Thiếu lâm anh hùng truyện
Chương 5 : Vang danh thiên hạ , tương ngộ cố nhân
..... Lại nói về Tiểu Hùng , sau khi được tiểu cô nương Asaka cứu mạng trên Trường Bạch Sơn , hắn đã nằm nghỉ trong nhà trọ tại Biện Kinh phủ gần 1 tháng , ngày nào hắn cũng được asaka chăm sóc tận tình .....
..... Hắn tự hỏi sao trên đời lại có người tốt đến như vậy , đã cứu mạng hắn còn chăm sóc , giúp đỡ hắn suốt mấy tuần vừa qua . Hắn đem cái khúc mắc trong lòng ra hỏi Asaka , nàng khẽ trả lời :
- Huynh đừng ngại , ta giúp huynh vì tôn chỉ hoạt động của bổn môn , đã theo Phật thì dù có là đệ tử tục gia hay phật gia thì đều phải có cái tâm trong sáng , sẵn sàng phổ độ chúng sinh . Hơn nữa , chẳng phải Thiếu lâm - nga my nhị đại phái có mối giao tình thâm sâu sao ??..
Tiểu Hùng ko hỏi gì nữa ..... Hắn thực sự vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của asaka . Nhưng có 1 điều tiểu Hùng thấy rõ trong thời gian dưỡng sức , đó là hắn ko ít lần ngây người ra mỗi khi ở gần Asaka cô nương . Điều này nếu là người ngoài ắt hẳn thấy rõ vì sao : tiểu Hùng vố ở trong chùa từ nhỏ , đây có thể nói là lần đầu tiên hắn được một cô nương chăm sóc tử tế như vậy . Còn như trước đó , mỗi khi hắn ốm đau , các vị sư huynh của hắn chỉ vứt cho nắm thuốc để hắn tự đun nấu mà uống . Với 1 kẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như Tiểu Hùng thì 1 cô nương xa lạ bỗng chốc hết lòng giúp đỡ ko khỏi làm hắn cảm động . Đến khi hắn lờ mờ nhận ra những tình cảm của mình là trái với môn qui thì hắn bỗng thất kinh . Sư phụ hắn trước đây đã nói :
- con nên tránh xa những chuyện nữ nhi thường tình , bằng ko con sẽ gặp nhiều rắc rối , thậm chí mạng sống khó toàn ......
Từ hôm đó , hằng đêm hắn đều đọc lại toàn bộ Bát nhã tâm kinh , 6 điều răn của Phật , những mong trấn nhiếp những ý nghĩ kì quái trong đầu hắn ... Tuy nhiên , việc ngày nào cũng phải gặp cô bé dễ thương kia khiến hắn ko thể tập trung vào việc trấn nhiếp ....... Bẵng đi gần 1 tháng nữa , hắn gần như chẳng còn nhớ đến việc đọc kinh ... Hằn thầm mong thời gian ngừng trôi để có thể mãi được nàng chăm sóc như vậy . Hắn cứ ngây ra mỗi khi cô nương Asaka mang thuốc đến , rồi húp ực hết cả bát thuốc đắng nghét , khóe mắt hắn liếc qua nữ nhân ấy , đang ngồi nhìn hắn thật dịu dàng , thiên thu chi khoảnh khắc .......
Nhưng rồi hắn cũng bình phục , tuy lưu luyến asaka nhưng hắn ko thể trì hoãn việc luyện đao thêm nữa ...
- nếu huynh muốn tiếp tục luyện đao thì ta sẽ đi cùng huynh , nhất cử lưỡng tiện , ta vừa có thể luyện kiếm , vừa có thể canh chừng để huynh ko chết rét
- tùy cô nương thôi .......
Tiểu Hùng mặt lạnh lung trả lời nhưng lòng thầm hoan hỷ . Quả thực , thuật liệu thương của Asaka vô cùng có ích đối với việc tu luyện của gã . đúng lúc 2 người chuẩn bị lên đường , thì phía xa có 1 bóng người gọi tên hắn
Thì ra là sư huynh của hắn Hỏa diệm thất sát :
- đệ định đi đâu ??
- đệ đi luyện Vô tướng trảm công phu ...
- ta sẽ đi cùng đệ , tiểu cô nương này là .....
- là Asaka cô nương , đệ tử tục gia nga my , chính cô ấy đã cứu mạng đệ trên Trường Bạch sơn ......
Tiểu hùng kể lại chuyện vừa xảy ra với hắn , nhưng dường như Hỏa Diệm thất sát chẳng thèm nghe .
- Tiểu cô nương này thật là xinh đẹp ........ !!
Hỏa diệm thốt lên , asaka cười nhẹ , tiểu hùng nhíu mày :
- mọi người đi thôi !!
Tiểu hùng nói to , Hỏa diệm ngưng cười , bước theo 2 người , hắn dường như nhận ra điều gì đó trong giọng nói của tên tiểu sư đệ .
Trên đường đi , asaka còn nhỏ tuổi , tính khí trẻ con , hết ngắm hoa lại đuổi bướm , tinh nghịch vô cùng .... Tiểu Hùng nhìn theo , chỉ cười nhẹ .......
- ko phải đệ đã có cảm tình với cô nương asaka đấy chứ ?!
Hỏa diệm chợt hỏi , tiểu Hùng thoáng bối rối , hắn trả lời :
- huynh ..... sao lại hỏi vậy , làm sao có thể xảy ra chuyện đó chứ ....
- xem đệ kìa , nếu thật sự ko có gì sao đệ lại như vậy ?!
- .......
