PG13 - Sưu tầm

Nguyễn Ngọc Vũ
(Futuruz)

New Member
Anh A, Anh B và Anh C lúc ấy đều đã trên 80 cả. 3"anh ngồi nói chuyện với nhau:
Anh A: "Các chú nhớ không? Ngày 20 tuổi, anh em mình dùng cả 2 tay mà không làm sao bẻ gập được "nó" xuống nhở"

Anh B: "Vâng, thế mà hồi 40 tuổi, anh em mình dùng có 1 tay mà cũng bẻ được "nó"

Anh C: "Còn lên tới 60 thì anh em mình chỉ dùng 1 ngón tay cũng "bẻ" được "nó"

Cả 3 cười hỉ hả, vỗ đùi đánh "đét" và đồng thanh:
"Công nhận càng già cơ bắp anh em mình lại càng khoẻ, nhở"

:D :D :D :D :D :D

-------------------------------------------

Tại trại tù nhân nữ.

---Hôm nay các cô nhận được hai tin ,một xấu và một tốt ,các cô thích nghe cái nào trước ,các nữ thiên thần thân mến?

---Tin tốt!

---Bữa trưa hôm nay mỗi người được phát một quả dưa chuột ;)

Mọi người xôn xao ,sung sướng

---Thế còn tin xấu ,điều đó chẳng quan trọng với chúng ta ,ha ha ,chúng ta có dưa chuột ,bravo :lol:

--- Các quả dưa đã đươch thái nhỏ ,thưa các quý cô! :mrgreen:
 
Truyện đầu tiền của bạn được đấy, rất mới và hàm ý phong phú ;). Bây giờ 3 ông chỉ ngồi vận khí công là bẻ được nó xuống đúng không :D
 
Hehe ko lạ lắm nhưng mà cái giọng kể khá hay ... nghe buồn cười phết :D
 
hehe Futurus ...
đúng là Fu .... hehe

Mr Vũ ơi
đây là truyện cười của Mỹ được dịch ra tiếng Việt à ?
hay là truyện dân gian Việt Nam truyền mồm ?:D
đọc phê phết :))
 
Back
Bên trên