Offline, offline, offline

:-w thằng L.I chụp mà [-x tao với BF chỉ chiêm ngưỡng + hâm mộ thôi :"> =P~
 
thế thì up ảnh xong cho lên đi
Box hôm nay kara xong thì thế nào nhỉ
chờ cái Re của anh Mạnh
 
Dớ yêu cầu up nguyên toàn bộ ảnh :-w cấm xoá cấm bôi đen nhất là các đoạn lông lá /:)
 
anh Dớ đừng up ảnh em Shit :">em Shit hum nay ko trang điểm nên trông cứ bấn loạn lắm=))
( shit bấn từ luk đc anh Tuấn nắm tay:">)
 
em shit đã dậy ròi:|

bấn cái đầu anh ý:-w

hum nay thếy anh LI rất đáng yêu:x
 
ui giời ơi
Shit bấn loạn là chuyện thường chứ có gì đâu
sao PhAnh lại đổ cho tớ
còn Ý thì hôm nay đáng yêu đến độ lặng cả buổi, ngủ hơi nhiều

Đề nghị anh Hải up ảnh nhanh, đầy đủ, chân thực nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E bảo thế chứ PA chỉ tưởng thuạt lại thôi:">

tại bt thì em có nắm tay nắm chân ai bao h, tự nhiên anh nhảy vào, chưa kịp chống cự:">=))

[shit]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao off trong sáng lành mạnh mà các bạn ai cũng đỏ mặt hết thế này :">
 
>:) mới phải chứ nhờ ;))

----------

Nhưng mà lạ quá, đi off về nằm mãi ko ngủ được :(
nằm từ 2h30 đến mãi 4h vẫn chưa ngủ được :(( Làm cả ngày ngủ được có mấy tiếng :((

----------

E bảo thế chứ PA chỉ tưởng thuạt lại thôi:">

tại bt thì em có nắm tay nắm chân ai bao h, tự nhiên anh nhảy vào, chưa kịp chống cự:">=))

[shit]
=)) chống cự bằng niềm tin =)) thằng Tuấn nó cao to gấp đôi em =))
 
tình hình là định tối viết cái này nhưng nghĩ lại, xem VN đá xong<:p ra đường \:d/ chắc hết có viết nên ngồi viết luôn vậy <):) ~o)

Như đã thông báo, buổi Ọp lai của chúng ta diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Tình hình là 9h kém 15 anh Mạnh vẫn thấy em Hưng và em Mạnh vẫn thấy anh BF ol :-t [-(

Do một số điều kiện khách quan và tế nhị, tớ đến muộn tí ti (muộn có tí mà các bạn định chém tớ 10đ đấy [-x :-w ) Nhưng theo phán đoán ban đầu thì rút kinh nghiệm lần Ọp trước, lần này các bạn nào lần trước đến muộn thì đến khá sớm ( Hải Dớ :)|, Quang, Việt Anh, FIT :">...) và các bạn lần trước đến sớm thì đến khá muộn :"> (tớ :">) ngoài ra phải kể đến sự góp mặt của các bạn sau: Tâm, Hưng, Tuấn, L.I, Nghĩa (Tin 0306, cái thằng tớ đèo đến sau đó). Cũng qua đây xin nghiêm túc nhìn nhận và phê bình tinh thần của các bạn 0205 [-x Đức bang chủ không giá lâm do tình hình chiến sự căng thẳng đã đành, chứ BF lò dò đến muộn + Phong Bit đi mây về gió lỡ làng là phải chịu 10đ mới đúng B-), tiện tay phê bình luôn chú Phú đến sau luôn nhé :-l (Xem hộ còn thiếu tên ai chưa được nhắc giơ tay lên cái :D)

