NTU và NUS

:)) Nói chung là em cũng xác định tư tưởng rồi. Đi được thì đi , ko đc thì học ở VN. nhưng nói chung vẫn rất căng thẳng.
AK. Cái chính sách cho vay tiền học ý ạ?? Khi mình đựoc nhận cái ý rồi thì có fai làm việc cho trường không hay là fai làm việc j, kèm theo điều kiện j ko ( trừ cái fai lam viẹc cho Sing 3 năm sau ra trường). em hơi thắc mắc đoạn ý ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Anh Vu: em lười mà. Nó tận ở gần AMS cũ.Ko ai đèo đi. Đến nơi chắc em thở dốc quá chừng luôn chứ còn họp hành j nữa.:)) Tiền bôi. Có j quan trọng, hay hay đặc biệt thì anh fai chia sẻ chứ>
@Anh Hưng: tức là sang Pháp anh mới học Pháp ak??? Thế mà nó vẫn cho đi ak???

@Anh Vu: ec. anh noi the. nhiều tgian j đâu.sắp vào học kì rồi. Còn fai tính xa đến chuyện ko đi đc thì còn fai học đại học VN. Mà sao em thấy mình cứ chơi chơi thế nào ý nhỉ. lũ bạn em đứa nào cũng bận. cno kêu ngày nào cũng đi học thêm, bận bù đầu, muôn đi chơi phải gọi trc ( cứ như idol ý >"<) Trong khi em ngồi nhàn rỗi. Chỉ lo lúc nước đến chân mới nhảy......... haiz
Mấy đưa định đi du học thì IELTS TOELF> mình chả học j mà còn chưa biết fai lam f. Nan qua ==

Em gái à,

Mấy hôm nay chị vào topic này, bụng bảo dạ may cho em quá, HAOers dạo này vừa hiền đi, lại vừa ít lên HAO nên topic, ngoài nỗi lo của em, thì chưa đến nỗi gay go lắm. Chị thì chẳng định reply đâu, vì các anh vừa cơ bắp vừa tốt bụng nên đã lôi mấy con bò béo từ cái đàn bò lúc nhúc ngoài đồng vắt giúp em đầy một xô sữa, thanh trùng xong mới để trước mặt em, thế mà em còn chẳng thèm uống, còn bảo anh Vũ "fai chia sẻ chứ", khiến chị đọc đến đoạn đấy thì ngã ngửa người theo kiểu vừa nghe thấy câu "Anh à, tay em dễ mỏi lắm, sữa này nguội lắm khó tiêu, anh hâm nóng, cho vào bình rồi chọc thủng bơm thẳng vào dạ dày cho em đi".

Nhưng mà, lại bụng bảo dạ, thời gian rỗi bây giờ tuy không nhiều bằng em, nhưng mà cũng gọi là nhiều hơn anh Vũ, cứ post ra đây mấy thứ, hồi tưởng một thời tấp nập của HAO - tấp nập người hỏi, tấp nập người trả lời:

1. Gõ tiếng Việt đi em
2. Lười thường thích lo, những người lười để đỡ lo thường dồn cái lo thành các hành động khác, chẳng hạn:
+ Há cái miệng như cái anh chờ quả sung
+ Đi học thêm như các bạn em
+ Kêu gào như em
Thôi, chị thấy dồn kêu gào thành mấy cú nhấp chuột quanh quanh HAO, forum VNCNUS tuyệt đấy em.
3. May mà em không đi hội thảo NUS của VNCNUS, không thì chị tiếc công sức của các anh chị lắm :(.

Hơi ngượng, nhưng không ngượng thì không chịu rút kinh nghiệm :p. Với cả, tưởng tượng ra cảnh sẽ có nhiều bài post như em từ Amsers các khóa mới đáng hãi lắm :D.
 
@Thảo: chị đang định gửi tin nhắn reply em, nhưng thôi tiện thể chị My post bài thì chị cũng nói ở đây luôn vì chị nghĩ là ko có nội dung gì private lắm :-?

Chị thấy là những điều chị đã khuyên em hơi bị thừa. Bây giờ lời khuyên duy nhất của chị là, em cất hết sách vở đi đã, đừng lo môn này môn kia sách này sách kia làm gì cho mệt. Đầu tiên em phải xem lại xem em có thực sự muốn thi NTU và NUS không đã. Đọc tin nhắn của em chị thấy rất lạ. Vừa bên trên em nói là em quyết tâm lắm, em cố gắng lắm, thì ngay câu sau em nói là khó lắm, em gà lắm, em sợ lắm :|. Chưa cần nói đến khả năng của em, ý thức của em cũng đủ cho thấy em không thể là một trong những scholars mà NTU NUS đang tìm kiếm. Em muốn thi vào trường mà em không hề tìm hiểu về trường, em bảo em "hơi lười" tìm link thì các anh các chị đã cho em link tường tận như vậy, chị nghĩ em không hề click vào bất cứ 1 cái link nào để đọc thì mới đến mức nghĩ NTU là 1 trường thuộc NUS :|. Liệu trước khi thi vào Ams em có nhầm tưởng rằng Ams thuộc trường Hà Nội hay trường gì đó ko nhỉ :|.
 
