Oánh vần

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Sau buổi học bổ túc ban đêm dành cho những người mù chữ, bé Hà rủ anh Zung ra bờ đê ngồi... ngắm trăng sao. Ngồi nói chuyện mãi mà chẳng thấy anh Zung "động tĩnh gì", bé Hà mới cáu hỏi:
- Iem đố anh đánh vần được chữ này ???
- Chữ gì hả iem
- Chữ "xem" anh
Sau 1 hồi ngắc ngứ, Zung nhà ta mới nói được: "E mờ em, xờ... em... xem"
Lúc này Hà mới nói: Thế mà từ nãy đến h cứ ngồi yên mãi :biggrin:
 
Ủa, chuyện này có bên ngoài rồi kìa sếp em, do em Như post lên đó.
 
bốt rồi bốt lại cũng có sao??? :mrgreen: :D:D:D... chuyện em Như bốt hình như sang trang 2 rồi... :D:D:D
 
Chuyện này hình như đọc trên boad Vui Cười này rùi.
 
.. khổ thân anh vukasim .. :)) .. đã què lại bị mọi người bỏ rơi .. :)) .. thôi để em vào cho nó lên thêm 1 bài .. :)) .. ủng hộ anh kasim .. =D> :)>- ( lâu lắm mới thấy vukasim tung hoành ... b-) )
 
Hờ, tại mình không để ý lắm nên pót phải truyện pót roài, nhưng ko sao, mình sắp đưa ra 1 series mới cho mọi người thưởng thức ;)
 
... :)) .. =D> =D> .. cho em vỗ tay động viên với .. :)) ... mấy ông này chỉ được cái lợi dụng .. :)) .. :)>- b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên