Offline, offline, offline

Thế ko fải à=))
@ anh Mạnh: Thanks 4 ur advice :x Nhà tắm để fục vụ sinh hoạt cá nhân và tự sướng, chứ ko fải để khóc, chí lý:x
 
ko fải, cái chỗ sinh hoạt cá nhân ấy anh Mạnh nói thô thiển lắm em ko dám type:-w

ốm ròi, thèm kem, trà sữa và sữa chua, cả 3 thứ trong nhà đã hết:(( có ai đem đến cho Shit đi 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) vô duyên, 113 nó đến đánh chết em rồi cho vào bệnh viện à/:)

thèm trà sữa lắm rồi, có ai hảo tâm thì nhớ là Sago cafe chocolate nhá :">
 
à trà sữa ở Sago, mua ở Giãng Võ cho gần, còn cái kia là vị em hay uống:">
 
thì em bảo ai có lòng mà:-s :(( Bị phũ thê thảm :((

Ghét đứa nào bảo nhìn mình như đứa 15 tuổi X(
 
Off đi ăn trà sữa đi anh em :D

Chị shit ốm thì ở nhà thôi :(

Hic :p Từ đời thuở mấy hàng trà sữa bắt đầu xuất hiện em chư ăn thứ đấy một lần nào :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừm
kết quả là mọi người chẳng có lòng gì cả
mình có lòng nhưng... hết tiền rồi
không tin hỏi anh Mạnh thì biết, không còn cả tiền ăn mì tôm cơ mà
với cả cũng không biết nhà
đợt này chú Quang rủ đi off thì chú chi hộ anh nhé, đóng góp là anh té luôn đấy
 
Phải ăn dưa góp Cam-pu-chia chứ ai lại thế bao h :)) :))

Đồng ý:d ng` ốm dậy có được bồi dưỡng ko nhờ :)

Oài, ngủ dậy thấy đỡ mệt oài, cố gắng lết đến cái điện thoại bấm số gọi mẹ mua trà sữa:)) \:d/

Khối D thi xong là 9/7 hay sao ế mọi người nhờ :) Sắp đến òi:x
 
fps19poun2.gif
 
9/7: Đúng đợt khai mạc asian cup :))

Đúng là anh fong toàn tranh độc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lang thang trên mạng , thấy cái nào hay thì dẫn về thôi :|
 
Back
Bên trên