...pó tay anh Dũng...

Trịnh Thanh Hà
(spotted_lambie)

New Member
Vợ Dũng đang làm cơm trong bép. Có tiếng gõ cửa. Cô bỏ dở nồi cơm chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:

- Thưa cô, cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Bị hỏi một câu quá bất ngờ, vợ Dũng sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại cô liền đóng xập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Cô lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Vợ Dũng không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với Dũng để tìm cách đối phó. Dũng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:

- Chào cô, cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, cô trả lời mạnh bạo:

- Ðúng, như vậy thì có sao không?

- Thưa, nếu vậy xin cô nói giùm với ông xã là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.
 
Biết làm sao được, bụt chùa nhà không thiêng mà :))
 
Tất nhiên rồi, nhưng chỉ cúng vào mồng 1 và ngày rằm thôi, còn các ngày khác thì cúng bụt chùa khác :))
 
Cô này mà nói sớm thì anh Dung đã xong đời rồi
 
anh dũng ơi dù trong dù đục ao người vẫn hay
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Vợ Dũng đang làm cơm trong bép. Có tiếng gõ cửa. Cô bỏ dở nồi cơm chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:

- Thưa cô, cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Bị hỏi một câu quá bất ngờ, vợ Dũng sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại cô liền đóng xập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Cô lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Vợ Dũng không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với Dũng để tìm cách đối phó. Dũng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:

- Chào cô, cô có nghĩ rằng cô có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, cô trả lời mạnh bạo:

- Ðúng, như vậy thì có sao không?

- Thưa, nếu vậy xin cô nói giùm với ông xã là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.

.. :)) .. khổ thân cô vợ .. biết thế trả lời ngày hôm đầu có phải là bắt được ngay không ... đợi anh Zung lừa cho tới bến mới biết .. khổ thân ... b-)
 
Khổ giè, được anh hàng xóm khen là có thân hình đẹp và khêu gợi, sướng thế còn gì nữa
 
:)) Ăn vụng của người khác bao giờ cũng ăn ngon hơn
 
Cái đó là đương nhiên rồi, chân lý này đúng với mọi thứ, kể cả đồ ăn và những cái khác nữa :))
 
ăn vụng như vầy ai chẳng khoái, nhưng nên đi xa xa 1 chút để tránh điều tiếng chứ, anh Z hơi "ngâu" [-x
 
Ăn vụng của hàng xóm cho nó gần, đỡ phải đi xa mất công
Hà: ăn vụng đồ ăn cũng thế thôi
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Ăn vụng của hàng xóm cho nó gần, đỡ phải đi xa mất công
Hà: ăn vụng đồ ăn cũng thế thôi

.... sao lại pahri vụng đồ ăn hả anh .. b-) ... khổ thân ...lương được bao nhiêu thếmà bị vợ nó đè ra cướp hết ...thảo nào người còn có 10kg ... :)) b-)
 
Đói thì phải ăn vụng chứ sao, em cứ thử nhịn 2 bữa rồi đi ăn vụng nhà bạn xem có ngon hơn không :))
 
Ăn vụng ngon rùi, nhưng ăn vụng thì phải bít chùi mép chứ anh?;)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Đói thì phải ăn vụng chứ sao, em cứ thử nhịn 2 bữa rồi đi ăn vụng nhà bạn xem có ngon hơn không :))

..nhịn 2 ngày thì chuẩn bị cái bàn thờ luôn ... còn đi đâu nữa hả anh PCT 1... b-)
 
Trần Thu Trang đã viết:
Ăn vụng ngon rùi, nhưng ăn vụng thì phải bít chùi mép chứ anh?;)

Chùi sạch mép thì nói làm gì, phải để lộ một ít cho nó có cảm giác mạnh chứ :))
 
Back
Bên trên