Phát hiện mới của bác sĩ Watson

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Thám tử Sherlock Homes và bác sĩ Watson gặp nhau đầu giờ sáng tại sở cảnh sát. Watson nhìn Homes chăm chăm và nói:
- Homes này, tôi cược 1.000 ăn 1 rằng anh mặc quần lót màu đỏ.

Homes giật thót mình:

- Anh khá lắm! Sáng nay anh nấp trên trần buồng tắm nhà tôi ư?

- Không cần thiết, vì đến tận bây giờ, anh vẫn chưa kéo khoá quần.
[-x [-x [-x [-x [-x [-x :)>-
 
Mỗi từ Sê lốc hôm tiếng anh thôi mà viết sai be bét 8-}
 
tình hình là tớ ko thể kiếm dc truyện S như mọi người, cho nên công nhận cũng hơi nhàm thật
 
Em thay Homes với Watson = ai đó thì đỡ nhàm hơn :)
 
MỌi người phải khuyến khích em ý chứ, sao lại...:(
 
khuyến khích Chi xù pst thêm những thể loại này để cho vào topic chuyện nhạt
 
Nhờ hai bác mô-đờ-rây-tờ đổi tên cái topic này hộ cái. Có khi đổi thành "Vào đây mà tự cù mà tự cười" :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
right
công nhận chuyện này nhạt thật , mình đọc còn ko cười dc cơ mà,
okie, bao h có chuyện S em sẽ pót lên ngay
 
cái này để ngụy trang nếu co ai vào kiểm tra :)) nếu không toàn thấy thì thành vườn S*X mất :))
 
Tưởng Watson nhìn xuyên qua được,đang định đến học hỏi.
 
Back
Bên trên