P2 - Lớp pháp không phải lớp khác

Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Chán quá.Hôm trước đi thu âm khàn è cả cổ ra.Hát như con vịt.Nản quá.Thấy mình thấp kém so với mọi người.
Hôm live phải cố lên!
@Mip:Ừ.Đang nghĩ.Đang cố.Cố không khóc nữa :D
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Tên nghe chuối cả nải thế mày! :))
Tao đổi thành Nguyễn Thị Tuấn Minh mất =)) =)) =))
Vkl =)) =))
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Láo toét! :-w

Bôi bác hình tượng của tao :-w
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

=))
Tớ rất là ngoan hiền, đừng có mách! :((
Đùa chứ tớ là ngoan nhất lớp ồi ;))
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Cậu :(
Tớ buồn vì cậu :(
Cậu đã nói ko phải với tớ :(
Từ sau đưng như thế nhé :(
Bố mẹ và cô giáo sẽ buồn :(
=))))))))))))))))))))))))
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Ngủ ngon =;
Và mog mai mình và mip sẽ ko bị đi học muộn :|
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

@ BM: Hôm qua t thấy khăn cô nổi bật giữa cái căng tin 8-> :x :*
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Ngày buồn!
Khóc vì quá nhớ 9P
Tao k thuộc về P2
Xa cách quá.....
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Ngày buồn!
Khóc vì quá nhớ 9P
Tao k thuộc về P2
Xa cách quá.....

Đừng buồn ...
Tớ ko biết phải làm j cũng như nói j cả ...
Nhg mới có nửa kì mah , trog khi kia tận 4 năm gắn bó :)
Sao mah quen ngay đc .
Đừng buồn nữa nhé .
Mong tất cả p2 chúng mình đều sẽ yêu p2 như lớp cũ của mình .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Khi tớ nghĩ rằng tớ đang không thuộc về P2, thì các cậu lại đang cùng đứng với nhau cười rất vui. Lúc ấy tớ nghĩ, các cậu đang "là" P2 rồi. Và vẫn sẽ là P2 mà không có tớ :).

Khi tớ nghĩ rằng tớ đang làm quen với việc tồn tại trong lớp học này, trở thành một phần của P2 như tự nhiên nó đã thế, thì sẽ luôn có sự mâu thuẫn, rằng có một số ít người sẽ nghĩ như tớ ở những ngày đầu tiên, rằng mình bị tách rời. Signature hiện tại của tớ, là dành cho các cậu :)

Và đây. Khi tớ đi thi TCF-DAP, phần đọc hiểu, đã đọc được bài thơ này và cố gắng ghi nhớ nó. Chỉ đơn giản là lưu giữ lại những gì mà sau này mình thấy cần. Và tớ thấy bây giờ, nó cần thiết.

"Entre
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix différents cas qu'on ait des difficultés de communiquer."


Chẳng cần phải dịch nữa, bởi tớ không có thói quen dịch thơ. Các cậu đọc, chắc chắn cũng sẽ hiểu. Không phải tự dưng mà bị tách rời ra khỏi một "tập thể". Chỉ đơn giản là "chưa bắt đúng tần số của nhau" mà thôi, như có lần nào đó con Miên đã nói :). Để hiểu được nhau, trong khoảng thời gian ngắn, là điều khó khăn, hơn nữa, cũng đã là cấp 3 rồi, cũng biết suy nghĩ, cân nhắc, thậm chí tạo ra bức tường để tự bảo vệ bản thân khỏi những điều quá mới mẻ. Không chỉ một khó khăn, như bài thơ bên trên, để từ những gì bản thân suy nghĩ đến những gì mà người khác có thể thấu hiểu là cả một chặng đường dài... Hơn nữa, chúng ta, những người đang ngồi chung một lớp, có những người trước đó tớ chưa hề gặp, chưa hề quen biết, nên cũng không thể vào vắt ra được hai chữ "hiểu nhau"... Và thường thì những tâm hồn đồng điệu hay hướng về nhau :) (--> câu này các cậu muốn hiểu kiểu gì cũng được, nhưng đại khái là thời gian cũng chỉ góp một phần nhỏ vào sự "thấu hiểu" thôi ).

Bởi chúng ta sinh ra không phải để tổn thương lẫn nhau, vô tình hay cố ý. Cũng không phải sinh ra để yêu nhau đến mức không thể nào tách rời, bởi tớ, thật sự mà nói, "chưa đủ can đảm để yêu thương". Chúng ta chỉ cần có nhau trong cùng một tập thể :)

3 năm không ngắn, nhưng cũng rất nhanh. Tớ chẳng ép buộc gì các cậu, nhưng bằng một cách nào đấy, tạm thời, tách ra khỏi quá khứ, không quên, chỉ tách ra, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, và sống đúng nghĩa "Hiện tại". Có thể "hiện tại" không đẹp như "quá khứ", nhưng vì dù gì "ngày mai" cũng là một ngày mới*, sao không thể hy vọng?

Muộn rồi. Tớ định ngủ lúc 1h. Nhưng vẫn lượn qua HAO, thấy bài post của Khỉ, và lúc nãy cũng lướt qua blog Khỉ nữa, nên ăn nói nhiễu nhương thế này. :) Nếu bài viết này làm phiền lòng hay khó chịu bất cứ một ai, thì cho tớ xin lỗi.

Chúc ngủ ngon.

~
*: "Dù sao, ngày mai cũng là một ngày mới" - Scarlet | Gone with the wind
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Ôi chộ~
Vừa đi học thêm về đây T^T

Chuẩn bị đi ngủ đây T^T

@ Miên: kết quả cái bài trắc nghiệm hồi lâu rồi thế nào cô? =,="
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Yesteday is A9 [maybe far from me now ]- I can't forget and stop missing you :)
Today is P2 - I believe in you and try to find something better that I've never found in A9 :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Hôm đấy tôi trả lời thế nào ấy nhỉ :| Chẳng nhớ :|
Hình như tôi nói là cô gái với chị nó yêu cùng một thằng nên giết nhau á 8->

Ôi ko nhớ nữa =,=" Kết quả thật củ chuối ==
 
Re: Pháp 2 - Nơi tập hợp của những con người đẳng cấp

Bạn ko quan tâm lắm đến việc spam ít hay nhiều 8-|
Kệ thôi~ 8-|

Tự dưng đau đầu quá nhé~ @____@
 
Back
Bên trên