Tiểu hùng im lặng , Hỏa diệm cười lớn :
- Thảo nào , khi nãy khi ta có ý trêu chọc cô bé đó đệ đã ko vui ....
- sư huynh , .... đệ ko dám .......
- Hừm , nói cho đệ biết nhé , ta đã có phu nhân ở nhà rồi , khi nãy chỉ là trêu chọc Asaka 1 chút thôi ...
- Phu nhân ư , huynh đã kết hôn ư ???
- phải , khi nào có điều kiện ta sẽ giới thiệu cô ấy cho đệ biết , cô ấy là đệ tử Võ đang phái , còn về chuyện của đệ , ta e sẽ khó thành , môn qui Thiếu lâm .....
- Đệ biết ....
Tiểu Hùng ngắt lời , Hỏa Diệm cũng ko nói thêm gì nữa . 3 người trên đường đi đã liên tục cứu giúp dân thường , hành hiệp trượng nghĩa , trở nên nổi danh thiên hạ . Cuối cùng họ cũng đến được Trường Bạch sơn và bắt đầu tu luyện . Hỏa diệm tay cầm trường bổng , vận nội công , thực hiện 1 loạt ấn chưởng , 2 tay tả hữu lên xuống nhịp nhàng , long ảnh ẩn hiện ...
- PHI LONG TẠI THIÊN !!
Hỏa diệm thét lớn , long ảnh trong suốt bỗng vàng rực , uy mãnh vô cùng , nhằm thẳng 1 vách đá gần đó lao tới ,
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM
Uy lực của Phi long tại thiên trong Giáng long thập bát chưởng Cái bang quả ko tầm thường . Sau tiếng nổ , vách đá vững chãi kia giờ chỉ còn là đống đổ nát . Asaka kêu lên 1 tiếng cảm thán , có lẽ từ nhỏ đến giờ , nàng chưa thấy ai nội công thâm hậu như vậy . Tiểu Hùng cười nhẹ , từ từ rút đao ra , ánh sáng tím bao trùm .....
- hảo binh khí ! hảo binh khí !
Hỏa diệm nói lớn .... Tiểu Hùng vung đao , tử phong dạt dào , hắn thực hiện 1 bài đao khởi động , đao ảnh như thiểm điện , Tiểu hùng cảm thấy sau khi trọng thương , võ công hắn như có phần tăng tiến ...... Tiểu Hùng nhảy lên cao , khẽ niệm sáu chữ châm ngôn nhà phật :
- ÁN , MA , NI , BÁT , DI , HỒNG .....
Yêu đao tỏa ánh sáng rực , tiểu Hùng bắt đầu thi triển Vô tướng trảm công phu , tăng bào của gã bay phấp phới . Hỏa diệm kinh ngạc nhìn võ công của tên sư đệ gã tiến bộ vượt bậc . Tiểu Hùng vung đao , kình trảm lao thẳng tới vách đá , ngay cạnh nơi đã bị Hỏa diệm phá hủy khi nãy .
RẦMMMMMMMM
Đá bay cát chạy , khói mù mịt . Tểu hùng lúc này , thân tỏa Kim quang , thoáng trông chẳng khác nào Thiên Như Lai , Địa La Hán ... Chỗ Tiểu hùng đánh trúng trên vách đá ,xuất hiện 1 vết nứt lớn hình chữ Vạn , sâu gần 1 thước ......
- Hảo công phu , hảo công phu ...
Hỏa diệm thốt lên :
- Vô tướng trảm của đệ thi triển thập phần mạnh mẽ hơn của tên Bất luân hòa thượng mà chúng ta gặp ở cổng Biện kinh phủ ngày nào...
Chưa nói dứt câu , Hỏa diệm bỗng im bặt , Tiểu hùng hỏi :
- sao vậy sư huynh ......
- đệ hãy im lặng ..!!
Tiểu hùng nghe tiếng binh khí giao tranh kịch liệt . Có tiếng la hét từ phía đó , tiểu Hùng nghe thanh âm của kẻ đó vô cùng quen thuộc ,hắn chưa kịp nghĩ ra là ai thì Hỏa diệm thét lớn :
- Jabba sư huynh !!
Tiểu hùng choáng váng , vị sư huynh mà hắn tưởng đã chết chẳng lẽ còn sống . Hỏa diệm dụng khinh công lao về phía đó , tiểu hùng và Asaka vội vàng bám theo .
Chẳng lẽ sư huynh jabba vẫn còn sống , trong lòng Tiểu hùng lúc này bao kỉ niệm chợt hiện về , nếu gặp lại cố nhân , thực sự hắn chẳng biết nói gì ...... ....
3 người tiểu hùng đến nơi thì lại chẳng nhìn thấy chiếc phi tiêu đặc trưng Đường môn nào , chỉ thấy 1 đạo nhân trẻ tuổi đang vất vả chống đỡ 1 yêu nhân bịt kín mặt , tay cầm đao . Vị đạo nhân này dường như đã trúng kì độc , khuôn mặt tím tái , thương thế xem ra ko nhẹ ...
Tiểu hùng và Hỏa Diệm chợt quay lại nhìn nhau . Vị đạo nhân nọ có khuôn mặt vô cùng quen thuộc , chẳng phải Jabba sư huynh ngày nào thì còn ai vào đây . Ko nói mà suy nghĩ liên thông , Hỏa diệm cùng Tiểu HÙng đồng loạt xông tới , quyết 1 phen hành hiệp , giải nguy cho vị đạo sĩ kia , 2 đại cao thủ lừng danh thiên hạ cùng xông tới , kẻ cầm bổng , người cầm đao, thi triển tất cả thập bát thành công lực ......
..........
..........
( còn tiếp )