thôi thì đoạn sau em không rõ
còn cái liveshow thì anh Mạnh cắt nhiều quá, em xin phép viết lại đoạn đấy
LIVESHOW HẢI ZỚ,
QUANG TUẤN
VÀ NHŨNG NGƯỜI BẠN
*
Dù nhiều người đòi đi hát nhưng khi đến thì có mỗi mình và anh Hải máu nên LIVESHOW BOX BÓNG ĐÁ đành phải đổi tên vậy.
Box mình vừa có buổi tập trung với quân số là
14 người bao gồm các anh Phong, Bình, Mạnh, Hải, Nghĩa, 2 bạn PhAnh, LI, mình (Tuấn), các em Shit, Phú, Quang, Hưng, Tâm, Việt Anh. Kết quả là theo lời anh Hải, cả hội kéo nhau ra “Chợt Nhớ” để thể hiện khả năng ca hát của mình.
Mở đầu cho liveshow là phần chọn bài. Và chỉ với 1 quyển list, chúng ta mãi không chọn nổi;
thậm chí chỉ chút nữa em Hưng thân yêu đã tức đến độ hát bài "1 Con Vịt". Dù mọi người hết lời kêu ca nhưng chủ quán vẫn không cấp thêm list, đúng là bó tay.
Cuối cùng liveshow cũng bắt đầu sau khi mọi người đẩy mix cho nhau. Người "khai pháo" chính là ca sĩ đầy triển vọng
Ưng Hoàng Hải với bài hát
"chàng khờ thuỷ chung" Anh Hải đã thành
nhân-vật-chính của phần đầu với 1 liên khúc solo, thật xứng đáng là SUPERMAN. Không chỉ hát chính, anh còn hát bè khi đến phần của mọi người. Không chỉ hát bè, khi bè, anh còn hát-tranh-của-người-khác :-w. Cái này cần nghiêm túc phê bình và rút kinh nghiệm cho buổi off sau.
Sau phần 1, Quang Tuấn -
ngôi sao của liveshow
- bắt đầu phần 2 chương trình với ca khúc
"Biết Tìm Đâu" (em nghe loáng thoáng có anh nào bảo lập FC ấy nhỉ). Anh xuất hiện 1 cách bốc lửa, đầy chất Rock (cảm xúc hơi mạnh):">. Hôm nay, anh cũng là người đầu tiên đứng lên hát, khơi gợi tí không khí cho đồng bào. Tiếc là chỗ lửa đó dường như chưa đủ để đồng bào máu khi mọi người vẫn tiếp tục... đẩy mix cho nhau.
Muốn mọi người cùng hát thì chỉ có 1 cách, nhờ vào 1 nhân vật: :xPhAnh.:x Bài
"Happy Birthday To You" đã được tất cả các thành viên trong box
hòa ca để chúc mừng xinh nhật bạn (dù có hơi muộn). Đó thực sự là nốt lặng trong 1 bản nhac Rock, 1 thanh âm cao, sáng giữa 1 bản nhạc hùng tráng... Tóm lại, đó là những phút lắng đọng nhất trong Liveshow.
Sau bài hát này, Tuấn đã nhường sân khấu lại cho đám đàn em
Phú, Quang, Hưng, Việt Anh, Tâm. Các chú đã không phụ lòng anh khi đã thể hiện mình 1 cách dù chưa thật hoàn hảo nhưng thế cũng là ổn lắm rồi. Chỉ tiếc là Việt Anh đã bị Tâm đẩy gãy kính vì 1 vài lí do. Đây cũng là chuyện đáng tiếc nhất trong liveshow của chúng ta.
(Thông cảm, đoạn này anh buôn với Ý nên không ấn tượng nhều để viết
)
1 trong 2 cao trào của Liveshow là khi
SUPERMAN của chúng ta @-)
nhảy lên bàn lắc@-). Dù không có thiệt hại nào về người và của nhưng anh đã để lại cho các fan 1 :-ssnỗi lo sập phản, sập nhà:-ss. Nỗi lo chỉ chấm dứt khi anh bước xuống.
Tiếc là khi đó VAnh, Shit với PhAnh đang nghịch máy ảnh nên không có ảnh, mọi người thông cảm.
Và rồi cũng đến F-it, 2 nữ nhân sự của box chứng tỏ bản lĩnh, mở đầu là
"Hương Ngọc Lan". Bài hát này cũng đánh đấu sự trở lại của
Quang Tuấn,
ngôi sao liveshow
. Anh đã :x
mời Shit lên hát cùng :x trước sự chứng kiến của biết bao fan ở dưới. (đứng lên bàn mà =)) ) Dường như khi nắm tay nhau, 2 ca sĩ của chúng ta đã bộc lộ cảm xúc hơi mãnh liệt, tuy vậy họ vẫn biết kiềm chế vào lúc cao trào. “Mặc cho bao fans hâm mộ thét gào "Hôn đi! Hôn đi!" mà Tuấn vẫn cương quyết không thể hiện tình cảm của mình. 2 người chỉ :x tay trong tay :x, mắt đắm đuối rồi thôi :x. Theo lời PhAnh thì đây là
giây phút định mệnh thay đổi cả cuộc đời Shit về sau, làm cho con bé =)) lên cơn bấn không-thể-kiềm-chế.” =)) *
Sau đó là
"Trưa Vắng". Không hổ là
bộ đôi vẫn hay đong nhau,
f-it đã thể hiện bài này vô cùng tình cảm và mùi mẫn, =)) khiến cho các khán giả cũng phải kinh ngạc khi 2 người dù
chưa "nhường cơm" nhưng đã kịp "xẻ áo". =))
Sau cùng, anh :x
Bắc-Thế-Bít :x của chúng ta đã là người kết thúc Liveshow. 2 ca khúc
"Right here waiting for you" và "Phố xa" của anh đã là màn
kết thúc hoàn hảo cho Liveshow của chúng ta. Đề nghị tặng anh Phong 1 tràng pháo tay vì kết thúc hoàn hảo này
Tổng thiệt hại của Liveshow là 201k và 1 cái kính gãy. Tuy vậy, chuyện đó có là gì khi so với thu hoạch: anh em quen nhau và có những phút vui vẻ.
Phóng viên S2 của thông tấn xã Con Vịt xin ngừng bài ở đây.
Em/tớ/anh thi Báo nhưng mới là tập tành, chưa vào trường, chưa học chuyên ngành...
Có gì không phải, mọi người bỏ qua cho.
Shinichi Shinigami aka 2.S.
P/S: * là trích dẫn và có sửa đổi từ bài của anh Đào Đ.M. thân yêu của chúng ta.