Buồi Ọp bắt đầu với phần giao lưu giới thiệu, ĐM đến sau nên không biết phần đầu thế nào, chứ lúc đấy là thấy các bạn zai đang ngồi uống nước mía (ts mình đến chả thằng nào mới uống nước, thế mới cay :-w ) còn 2 bạn Shit và PhAnh thì đang nha nhẩn lượn lờ đong hàng ở gốc cây gần đấy :-? Sau đó thì tớ được biệt phái đi đón Nghĩa :star: , thành viên tiền bối năm xưa của box (giờ đã quy ẩn giang hồ, cao nhân đắc đạo :smoking: ) đến nơi các bạn đã dạt hết sang hàng Thanh. Lúc này đã xuất hiên thêm vài nhân vật mới mà tớ ấn tượng nhất là BF Red Eye :twisted: Kể cũng giỏi, tớ để ý Hải dớ (cũng như vài nhân vật khác không tiện nêu tên) uống hết 1 cốc nước mía, ra Thanh lại thêm cốc chè, thế mà chả thấy đứa nào có nhu cầu hết :eek: Dớ ơi giờ tao đã hiểu sao mày đi xem Pirates 3 mà chịu được đến tận lúc về @-) thận tốt và ... to thật ^:)^ À tớ bonus cho các bạn thêm thông tin là cái món cacao đánh đá của Thanh là Ovantine chứ không phải Milo nhé :-<

Đoạn ngồi ở hàng Thanh là thời kì anh em giới thiệu + nhận người quen kĩ hơn :"> tiêu biểu là ĐM ban đầu chưa thấy đứa nào fan MU đã định nhảy sang làm partner với ku Hưng :D À mà ngoài BF ấn tượng với cả ku L.I nữa :D trông hay hay là :"> đoạn này là đoạn Shit với PhAnh hú hí "nghịch" nhau [-( mình là mình phê bình 2 bạn, đi với các anh các em zai ngon lành thế này mà lại nghịch nhau [-x lần sau ngồi rải ra mà nghịch cái khác nhé 8->

Thanh xong thì tiến ra Chợt Nhớ làm tí kara. Hải Dớ, Quang Tuấn và Những người bạn =)) Ban đầu là phần của Dớ: "Bài này ai ghi đấy? Không ai ghi à? Thôi để đấy anh hát cho" =)) đề nghị các bạn bo cho bạn Dớ 10 -20 bo vì tinh thần cống hiến này :x =D> Tiếp theo là turn của Quang Tuấn, với một phong cách hoang dại thể hiện chảo lửa Mỹ Đình 19h35' tối nay (đón xem VN- Qatar)

Ngoài các phút giây bốc đồng và sôi nổi, cũng có những giây phút lắng đọng, nhất là khi tất cả cùng hát Hẹp bì bớt đầy tu Phanh :x :x :x Iêu thế :* Chúc mừng SN phát nữa :* (Đoạn này em lạc tí thông cảm, không kiềm chế đc tình cảm :x :x :x :* :* :*)

Cao trào là khi Shit nhảy lên bàn hát Hương Ngọc Lan, do sức quyến rũ lan tỏa từ ca sĩ Quang Tuấn:star: . Mặc cho bao fans hâm mộ thét gào "Hôn đi Hôn đi 8-> <:p " mà Tuấn vẫn cương quyết không thể hiện tình cảm của mình [-(. 2 người chỉ tay trong chân, mắt đắm đuối điện bắn chéo chéo tí rồi thôi :-< Theo lời PhAnh thì đây là giay phút định mệnh thay đổi cả cuộc đời Shit về sau, làm cho con bé lên cơn bấn không-thể-kiềm-chế :-ss

Sau cơn địa chấn ở Chợt Nhớ thì cũng đã khá muộn, một vài kẻ theo người bỏ cuộc chơi ( tớ là không nêu tên ở đây, nhưng bạn nào lần sau mà thế cứ tự tay cắt t... đi nhé /:) :)|) Anh em lúc này còn lại ĐM, Dớ, FIT, anh Bít, L.I, VA, Quang kéo nhau ra Văn Cao ăn bánh mì uống Hà Nội. Do tính chất rủ rê lôi kéo của Shit, các bạn ban đầu kiên quyết không bia bọt cuối cùng đều phải nâng cốc hết >:) Shit do ảnh hưởng của phút giây thăng hoa (cao trào) như đã nói ở trên, mà Tuấn lại bỏ về trước [-x nên Shit solo hết cả đoạn này :D kết quả là đi lại kiểu Lăng ba di bộ tí + toát ra thần khí Nhiệt Xung chưởng.


