@ All : Hehe, xin thay mặt hội NSTT báo cáo cho mọi người nghe về buổi thử nghiệm sáng nay

. 6h sáng nay, trong không khí mát mẻ của buổi sáng sớm mùa hè, khi mà những hạt sương vẫn còn long lanh trên ngọn cỏ, khi mà lũ chim vẫn còn chưa cất cao tiếng hót, khi mà những tia nắng đầu tiên vẫn còn chưa kịp soi xuống mặt đường, hội trưởng và người hội phó gương mẫu =D> =D> =D> của hội NSTT cùng với 1 thành viên chưa chính thức

đã có mặt ở bể bơi Làng Quốc tế Thăng Long. Sau 1 số những thủ tục checking nhanh gọn (mua vé, gửi đồ

), mọi người đã có thể hòa mình trong làn nước trong xanh.... Theo cảm tưởng chung của những người tham dự sáng nay thì thực sự đi bơi là 1 hoạt động rất chi là thú vị, có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch và 1 số những hệ khác ;

. Ngoài việc bơi lội đơn thuần, 1 số trò chơi quen thuộc như tìm chìa khoá, xoay vòng, lướt ván :> ... đã được áp dụng làm tăng thêm không khí hồ hởi, phấn khởi của mọi người. Sau buổi đi bơi, hội còn "thử nghiệm" luôn 1 bữa ăn sáng nhỏ ở gần Ams

. Theo ý kiến chủ quan của tôi, việc đi bơi còn có tác dụng đặc biệt trong việc kích thích ăn uống, khiến cho mọi người ăn uống ngon hơn trong không khí rộn rã, vui vẻ và đoàn kết

>-.
Sau buổi thử nghiệm thành công hôm nay, hội cũng đã quyết định buổi sinh hoạt chính thức đầu tiên của hội NSTT sẽ là vào ngày 17/6 (thứ 7
tuần sau), sở dĩ có sự chậm trễ như vậy là để cho có thêm nhiều thành viên biết được đến sự tồn tại của hội chúng ta và 1 lý do cũng ko kém phần quan trọng, đó là t7 tuần này (10/6), t3 và t5 tuần sau (13/6) và (15/6) hội trưởng phải đi thi nốt 3 môn còn lại

.
Nay thông báo cho mọi người cùng biết, các bạn hãy tham gia để cùng chúng tôi hòa mình với nhịp sống thể thao ;

>-.
@ Dê : Hehe, đúng là hội mình sẽ có cả Việt kiều đấy ;

. À mà thông báo lun với bà là buổi sau sẽ có sự tham gia của Đức, T.Anh và có thể là cả Nguyên nữa

.
@ Cương: Về mau đi ông ơi, hội đang chờ ông

.