November Rain

Ông nói ai là điên đó, ăn nói cẩn thận đó nhé :|
 
Con Thư đừng có xí xớn, mày mà có chàng thì cũng chàng ơi chàng hỡi chứ hơn qué gì tao ??? Mà tao thấy điểm chất lượng của mày là 50 đấy thôi, tao có 10, sao mày bảo là tao bằng mày ????
Rẻ tiền : Đang November Rain, tự nhiên lại thành cãi nhau mấy cái điểm chất lượng.Hãm.
 
vậy các bác quay lại chủ đề chính đi chứ .......



Việc kết hợp với dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên 1 nét riêng cho nv , thêm cái đoạn slash trèo lên đàn và axl cào đàn nữa !
 
Trời, Nov Rain sao giờ lại quay sang điểm chất lượng, không ài bàn gì đến giá trị bài hát nữa hả
 
Cho Nov Rain điểm chất lượng là 9/10 còn một điểm để bao h mình đánh đc bài đấy thì cho nốt:D
 
thế thì cho 11 điểm , khi nào ông đánh bài đấy thì cho xuống 10 mới đúng chứ !


Ah , Anh kiên đẹp trai , anh có nhớ em ko vậy ? ;;)
 
Trần Trung Kiên đã viết:
Con Thư đừng có xí xớn, mày mà có chàng thì cũng chàng ơi chàng hỡi chứ hơn qué gì tao ??? Mà tao thấy điểm chất lượng của mày là 50 đấy thôi, tao có 10, sao mày bảo là tao bằng mày ????
Rẻ tiền : Đang November Rain, tự nhiên lại thành cãi nhau mấy cái điểm chất lượng.Hãm.
Nói chuyện điểm chất lượng là nói cho vui thôi, sao mấy cái người này cứ take it seriously thế nhỉ? /:), đến là chán chuyện.

Muh em có bf em cũng ko lên HAO làm trò đó đâu, ông anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, ai lại đi tranh cái giải sến toàn HAO bao giờ, mô phật...

Còn về Nov, Rain, mình vốn ko nghe Classic, ko phải fan, nhưng cũng thấy bài này được.
 
Nhạc classic là cái gì vậy định nghĩa dùm cái, và có liên quan gì đến GNR nhỉ
Hèm, hãy bình luận về đoạn đứng trước nhà thờ đi, đoạn đấy siêu chất luôn, hic :(
 
Công nhận bài này quá hay!
Nothing lasts forever
And we both know hearts can change
Kết nhất là câu này.Đúng là thất tình nghe bài này thì.....!
TO Toàn:Thôi,đừng suy nghĩ nhiều nữa,có cứu vãn được gì đâu!
 
:)) Sao ai cũng biết chuyện của Toàn thế :))
 
Ha ha, Toàn Râm thất tình mừ.Topic nóng hổi thế ai mà không biết cho được.
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:)) Sao ai cũng biết chuyện của Toàn thế :))
--> Điều đó chứng tỏ có những người rất thích bi kịch hóa vấn đề của mình cho nó thêm trầm trọng và nói thật to cho nhiều người cùng biết :|.

@ Toàn: GNR ko được phép liệt vào Classic Rock huh? Còn Classic Rock là gì --> www.wikipedia.org. Cái này ko phải là fan modern múa rìu qua mắt thợ với fan class (ông anh muh bảo mình ko phải fan class nữa thì coi như cuộc nói chuyện của chúng ta dừng tại đây), muh chỉ là hỏi thì trả lời thui.
 
Có thể đó chỉ là định nghĩa thôi, hờ hờ
Thằng dâm Kiên đã viết:
Ha ha, Toàn Râm thất tình mừ.Topic nóng hổi thế ai mà không biết cho được.
, các chú thông tin chậm chạp quá, topic ấy lạc hậu rồi, tớ lock vào rồi :D
Đề nghị quay lại chủ đề bài hát. Mà sao thằng Vinh vào đây phat biểu vớ vẩn thế nhỉ, mày nghĩ chỉ có những người thất tình mới nghe bài này hả. Trái lại tao nghe bài này lại không có cảm giác buồn như những bài khác, chỉ thấy nó quá đỉnh thôi. Còn thì kể cả Mrs Kiên cũng nghe bài này, chẳng lẽ lại bảo cô ấy cũng đang... Kiên nhỉ :))
 
Lão Phong chỉ được cái đúng là giỏi, bố ông, ăn nói cẩn thận không mẹ tôi lên đây là cho tôi khóc như November Rain đấy :))
Hic, có ai cho ý kiến về dàn giao hưởng của bai này cái, đỉnh quá, chỉ tội em mù tịt mấy cái thứ giao hưởng đó nên không dám bình luận :(
 
dàn đó huh ? Em cũng ko biết nhiều về giao hưởng nên cũng ko ti toe ! b-)
 
Back
Bên trên