Paris trong mắt tôi…

Em đến Paris vào giữa tháng sáu mà không hiểu tại sao trời lại lạnh thế không biết, gió nữa chứ. Đứng xếp hàng vào Luvre với hy vọng được chiêm ngưỡng bản gốc của Mona Lisa, vậy mà xem xong mọi người lại bảo đó cũng chỉ là phiên bản thôi. Đi Disneyland thì mưa tầm tã :angry: , các bác bảo em có đen không. Leo lên tháp Eiffel mới nhớ ra là mình sợ độ cao, thế là em không dám nhìn xuông dưới nữa, vậy mà vẫn chóng hết cả mặt. :((
Từ Paris em đi tầu xuống miền nam. Phải nói phong cảnh đẹp thật, hai bên đường là đồng cỏ trải dài mênh mông, từng đàn bò nhởn nhơ tắm nắng, trông thật thanh bình.
Dọc bờ biển phía nam đẹp thật đấy. Em đi ô tô từ Nice qua Cannes rồi xuống Monaco. Em chưa thấy ở đâu đẹp như thế, nhưng chả tắm được vì lạnh. He he em cũng thấy bãi tắm tiên, nhưng tiên cũng có cô đẹp cô xấu. :biggrin: Bọn tây cũng vui nhỉ, xấu đẹp khoe tất. :))
To chị Giao: đừng đi Ý đi Pháp đi chị à ;) . Nếu em có điều kiện em sẽ sang lại Pháp mặc dù em chưa tới Ý.
 
Chị Lan Anh đúng là xui thật rồi, lần sau chị đi vào giữa tháng 7 cho chắc ăn :D Em cũng công nhận Pháp hay hơn Ý. Con trai Ý mê gái quá nên ra ngoài đường bị dòm dòm nhiều khi cũng hơi "bất tiện"! :p Em không thưởng thức được lắm các tranh trong Luvre vì nhìn nó tôn giáo quá em thấy ghê ghê. Tháp Eiffel có khi nhìn vào ban đêm đẹp hơn. Em thích nhất mấy hàng ngô nướng ở chân tháp => tranh thủ ăn 2,3 bắp mặc dù chắc cũng không ngon bẳng ngô nướng ở VN. Disneyland thì tuyệt cú mèo chỉ tiếc giá mà đến sớm hơn thì chơi được nhiều hơn. Disney shop thì không có nhiều đồ như em tưởng tượng. Nói tóm lại nhất định sẽ qua chơi lại ;)
 
Em Hà Anh chưa đi nhiều nơi ở Ý đấy thôi. Anh thấy Ý cũng có nhiều nơi rất hay ngoài Rome và đâu phải đâu cũng lắm con trai nhòm em đâu (Hay là em cứ tưởng tượng thế :)).
Ví dụ em đi vùng Toscana lấy trung tâm là Florence, đi ra xung quanh có Pisa, xa hơn là thành phố cảng Livorno, rồi San Gimignano... Đi ra biển thì cũng có những vùng không thua gì Cote D'azur của Pháp đâu. Hay em HA di Napoli di, sang Sicille nua, đẹp phết đấy.
Ở Pháp thi trước đây anh có dự định đi 9 cái lâu đài dọc sông Loire thì phải nhưng không thành. Đi vào mùa hè rất đẹp.
VA
 
Em cũng thấy Ý đẹp. Nói chung là Paris có cái vẻ đẹp của Paris, Roma cũng có cái đẹp của Roma. Ở Paris thấy cái gì cũng tinh tế và nghệ thuật |-) ;;) , Roma thì khác, đồ sộ tuy hơi đổ nát một tí ;) . Tất nhiên như chị H Anh nói em thấy ở Ý thì không an ninh bằng Pháp, nhất là trong metro.. .. :biggrin: Ah mà những ai đã đi miền Nam nước Pháp đã ai ra Saint Tropez chưa ạ?
 
Ngo Phuong Thuy đã viết:
Tất nhiên như chị H Anh nói em thấy ở Ý thì không an ninh bằng Pháp, nhất là trong metro.. .. :biggrin: Ah mà những ai đã đi miền Nam nước Pháp đã ai ra Saint Tropez chưa ạ?

