Phân tích và xử lý

chúc cuối ngày cũng có cái hay em ạ :|
đâu fải cứ fải sớm mới là thân :|
---
mà nói thật chứ bạn rất thân mà ko nhớ thì ... ;))
đến mình thuộc loại vô tâm vô tính mà còn nhớ đc vài ngày qtrọng :">
 
gọi các bạn hỏi số điện thoại của nó cho bằng được
12h đêm đúng gọi điện cho nó bảo "chúc mừng sinh nhật và đầy ngày. thôi khỏi quả cáp gì nhé, quá 12h rồi hết sinh nhật rồi. Thôi đừng há hốc hay hỏi chi cho mệt nữa nửa đêm rồi đi ngủ đi sức khỏe quan trọng lắm đó." dập máy

đầu bên kia "tút tút tút" :eek: :eek: :-l

Sáng hôm sau nó cho mình 1 trận mình bảo
"ơ tớ quan tâm đến cậu thế mà. mọi người mừng sinh nhật cậu tớ còn mừng đầy ngày, còn bảo cậu để ý sức khỏe nữa. Bạn bè quan tâm quan trọng hơn quà cáp, nhỉ?"
 
cứ nói thẳng nói thật em ah :D
đừng lòng vòng giấu diếm làm gì :)
có khi nó lại tôn trọng cái sự thật lòng của mình đấy :D
sau đấy chúc mừng sinh nhật nó muộn :D

(anh thường làm thế và chưa bao h bị trách cả :D)

(thật ra mình chưa bao h quên sinh nhật bạn thân cả)
 
vớ vẩn - nói linh tinh tổn thọ tao :-ss

tình huống: bạn vừa nói "người thần kinh ko biết mình bị thần kinh"
thì thằng bạn bạn hỏi ngay câu : " thế mày có thần kinh ko ??"
thì bạn trả lời sao ?? :-??
 
vớ vẩn - nói linh tinh tổn thọ tao :-ss

tình huống: bạn vừa nói "người thần kinh ko biết mình bị thần kinh"
thì thằng bạn bạn hỏi ngay câu : " thế mày có thần kinh ko ??"
thì bạn trả lời sao ?? :-??

mệnh đề này chỉ đúng với 1 chiều :)) chiều ngược lại có thể đúng có thể sai :))

như vậy không thể khẳng định một người nói mình không bị thần kinh là thần kinh :))
 
về logic học là thế :-j
nhưng mà theo "luật nói đểu" thì thế là đủ để kết luận rồi em ah :))
 
hơ hơ
hay đấy :D

thế nếu nó hỏi tiếp là : "ko nói vòng vo - thế rốt cuộc mày có điên ko ?" thì sao ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ng` bình thường sẽ bảo là : tùy mày :-j

ng` lý thuyết sẽ nói : tất cả chỉ mag tính tươg đối :-j k tuyệt đối ;)

ng` điên sẽ nói : :eek: điên là cái j :-@ =)) và đưa ra câu hỏi y như thế cho mọi người ;)
 
người điên thì ko nói là mình điên :-j
người ko điên thì có thể nói mình điên hoặc mình ko điên :-j
---> tất cả đều suy ra bạn là người điên :))=))
 
Người điên là do bố mẹ quản ko chặt.
Bố cháu thì hay rượu. chè , cờ bạc
Chồng của mẹ cháu thì là trai ...:-"
--> Cháu điên:-"
Còn mẹ cháu thì hay ra chỗ ...
Vợ bố cháu thì là gái ...
--> Cháu điên :-"
Kết cục là nhiều quá làm cháu điên.>:)
 
nghe bạn Tùng giải thích xong ko điên mới lạ=))

Đứa nào hỏi em thế thì tốt quá:x
Tao thần kinh đó, đừng có động vào tao>:p=))
 
Back
Bên trên