Em gái à,

Mấy hôm nay chị vào topic này, bụng bảo dạ may cho em quá, HAOers dạo này vừa hiền đi, lại vừa ít lên HAO nên topic, ngoài nỗi lo của em, thì chưa đến nỗi gay go lắm. Chị thì chẳng định reply đâu, vì các anh vừa cơ bắp vừa tốt bụng nên đã lôi mấy con bò béo từ cái đàn bò lúc nhúc ngoài đồng vắt giúp em đầy một xô sữa, thanh trùng xong mới để trước mặt em, thế mà em còn chẳng thèm uống, còn bảo anh Vũ "fai chia sẻ chứ", khiến chị đọc đến đoạn đấy thì ngã ngửa người theo kiểu vừa nghe thấy câu "Anh à, tay em dễ mỏi lắm, sữa này nguội lắm khó tiêu, anh hâm nóng, cho vào bình rồi chọc thủng bơm thẳng vào dạ dày cho em đi".

Nhưng mà, lại bụng bảo dạ, thời gian rỗi bây giờ tuy không nhiều bằng em, nhưng mà cũng gọi là nhiều hơn anh Vũ, cứ post ra đây mấy thứ, hồi tưởng một thời tấp nập của HAO - tấp nập người hỏi, tấp nập người trả lời:

1. Gõ tiếng Việt đi em
2. Lười thường thích lo, những người lười để đỡ lo thường dồn cái lo thành các hành động khác, chẳng hạn:
+ Há cái miệng như cái anh chờ quả sung
+ Đi học thêm như các bạn em
+ Kêu gào như em
Thôi, chị thấy dồn kêu gào thành mấy cú nhấp chuột quanh quanh HAO, forum VNCNUS tuyệt đấy em.
3. May mà em không đi hội thảo NUS của VNCNUS, không thì chị tiếc công sức của các anh chị lắm :(.

Hơi ngượng, nhưng không ngượng thì không chịu rút kinh nghiệm :p. Với cả, tưởng tượng ra cảnh sẽ có nhiều bài post như em từ Amsers các khóa mới đáng hãi lắm :D.

đanh đá quá cưng ơi :-ss

=)) công nhận Amser dạo này mình rất là hiền và dễ tính :"> hí hí =))

dạo quanh các topic hồi trước vớ vẩn là nghe mình chửi rồi :"> =))

góp ý e Thảo là : lười có mức độ thôi :"> anh thấy vụ anh tìm hộ cái link đã là quá lắm r :-< google đầy ra ý :-<

mà nữa em lo học bổng làm gì :"> thi cho đỗ đi ;)) rồi vụ học bổng hay vay tiền trả nợ thì tính sau ;)) trước mắt là pass đc k đã ;))

mà đọc bài e Hà thấy tưởng NTU là 1 trường thuộc NUS thì ._.' tốt nhất là học đại học Việt Nam đi :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Chị Hà: Vâng. em cũng nghĩ em fai xem lại quyêt tâm cảu mình.Không hẳn là em không muốn hay j cả. mà đúng là vì em học gà thật> lúc quyết tâm thì thấy chúng bạn đứa nào đứa nấy level khủng cả.mà em cũng hơi lo là việc học đi du học là con dao 2 lưỡi> đi dc thì tốt quá rối> nhưng không đi đựoc em sợ trượt đại học. nên đúng là em cũng có sự do dự thật.
@Chị My, anh Hưng: :) Vâng. em biết rồi.nghe xong thấy ghê quá
Ak. mà ý em nói là ngày trứoc em không biết j còn tưởng NTU là trực thuộc NUS> chứ bâyh thì em đã hiểu biết hơn rồi.
Rất cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ và góp ý cho em. Đúng là em hơi ỷ lại quá thật. Bình thường em cũng không như thế nhưng tại thấy các anh chị tôt quá, nhiệt tình quá nên nảy sinh ý đồ xấu. xin lỗi vì làm fien các anh chị và làm các ạnh chị khó chịu.mà thực ra em cũng đang bận 1 số việc . Đáng ra thì em nên để đến lúc làm xong, nghiên cứu tài liệu xong mới hỏi. nhưng em lo là việc của em fai đến t8 mới xong mà lúc ây các anh chị vào học, bận bịu nên em sợ lam fien. Nói chung là có tội thì ko cãi dc rôi, Nhưng mà có lí do thì tội trạng cũng đc giảm đung k a???
Thông cảm em còn nhỏ bỏ qua nhé.
mong các anh chị giúp đỡ nhiệt tình trong mức có thể. :x ( nếu thấy get em quá, không muốn giúp nưa thì đành chịu vậy :)) ).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ơi , đọc bài của em và các anh chị trên đây cũng đã được 1 thời gian rồi , không biết em còn vào lại topic này không .