Thúy nói vậy thì có nghĩa là em chưa đến Paris rồi em... Metro của nó bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1901 thì phải cho nên bây giờ cũng có 1 số đoạn bị dột nát và xuống cấp rồi chứ không tươi đẹp thoáng mát như metro dưới Lyon này đâu em. Hơn nữa tình trạng trộm cắp ở dưới Metro Paris thì có thể nói rất kinh khủng... Tuy anh chưa bao giờ bị móc túi ở đây nhưng anh biết rất nhiều người bị mất cắp kiểu này rồi...

Nhưng dù sao mình cũng thấy Paris thật đáng tầm cỡ thế giới, thành phố này không còn là thành phố mang tính chất quốc gia nữa rồi. Người ta thường nói 3 thành phố lớn của Pháp là Paris, Lyon, Marseille nhưng mình thấy Lyon với Marseille chỉ bằng 1/5 Paris xét cả về tính quy mô, dân số và rất nhiều thứ khác nữa.

Hy vọng 1 ngày gần đây có thể 1 mình 1 ngựa sắt dạo xuống Côte d'Azur chơi 1 chuyến... :D Ah phải đảo qua cả Ý nữa chứ, nghe nói bên Roma cũng có nhiều cái đẹp lắm.
 
Bạn Hoàng nói thế vì bạn Hoàng chưa thử đi metro ở Rome rồi :D Không những ẩm thấp tối tăm lại còn đông đúc. Bản thân cái tàu thì không bút nào tả xiết!
@anh Việt Anh: Có khi em tưởng tượng thật ý chứ. Ra ngoài đường thấy anh nào không ra vẻ "ánh mắt sâu thẳm" thì "tươi trẻ" bô lô ba la tiếng Ý. Mà em thì có hiểu gì đâu. Khéo chúng nó đang nói xấu mình cũng nên :D :D
 
V.N Hà Anh đã viết:
Bạn Hoàng nói thế vì bạn Hoàng chưa thử đi metro ở Rome rồi :D Không những ẩm thấp tối tăm lại còn đông đúc. Bản thân cái tàu thì không bút nào tả xiết!
@anh Việt Anh: Có khi em tưởng tượng thật ý chứ. Ra ngoài đường thấy anh nào không ra vẻ "ánh mắt sâu thẳm" thì "tươi trẻ" bô lô ba la tiếng Ý. Mà em thì có hiểu gì đâu. Khéo chúng nó đang nói xấu mình cũng nên :D :D

Oaoa thế à :eek: Vậy là mình nói càn rùi... Hichic, hehe, hôm nào mời bạn Hà Anh xuống Lyon chơi (chỉ cách có 2h đi TGV từ Parist thôi - cứ 30 phút lại có 1 chuyến :D) để biết cái metro Lyon nó thế nào. Không biết UK thế nào chứ nếu so sánh với Paris thì có thể nói là ăn đứt! (tuy nhiên quy mô không bằng Paris, ở đây chỉ có 4 đường metro thôi!)
 
Ở UK kém lắm (nhưng so với Ý vẫn còn là thiên đường :D) Bạn Hoàng có lời mời rồi đấy nhé! Khi nào tớ quá lại Pháp thì phải tiếp đón tưng bừng đấy!!
 
ngoài đề một chút:
1/ Hoàng: metro Lyon co vài tuyến mới xây, nói làm gì chú. Chú đợi đến 2007 Paris sửa lại các station cũ, với lại chú so với ligne 14 nhé...
2/ metro London chỉ sợ tàu chết máy thì đố có chui ra khỏi tầu được...chết dí
3/ đúng là ở các trung tâm du lịch các anh chàng Ý hay đi câu gái thật...mà nhiều em gái cũng để các anh ấy câu phết... vừa đi du lịch, vừa thưởng thức lãng mạn kiểu Italia... Mình thì tiếc chị em Italia không làm như các anh Italia, mình hứa không chống lại bất cứ mưu đồ nào của chị em...
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe bác Sơn dạy phải, so sánh thế thì khập khiễng quá rùi còn gì :D Thực ra metro ở Lyon (trong 4 đường) thì chỉ có 1 đường là mới xây (đường tự động ko người lái giống đường 14) cũng được gần chục năm rồi. Còn 3 đường kia em cũng chả rõ, nhưng cũng khá lâu rồi bác ạ!

