.:: {Pascal} dẫn lối - {IT} vô đối ::.

ca bạn kon gái có ý tốt mún đi cổ vũ mà các bạn kon trai chặng chịu chờ j cả
 
hôm nay văn vs tường đá tốt, mình đá như shit T.T tại có quả xik' mik' đầu trận nên tinh thần đi xuống, chả dám tranh bóng sợ oánh nhau còn gay hơn :(
 
À sáng nay mấy chú cho lớp anh leo cây nhá
Thế là ko dc. [-x
Bà MA X( lắm đây
 
Thì hôm nay suýt đánh nhau mà anh :))
Hnay tôi đá cũng bt :) Văn đã thể hiện tầm quan trọng của anh trong đội bóng lớp mình =)) Đức Anh cũng chơi rất tốt.
Trận này là vì đội hình lớp mình thử nghiệm nhiều vị trí nên mới 6-6. Khi anh em mình còn đá đội 1 mới 5 phút tỉ số đã là 2-0 rồi :) xong mới chuyển chú Quang sang lớp sinh, từ đó bên kia mạnh hẳn :-ss
Thực ra bên Sinh chơi khá hay, phối hợp tốt nhưng hậu vệ + thủ môn lởm quá.

@Kiên: hnay chú đá kém nhiệt tình quá, chẳng chịu di chuyển chạy chỗ gì cả :-w
 
Chúng ta ko nên bàn chuyện trận đá bóng hôm nay nữa. (lý do ko tiện nói)
Còn việc bàn bạc NHAT với 11 Tin thì e thực sự cũng ko để ý. :|
Như e đã nói ở tp 11 Tin thì ngày mai e ở lại buổi trưa nên sau tiết 5 e sẽ xuống lớp các ac.
 
Chiều nay trong thời tiết mưa phùn gió bấc,bão về.
Lớp Tin đã có một trận bóng giao hữu với lớp Sinh để hiểu biết hơn về nhau tại sân Vạn Bảo vào lúc 3h00,kết thúc vào lúc 4h00.
Để hiểu biết hơn về trận giao hữu này chúng tôi đã có 1 cuộc phỏng vấn với HLV trưởng "Bố già" Hoàng Nam.
Tôi: xin ông cho biết về trận đấu hôm nay
HN:Thời tiết hôm nay đã không ủng hộ chúng tôi.
Trời mưa suốt từ 2h00 và ngày càng có dấu hiệu tăng dần.
Vào lúc 3h00-tức là khi trận đấu bắt đầu,mưa lúc đó khá là to.
Tôi đã nghĩ nên chuyển sang hôm khác đá để có phong độ tốt nhất nhưng với nhiệt huyết sục sôi cháy bỏng của cầu thủ 2 đội nên trận đấu vẫn được diễn ra như bình thường.
Tôi:trong suốt trận đấu xảy ra,có khi nào cầu thủ hai đội diễn ra xô xát với nhau hoặc cãi nhau không?
HN:vào khoảng đầu trận do chưa hiểu rõ về nhau nên cầu thủ hai đội cũng có xảy ra 1 vài xích mích nho nhỏ nhưng nói chung trận đấu đã diễn ra và kết thúc với 1 không khí vô cùng hoà thuận.Cả 2 đội đều cảm thấy bằng lòng về kết quả chung cuộc 6-6
Tôi:thời tiết không ủng hộ có làm ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ lớp Tin không?
HN:tuy hôm nay thời tiết không ủng hộ nhưng tôi tin chắc rằng "Những chàng trai IT" đã cố gắng thi đấu với phong độ tốt nhất.
Tôi:trong trận đấu này có xảy những chấn thương nào không?
HN:bóng đá là một môn thể thao mang tính cọ xát cao nên trong một trận đấu việc chấn thương là 1 điều không thể tránh khỏi.Nhưng tôi tin chắc những chấn thương trong trận đấu này hoàn toàn là một trải nghiệm cho các chàng trai của tôi.
Tôi:ông có nhận xét về các cầu thủ lớp Tin hôm nay tham gia trận đấu không?
HN:tôi thấy các chàng trai của tôi hôm nay đều rất cố gắng nên về tinh thần chung tất cả đều được 10 điểm,tuy nhiên về kỹ thuật cá nhân còn nhiều điểm cần phải chỉnh sửa.Cũng không thể trách được vì đội bóng này mới được thành lập vào đầu tháng 9 này nên chưa có nhiều kinh nghiệm cọ xát.Nhưng tôi tin nhờ việc chỉ huy lãnh đạo sáng suốt của Capt.Văn thì chắc chắn những khuyết điểm chắc chắn sẽ được khắc phục nhanh chóng.
Tôi:theo ông cầu thủ nào là xuất sắc nhất trong đội?
HN:theo tôi,hôm nay có lẽ cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là cầu thủ Hoàng Trần Kiên.Anh ấy đã cống hiến cho cả 2 đội nhiều thứ đáng giá như thời gian và công sức.
Tôi:ông có thể nói rõ anh ấy chơi ở vị trí nào không ạ?
HN:à.Hôm nay anh ấy là cầu thủ nhặt bóng.Nói đùa cho vui nhưng tôi thấy tất cả hôm nay đều đá rất xuất sắc.Đặc biệt là Capt.Văn,với lợi thế thân hình nhỏ bé hơn mọi người ,anh đã thể hiện kỹ thuật tranh bóng và chuyền khá tốt.Tôi tin mình đã không nhầm khi để anh ta làm Capt.Cầu thủ Đức Anh hôm nay đá cũng rất tuyệt,đến mức tôi đã phải thốt lên:"làm tốt lắm con trai ".
Tôi:nhận xét của ông về trận đấu hôm nay là gì?
HN:Nói chung hôm nay các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt,quả không uổng 2 cốc nhân trần đá để lấy sức hò hét.Tôi tin chắc đội bóng lớp Tin sẽ khẳng định được vị trí của mình trong 1 ngày không xa.Tôi xin hết.
Tôi: xin cám ơn ông.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có bạn nào ngày mai có thể ở lại tiết 5 một lúc thì xuống 11 Tin với mình bàn việc NHAT của khối mình nha.
 
Back
Bên trên