Sắp tới 18/7/2011 sẽ diễn ra buổi NTU Conference o Metropole Hotel , 15 Ngô Quyền , Hà Nội .Chị nghĩ đây sẽ là 1 buổi tư vấn hữu ích cho em vì nó sẽ giúp em có thêm hiểu biết về NTU .Nhìn chung thi NTU và NUS khá giống nhau về cách ôn thi cũng như chương trình học bổng. Hiện chị sắp sang NTU để học và sẽ rất vui lòng giúp đỡ em trong thời gian còn ở Việt Nam.

Các anh chị ở trên cũng đã khuyên em nên tự mày mò tìm hiểu rồi phải không ?? Chị recommend em nên vào http://www.vnntu.com/forum/ để đặt câu hỏi cũng như làm quen thêm các bạn ôn thi như em .Phải nói là các anh chị ở đây rất nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của các bạn .

Vậy chúc em ôn thi tốt và hẹn gặp em ở Singapore sớm nhất có thể ( dù là NTU hay NUS nhé ) .
 
@CHi Trâm: Vâng, thks chị nhiều. Chị sắp sang NTU ak??? may quá. em có nhiều thắc mắc về vấn đề luyện thi lắm.em cũng lắng nghe mọi người: chăm chị dạo qua các 4rum khác> nhưng chủ yếu các anh chị ý chỉ hướng dẫn đoạn thi UEE các môn Toán, Lý... Riêng môn ANh thì ko thấy đề cập đoạn tài liệu j. MÀ em lên xem sample rồi. Các môn kia nó còn cho nhiểu, TA thì đc có 1 bài giải mẫu. nên em cũng k hiểu lắm là fai học ntn. nên bâyh em đang tìm tài liệu học toelf. Hi vọng là học xong thì cũng làm đc đề NUS
 
thế thì em cố lên :))

anh đang có tập đề thi thử vào NUS ;)) em liên lạc với anh nếu em có nhu cầu nhé ;)
 
@CHi Trâm: Vâng, thks chị nhiều. Chị sắp sang NTU ak??? may quá. em có nhiều thắc mắc về vấn đề luyện thi lắm.em cũng lắng nghe mọi người: chăm chị dạo qua các 4rum khác> nhưng chủ yếu các anh chị ý chỉ hướng dẫn đoạn thi UEE các môn Toán, Lý... Riêng môn ANh thì ko thấy đề cập đoạn tài liệu j. MÀ em lên xem sample rồi. Các môn kia nó còn cho nhiểu, TA thì đc có 1 bài giải mẫu. nên em cũng k hiểu lắm là fai học ntn. nên bâyh em đang tìm tài liệu học toelf. Hi vọng là học xong thì cũng làm đc đề NUS


Uhm, chị cũng hiểu tâm trạng e khi mà k biết học cái j, như chị năm ngoái đó :) Trước hết, Toán Lí e hãy ôn thật kĩ, đảm bảo đc em làm tầm 70% đề thi nhé .Đề k khó đâu em , chỉ cần ôn tập đc tổng hợp, toàn diện là ổn. Vs cả em cần làm bài nhanh nữa :)

Về TA, thế này em ạ. Năm nay đã có sự đổi mới trong cách ra đề của NUS. Về cơ bản, NUS và NTU tiếng anh đề khác nhau . NTU thì đơn giản hơn khi có bài viết riêng , NUS thì lồng bài đọc vs bài viết , em phải viết dựa trên bài đọc :) chị thi trượt NUS nên k biết phải nói sao =)) nhưng NTU chị thấy bài điền từ năm nay đề dễ , coi như biếu điểm , bài viết thì khả năng em thôi , cần nhất là logic , còn đọc thì khá khó .Nhưng không phải phần khó em lao vào học nhiều đâu nha :)) chị khuyên TA nên luyện viết thật tốt .Đó là điều trước nhất em ạ, vì nó chiếm tới 40% điểm mà :) bài đọc thì khó dễ tùy đề chứ viết thì mọi năm độ khó như nhau, em nên lấy chắc điểm phần này.