HA: uh :D
 
Thúy nói vậy thì có nghĩa là em chưa đến Paris rồi em...

Anh Hoàng chỉ được cái nhanh nhẩu, ko đọc kĩ. Em chỉ so sánh metro ở Paris với Roma thôi chứ có so với Lyon đâu. Hehe, còn Paris thi em co' qua vài lần nhưng chắc không đến mức thổ địa như anh Hoàng ... :))
Ở Ý cái metro nó vẽ bôi màu vào trông rất gớm giếc, đã thế lại chỉ có ít tuyến thôi nên chuyến nào cũng đông lắm. Muốn đề phòng cũng không được. Có người đi cùng em bi móc túi 100 euros mà bác ấy rất cẩn thận. Hic hic.
 
Tối nay tôi tiếp tục viết về Paris. Tôi băn khoăn nên để bài viết sau ở mục tâm sự hay viết tiếp vào chuỗi bài viết này ? Đắn đo một lúc rồi tôi cũng đi đến quyết định (mà các bạn đều biết rồi đấy)...Sẽ không có hình ảnh, không có giới thiệu một địa danh cụ thể...nhưng tôi nghĩ rung động tình cảm cũng là một bộ phận không thể tách rời của một địa danh, và chúng ta không cần đợi đến lúc chia tay để có cảm nhận "khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn" như lời một bài thơ tôi học thuở cấp 2 trên ghế trường Giảng Võ (bạn nào đính chính hộ tôi lời bài thơ, tên và tác giả được không?) .
Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua ở Paris. Những nông nổi và sai lầm, hạnh phúc đầu đời và sự trưởng thành của tôi cũng diễn ra ở đây...Tôi bắt đầu cuộc sống độc lập nơi đây, tôi chui khỏi "vỏ ốc" cũng tại nơi đây và sự đa dạng văn hóa chủng tộc của nước Pháp đã làm tâm hồn tôi mềm mại hơn, bao dung hơn và lạc quan hơn...Những người bạn đến từ bốn chân trời làm tôi thấu hiểu sự may mắn của tôi cũng như nghĩa vụ nâng niu món quà vô giá này...Paris vì vậy là một phần cuộc đời tôi, một phần đời vô cùng quan trọng...
Tôi vừa nhận một lá thư điện tử cua một người bạn, Catherine, báo tin vui rằng bạn sẽ bỏ tài chính để làm quản lý cho nhà nước Pháp cùng với lời bông đùa chúc chúng tôi thành công tiền bạc hơn nữa...Và tôi thấy buồn...Dù rằng bạn vẫn ở Paris cùng tôi, nhưng cảm giác không còn đi chung một con đường làm kẻ đa mang như tôi chạnh lòng...Tôi quý Catherine ngay từ phút giây đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong khóa cao học tóan tài chính. Bạn là một người không những rất thông minh mà vô cùng cởi mở và sớm trở thành tâm điểm của những tiếng cười trong lớp...Ngồi cạnh bạn nhóm chúng tôi có thể tào lao đủ thứ trên đời, đi từ đặt cược tỉ số PSG-Monaco cho tới đố nhau điền ô chữ trong giờ học...Tất cả điều đơn giản đó đã làm cho cuộc sống của tôi năm nay khác hẳn kiếp tu hành của người làm tiến sĩ trong 3 năm trước...mọi thứ đểu trẻ trung ra, vui vẻ hơn, và đôi khi "nhí nhắng" một chút....
Tôi đã viết một lá thư chúc Catherine, chúc bạn trong sẽ luôn tươi tắn trẻ trung, dù một ngày không xa bạn sẽ giữ trọng trách (vì được nhận vào corp de mines, một dạng đào tạo elite của elite đặc trưng Pháp)....Tôi sẽ đi dạo một chút, để cái cảm xúc này tan đi theo những làn gió mát đêm đầu hè Paris...
"Dù sao mọi thứ vẫn rất tốt đẹp đấy chứ, đừng đa mang thế Xuân Sơn..." tôi thầm nhủ, khóac vội chiếc ao so-mi và đi ra khỏi căn phong...
Paris...
 