Anh em vẫn máu đi tiếp phết nhưng Hải dớ lo ngại Shit bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đảo lộn phế bỏ võ công thì khổ nên liều mình cân 3 đưa Shit và PhAnh về trước, từ đó anh em cũng giải tán, mỗi người đi về một phương hùng cứ.

Đại hội lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới, mở ra thời kì khác cho Box Bóng đá :x

P/s: sau khi Shit về đến nhà có 1 số chuyện hay ho diễn ra, nhưng thôi để khổ chủ và PhAnh tự kể thì hơn ;;) =P~

Ảnh tư liệu sẽ do trợ lí của tớ, bạn Dớ up lên sau đây

Thân ái chào tạm biệt :-h
 
tình hình là định tối viết cái này nhưng nghĩ lại, xem VN đá xong<:p ra đường \:d/ chắc hết có viết nên ngồi viết luôn vậy <):) ~o)

Như đã thông báo, buổi Ọp lai của chúng ta diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Tình hình là 9h kém 15 anh Mạnh vẫn thấy em Hưng và em Mạnh vẫn thấy anh BF ol :-t [-(

Do một số điều kiện khách quan và tế nhị, tớ đến muộn tí ti (muộn có tí mà các bạn định chém tớ 10đ đấy [-x :-w ) Nhưng theo phán đoán ban đầu thì rút kinh nghiệm lần Ọp trước, lần này các bạn nào lần trước đến muộn thì đến khá sớm ( Hải Dớ :)|, Quang, Việt Anh, FIT :">...) và các bạn lần trước đến sớm thì đến khá muộn :"> (tớ :">) ngoài ra phải kể đến sự góp mặt của các bạn sau: Tâm, Hưng, Tuấn, L.I, Nghĩa (Tin 0306, cái thằng tớ đèo đến sau đó). Cũng qua đây xin nghiêm túc nhìn nhận và phê bình tinh thần của các bạn 0205 [-x Đức bang chủ không giá lâm do tình hình chiến sự căng thẳng đã đành, chứ BF lò dò đến muộn + Phong Bit đi mây về gió lỡ làng là phải chịu 10đ mới đúng B-), tiện tay phê bình luôn chú Phú đến sau luôn nhé :-l (Xem hộ còn thiếu tên ai chưa được nhắc giơ tay lên cái :D)

Buồi Ọp bắt đầu với phần giao lưu giới thiệu, ĐM đến sau nên không biết phần đầu thế nào, chứ lúc đấy là thấy các bạn zai đang ngồi uống nước mía (ts mình đến chả thằng nào mới uống nước, thế mới cay :-w ) còn 2 bạn Shit và PhAnh thì đang nha nhẩn lượn lờ đong hàng ở gốc cây gần đấy :-? Sau đó thì tớ được biệt phái đi đón Nghĩa :star: , thành viên tiền bối năm xưa của box (giờ đã quy ẩn giang hồ, cao nhân đắc đạo :smoking: ) đến nơi các bạn đã dạt hết sang hàng Thanh. Lúc này đã xuất hiên thêm vài nhân vật mới mà tớ ấn tượng nhất là BF Red Eye :twisted: Kể cũng giỏi, tớ để ý Hải dớ (cũng như vài nhân vật khác không tiện nêu tên) uống hết 1 cốc nước mía, ra Thanh lại thêm cốc chè, thế mà chả thấy đứa nào có nhu cầu hết :eek: Dớ ơi giờ tao đã hiểu sao mày đi xem Pirates 3 mà chịu được đến tận lúc về @-) thận tốt và ... to thật ^:)^ À tớ bonus cho các bạn thêm thông tin là cái món cacao đánh đá của Thanh là Ovantine chứ không phải Milo nhé :-<