Thế em nhớ đến NTU Conference nhé. Hôm đó seniors cũng đến giúp đỡ, em có thể hỏi các anh chị ý. Vậy chào em :)

Thân ái ,
Ngọc Trâm
 
@a Hung: yep. em cần lắm anh a?? anh mail cho em đựoc ko?? tình hình là bayh e bị nhốt r. :)
@ CHị Trâm: thks chị. em muốn đi lắm. nhưng lực bất tòng tâm.>.< Cũng với lí do như trên. Mà chả biết nói sao nữa. chị học giáo trình nào hay giáo viên nào.em đang định mua sách học Toelf. em đang phân vân giữa quyển Longman và Offical Guide.
Mà cái vụ du học này đúng là làm em thấy điên cả đau.nhà em có ông anh học ở bên Pháp, chọn nghanh khó quá nên là có nhiều vấn đề fat sinh. mà theo mọi người bảo là nó chăm chỉ, chín chắn hơn em. nên là bayh nhà em ko ai ủng hộ vụ đi du học cả.bâyh cảm giác hơi bị stress.Nhà em còn đang cãi nhau vụ chọn nghanhf nữa chứ. Hình như là con gái ai cũng học Kinh tế hay sao y nhỉ??? em muốn học Enviroment ENg. nhưng nghe mm dọa là sau này ko có việc làm nên hơi ghê. Em nghĩ là fai xác đinh ngành từ đầu luôn.Để biết mình cần học môn j thi UEE . chứ học cả LÝ HÓA SINH chắc em die luôn mất
 
Em bắt đầu luyện TOEFL thì Longman là một lựa chọn không tồi :-bd. Sách này khá đơn giản, có phần chị thấy rất có ích là phần củng cố ngữ pháp ở cuối sách.

Theo chị thì em học ôn thi UEE tử tế cả Lý cả Hóa cả Sinh từ bây giờ thì không chết được đâu, có điều thời gian học tiếng Anh của em sẽ bị giảm xuống. Còn nếu bây giờ em dồn sức để học tiếng Anh sao cho đến giữa hoặc cuối năm lớp 11, cùng lắm là đầu lớp 12, khả năng của em đủ để google, tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp, ..., tức là đến lúc đó em xác định được ngành em sẽ học và thi, thì lượng thời gian em có để ôn UEE sẽ tương đương với lượng thời gian mà nhiều người đã dành cho UEE :d.
 
@a Hung: yep. em cần lắm anh a?? anh mail cho em đựoc ko?? tình hình là bayh e bị nhốt r. :)

rất tiếc là nó k phải 1 file em à, anh có 1 quyển của hợp điểm cách đây 2 năm cơ. Hi vọng nó không quá lỗi thời (lol).

Thôi, từ giờ đến khi nào khai giảng ams anh vác cho =))

@ Thủ khoa : 12 đi mạnh khỏe nhé :((
 
@Anh Hưng: đựoc thế thì tốt quá.Nhưng cái điệu cười kia là j??? Ams khá xa Ams cũ anh a??? Phải đến 6km. Anh định đến dự khai giảng ạ??
@Chị My: em hiểu ý chị. tức là nên học Anh trước. CÒn UEE thì đơi khi nào mình xác định được nghanh mới học ạ???
 
ko có gì đâu em =))

mà sao lại "định" :-? mà là chắc chắn chứ =))
 
Ý chị là nhiều con đường có thể dẫn tới Rome.

Với cả, em có thể chọn một trong những con đường đã có, hoặc tự dựng con đường mới cho riêng mình.

@Hưng: Hưng trym điên =)).
 
@Chi My: mà ngày trứoc chị có học Toelf ko??? Học Toelf xong có thi đc TA của NUS k nhi??? ý em là có phần nào nó khác lạ so với đề thi toelf k???
@Anh Hung: Ok. thế thì hẹn gặp lại hôm khai giảng. Nhưng có trời mới biết đc ai là anh. em gặp bh đâu.
 
TOEFL và NUS English Test cấu trúc khác hẳn nhau mà em. Có đề mẫu đó, em xem qua sẽ thấy ngay.
 
@Chị My: về cấu trúc đề thì em cũng thấy khá rõ là khác nhau. nhưng ý em muốn hỏi về phần kiến thức cơ.( tại em thấy sự khác biệt về kiến thức trong SAT và UEE)
@Anh Hưng: vâng. thế anh inbox cho em cái sdt của anh.rối em sẽ reply vào sdt ý đc ko ak???
 
Back
Bên trên