Tuoi tre cua em nhu the nao y nhi.....trong luc dam ban cung lua met mai cham chi thi em cung met mai cham chi o hang Bi-a, may nam cap 3, ko mot ngay nao la khong diem danh ca :)) , em danh bi-a luc do cung nhu anh hoc Ly va Toan vay, em tu tin noi rang em nam kha vung cac ly thuyet co ban cua bo mon nay. Nghi lai thoi gian do cung that vui :).....nhung mat thoi gian phet day.
Roi sao nhi... di Phap, ngay thu2 khi vua dat chan toi Paris, em da thong thao metro o day, va vac doi dep to ong len toi tan thap eiffel :biggrin: , cung that nghich ngom.Roi thi nhung buoi lung thung di dao ben bo song Seine, nhat la vao toi thu 6 thuong co cac ca si nghiep du ra bieu dien hai ben bo song.....etc....
Cho den mot buoi chieu chan hoc, em mo len l'X, gap ngay mot cau hien nhu con gai ten la Ngoc Anh dang ngoi duoi goc cay, nguoi thu 2 la anh Tran Bang, gap anh nay la do cau Ngoc Anh bo em de di cho, nen em tim dai 1 phong nao do co ten nguoi VN, len den truoc cua phong cua anh Tran Bang thi thay co dan may cau bat hu nhu sau ngoai cua, dai loai la ".......ai trong moi chung ta truoc sau gi cung deu phai hoc cach thoi sao....de con di chan trau chu !!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:''' ......va tu do, trong em da co them mot noi de thuong xuyen lui toi.....
Cung nhu bao ban be khac, Paris va l'X dang va se la noi gan bo voi em trong suot thoi gian o Phap, moi hoat dong deu xoay quanh do, cung that nhieu ki niem......se chang the nao quen duoc......

Anh Son viet tiep di, nhung bai ve Paris cua anh hay lam :)


.....nhung hen ho tu nay khep lai...than nhe nhang nhu may.....

:) :) :) ttl2t :) :) :) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Son cho em ke topic mot chut nhe' :) . Cuoi tuan nay co le em se sang Paris , nhung cu the se den Marseille truoc , roi lai quay lai Paris , em dinh di tau tu Paris xuong Marseille , khong biet co tau di thang tu san bay Paris xuong Marseille ko ah ? Hay em phai vao trung tam roi tu do moi di duoc ? Gia ve khoang bao nhieu ? Va di mat lau ko ah ?? Anh/chi/em nao biet thi cho em biet voi nhe' . Thanxx :x :)
 
Viet Anh Le Thi đã viết:
Anh Son cho em ke topic mot chut nhe' :) . Cuoi tuan nay co le em se sang Paris , nhung cu the se den Marseille truoc , roi lai quay lai Paris , em dinh di tau tu Paris xuong Marseille , khong biet co tau di thang tu san bay Paris xuong Marseille ko ah ? Hay em phai vao trung tam roi tu do moi di duoc ? Gia ve khoang bao nhieu ? Va di mat lau ko ah ?? Anh/chi/em nao biet thi cho em biet voi nhe' . Thanxx :x :)

Hi em Viet Anh DK,

Marseille chac co cai hap dan rieng voi em VA nen moi co chuyen di treo ngoe the nhi. Tu san bay Charles de Gaule co tau TGV di mot mach xuong Marseille day, ko can vao trung tam dau.
Em vao www.sncf.fr de xem lich tau va gia ve luon. Di khoang may tieng gi do.
VA_Pitt
 
