì làm sao mà thể hiện giới tính cho mọi người được :))
 
Thôii, anh Dũng làm quả ảnh, chơi bô' no' quả chuối của anh lên làm avatar đi anh. Cho chúng nó hết dòm ngó xì xào bàn tán lung tung. Em ghét nhất là nghe bọn con gái chỉ trỏ xì xào anh ạ! Làm quả cho thiên hạ giật mình, lại nhân tiện quảng cáo mặt hàng luôn. Một mũi tên bắn trúng hai mục địch, đáng để làm lắm ...
"Trời đất xinh ra một cục gân
Không ăn không uống cũng lên cân ..."
:))
 
Bài này hay đó, nhưng theo tui nên mở một topic chuyên các chuyện cười bậy cho tiện
 
Cần gì, 70% số chuyện ở VC là chuyện bậy mà :)) Không bậy, suy 1 hồi lại thành bậy cả ----> mất công :)) Với lại, ở đây toàn những người trong sáng :)) Lập ra người khác lại hiểu nhầm :))
 
Sao anh Đức lại biết chắc được người ở đây toàn người trong sáng thế? :-/
 
Bản chất ở đây toàn trong sáng, truyện cũng trong sáng, chỉ có người không trong sáng mới nghĩ ra bậy thôi
To NC Thanh: Ý tưởng hay lắm, anh sẽ cố gắng thực hiện để đòi lại giới tính :))
 
Truyện ở VC toàn những người trong sáng nghĩ ra.. thì làm gì mà nó chả trong sáng..Cần gì lập topic riêng cho nó mệt:D
 
Chà, bây giờ em mới biết là vườn cười này toàn người trong sáng đấy! Thảo nào toàn post những bài hay ghê, đáng khâm phục!
 
hehehe!! chị Dũng ! chị Dũng!! hay thật đấy! cái tên nghe mới gợi cảm làm sao!! :D
 
Back
Bên trên