Đoạn ngồi ở hàng Thanh là thời kì anh em giới thiệu + nhận người quen kĩ hơn :"> tiêu biểu là ĐM ban đầu chưa thấy đứa nào fan MU đã định nhảy sang làm partner với ku Hưng :D À mà ngoài BF ấn tượng với cả ku L.I nữa :D trông hay hay là :"> đoạn này là đoạn Shit với PhAnh hú hí "nghịch" nhau [-( mình là mình phê bình 2 bạn, đi với các anh các em zai ngon lành thế này mà lại nghịch nhau [-x lần sau ngồi rải ra mà nghịch cái khác nhé 8->

Thanh xong thì tiến ra Chợt Nhớ làm tí kara. Hải Dớ, Quang Tuấn và Những người bạn =)) Ban đầu là phần của Dớ: "Bài này ai ghi đấy? Không ai ghi à? Thôi để đấy anh hát cho" =)) đề nghị các bạn bo cho bạn Dớ 10 -20 bo vì tinh thần cống hiến này :x =D> Tiếp theo là turn của Quang Tuấn, với một phong cách hoang dại thể hiện chảo lửa Mỹ Đình 19h35' tối nay (đón xem VN- Qatar)

Ngoài các phút giây bốc đồng và sôi nổi, cũng có những giây phút lắng đọng, nhất là khi tất cả cùng hát Hẹp bì bớt đầy tu Phanh :x :x :x Iêu thế :* Chúc mừng SN phát nữa :* (Đoạn này em lạc tí thông cảm, không kiềm chế đc tình cảm :x :x :x :* :* :*)

Cao trào là khi Shit nhảy lên bàn hát Hương Ngọc Lan, do sức quyến rũ lan tỏa từ ca sĩ Quang Tuấn:star: . Mặc cho bao fans hâm mộ thét gào "Hôn đi Hôn đi 8-> <:p " mà Tuấn vẫn cương quyết không thể hiện tình cảm của mình [-(. 2 người chỉ tay trong chân, mắt đắm đuối điện bắn chéo chéo tí rồi thôi :-< Theo lời PhAnh thì đây là giay phút định mệnh thay đổi cả cuộc đời Shit về sau, làm cho con bé lên cơn bấn không-thể-kiềm-chế :-ss

Sau cơn địa chấn ở Chợt Nhớ thì cũng đã khá muộn, một vài kẻ theo người bỏ cuộc chơi ( tớ là không nêu tên ở đây, nhưng bạn nào lần sau mà thế cứ tự tay cắt t... đi nhé /:) :)|) Anh em lúc này còn lại ĐM, Dớ, FIT, anh Bít, L.I, VA, Quang kéo nhau ra Văn Cao ăn bánh mì uống Hà Nội. Do tính chất rủ rê lôi kéo của Shit, các bạn ban đầu kiên quyết không bia bọt cuối cùng đều phải nâng cốc hết >:) Shit do ảnh hưởng của phút giây thăng hoa (cao trào) như đã nói ở trên, mà Tuấn lại bỏ về trước [-x nên Shit solo hết cả đoạn này :D kết quả là đi lại kiểu Lăng ba di bộ tí + toát ra thần khí Nhiệt Xung chưởng.


Anh em vẫn máu đi tiếp phết nhưng Hải dớ lo ngại Shit bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đảo lộn phế bỏ võ công thì khổ nên liều mình cân 3 đưa Shit và PhAnh về trước, từ đó anh em cũng giải tán, mỗi người đi về một phương hùng cứ.

Đại hội lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới, mở ra thời kì khác cho Box Bóng đá :x

P/s: sau khi Shit về đến nhà có 1 số chuyện hay ho diễn ra, nhưng thôi để khổ chủ và PhAnh tự kể thì hơn ;;) =P~

Ảnh tư liệu sẽ do trợ lí của tớ, bạn Dớ up lên sau đây

Thân ái chào tạm biệt :-h
Hình như sang trang rồi. Quote lại sang đây anh em đọc cho dễ :)

Hơ hơ, thằng Mạnh :-w, anh làm j mày mà mày ấn tượng anh ;))
 
Back
Bên trên