các bác cho em tham gia với
EM đến Paris vào một ngày của tháng 10(hay tháng 9 chẳng nhớ nữa)trời lạnh lăm, đây là cảm nhận đầu tiên, rùi sau đây thi em đi cái xe bus của AIR FRANCE mà phát ớn, làm cho em nôn luôn, cái xe đấy, nó cứ đi vòng vèo, qua hết phố này đến phố khác, nhưng vì quá mệt mỏi, em ko thể nào nhìn và chiêm ngưỡng PARIS được!!!Sau đó, em đi tầu điện ngẩm cùa PARIS, đó là một cái cảm giác thật kỳ lạ với một đữa bé 10 tuổi như em, em cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen với PARIS ngay từ lân đầu tiên đó.
Lạ lẫm vì em đang dứng với những con người hoàn toàn khác
Thân quen vì hình ảnh của Paris em đã nhìn thật nhiều lần qua tranh ảnh, qua những cuốn sách dạy methode của bố mẹ em
Sau đây em đã được đi thăm PARIS, thăm tất cả mọi thứ, mọi monuments.Dù không sống ở PARIS nhưng em luôn luôn yêu thích PARIS, luôn luôn hướng về Paris cho dù em ở đâu trên nước Pháp hay ngay bây giờ, khi em đang ở VN.Mọi người có thể cho rằng, em còn nhỏ khi em sàn Pháp nhưng em lại không thấy thế, nước Pháp, Paris, Rouen, Canne, Nice la nhưng nơi em thấy thật nhớ, nhớ da diêt!!!!Em ko hề quên một chút gì, ko hề quên những bạn bè của em, nhưng người mà em đã được quen biết được gắn bó cho dù em chỉ được sống ở Pháp một năm rưỡi!!!!
Em yêu tất cả những gì em đã biết.
Em muốn quay trở lại 4 năm trước khi em đang ở Pháp, khi em đang sống trong một môi trường khác
Em nhơ rằng hồi dấy em rất thich đi cái manege ở trước tour eiffel, cái manege đó em mới đi có một lần mà sao bây giờ vẫn muôn đi nữa hehehe
Đi cái đây rùi nhìn sang tour eiffel thật là đẹp, thật ra rực rỡ phải không??
Paris đối với em nói riêng và cả đối với nhà em nói chung thật có nhiều kỉ niệm
Paris, chính là nơi mà bố mẹ em đã gặp nhau đã quen biết nhau và yêu nhau:x:x:x:x, nơi đấy đã có bao nhiểu kỉ niệm của cả gia đinh
bây giờ ngồi đây ở VN mà sao nhơ Paris, nhớ Pháp quá
phải chăng bây giờ có một điều kì diệu xảy ra, mình sẽ ước được bay sang bên dấy!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
thanx ban Trung va anh VA_Pitt nhe ... Nuoc Phap qua that la dep :x tu Marseille den Paris moi noi deu co mot ve dep rat hap dan , nhung sang day lai lam em nho viet nam nhieu hon moi chet chu ah , noi chung , ko hieu sao Phap co gi day rat de tao lien tuong den viet nam , thoi tiet o Paris , pho phuong .... dac biet la mon pho? ta`u bay Ly Thai To ;;) :D :p . Dac biet o Marseille thi con co the nghe tieng ve keu :) ... hi vong se som co dip quay tro lai lan nua de co thoi gian di tham quan nhieu noi hon :x :)

ah, anh VA_pitt , mot li do rat don gian anh ah, tren em lanh thi tat nhien phai tim xuong xu' nong truoc roi ah :D , bien Marseille rat dep , cac vuon nho o Bandon trong rat hay ...
 
Em Khanh thơ mộng quá :D Nhớ lại cứ mỗi lần anh lên Paris chơi thì lại gầy đi 5kg vì chạy như ngựa suốt ngày trên metro, RER, bus - như chuột cống :p Chưa kể lại còn phải thức khuya dậy sớm, ngủ đường ngủ chợ nữa.

Nhưng phải công nhận Paris lớn, quy mô tầm cỡ nhất nhì thế giới: tươi đẹp có, xấu xí có, đau khổ có, hạnh phúc có, sung sướng có, mệt nhọc có. Nói chung có tất cả những gì chúng ta đang có, từ danh lam thắng cảnh tươi đẹp đến tệ nạn xã hội chích choác.

PS: Khanh, hóa ra em ở đây, đi học từ hồi còn bé à, có đẻ ra ở đây ko đấy? Kiểu này em nhận làm cô giáo dậy tiếng Pháp cho anh đi :p
 
to anh Hoàng, em ko sinh ra ở đấy đâu, em sinh ở Vn, dân HN chính gốc
Anh gầy đi được thì phải mừng chứ, kêu gì:D
 
Back
Bên trên