November Rain

november rain ..........1 tác phẩm kinh điển , được viết bởi izzy và thể hiện của band gnr .
Hoàn cảnh là axl có 1 cô vợ mới cưới , nhưng hoàn cảnh trớ trêu hơn là slash , bạn thân của anh trong band cũng iu nàng ( đây chỉ là kịch bản của clip thôi nhé ) .....
Cô vợ đó ra đi trong ngày cưới , giữa cơn mưa tháng 11 buốt giá , cả axl và slash đều đau thương .... Axl thì chẳng nói làm gì , quằn quại , mất ngủ , ho sù sụ ( :D ) , như thường tình thôi , cái đáng nói là cách thể hiện tình cảm của slash trong clip này , tuyệt vời ....
slash đi vào cái nhà thờ cũ , 1 mình ngồi cầu nguyện ( 1 căn phòng nhỏ thì đúng hơn , trong đó có tượng jesus ) , nỗi buồn của anh , thậm chí đến jesus còn phải nhỏ lệ , nhỏ máu ( tuy là kĩ xảo xoàng thôi , nhưng mức lay động của nó rất cao ).
sau 1 thời gian cầu nguyện , slash đi ra ngoài , giữa trời xanh anh sô lô .....đoạn solo thể hiện tài năng của slash ,nó cho người nghe cảm nhận được nỗi niềm của 1 con người yêu đơn phương đã phải nhìn người yêu mình ra đi .....blue.....
Cuối cùng là cảnh đau đớn quằn quại , là cảnh đám tang , slash cho người nghe thấy 1 nỗi đau dày xéo trong tim ..... hik .....
( ko viết nữa , đi nghe và khóc đã )
 
còn nữa , bài này nên post thêm vào HARC , cho dù đang có cãi nhau đi nữa thì những rock fan trong đó vẫn sẵn sàng để cảm nhận những cái hay và cái đẹp , đó ko phải là những con người chỉ biết đến cãi nhau và cực đoan .......
To Bảo Thư : nếu nói rằng bài này thuộc classic nên có thể post được trong HARC mà ko bị .... bắn phá( :D ) thì ko ổn rồi , ví dụ như cái bài numb_ cho những đứa con gào thét trong câm lặng của ấy đã bị bọn fan class vào phá đâu ???? :)
 
Phải công nhận cái đoạn solo giữa trông chất không chịu được. Ước gì mình đứng ở trước cái nhà thờ ấy và cũng cầm gibson như nó nhỉ.
Đoạn cuối nghe khủng khiếp không chịu được. Phải nói là người cứ bị run lên khi nghe cái đoạn đó, da diết kinh khủng.
Thôi không viết nữa (đi nghe và khóc đây :D)
 
...cả lời và nhạc...hay đến ko còn nói gì được...:x...
 
Em có con gibson trông giống hệt của slash!!Bác Toàn khoái ko??Em nhượng cho....(chất lượng thì tất nhiên ko bằng rùi)...
Đùa,cái topic này như câu bài ý!!Tháng 11 mưa lèo tèo,ham~,đi đừong bẩn hết quần áo
 
Uh, công nhận:)) ĐỒng ý với ông Bảo:))

con lợn đã viết:
Phải công nhận cái đoạn solo giữa trông chất không chịu được. Ước gì mình đứng ở trước cái nhà thờ ấy và cũng cầm gibson như nó nhỉ

Mày thật là hãm. Mày có đứng trước 100 cái nhà thờ, cầm cả tá đàn gibson thì, mà giả sử luôn là mày lead đc đoạn cuối đấy thì cũng chả ra cái dek gì đâu. Đoạn lead đấy là để phân biệt Slash với người khác mà!!!:p
 
hùi xời , toàn thì đứng đánh " play back " nhìn cũng đủ chất rồi ! :))
 
Em có con gibson trông giống hệt của slash!!Bác Toàn khoái ko??Em nhượng cho....(chất lượng thì tất nhiên ko bằng rùi)...
Bác bảo , em thèm quá =p~ , bác giữ hộ em , mấy tháng sau em xin ! :smoking:
 
Xin nói thêm, đây còn là bài hát có clip nằm trong sô những clip tốn tiền nhất trên thế giới. CẢ cái clip đều hay, mặc dù sau khi nghe bác Phong kể mới rõ cốt truyện, nhưng em vẫn dếk hiểu sao cô dâu lại chết :(
 
Chuyện 1 trong những clips tốn tiền nhất thế giới xưa rồi, đừng lôi ra, nghe buồn cười, bây giờ costs of showbiz hơn nhìu rùi.

Muh tưởng ông Toàn này phải biết rõ hơn ai hết về setting của cái chuyện chứ /:).
 
:D Bác Bảo để đàn bass đâu rồi lại đi múa may Gibson solo uh :)) Chắc là vỏ gibson còn máy made in "Cầm bô đi ỉa " à :mrgreen: :))
 
Ơ, thế hóa ra thằng core viết bài này hả, sao em không biết Bác Phong nhẩy
BT xưng hô cẩn thận đấy nhé x-(
 
hip hip hop , em cũng dek biết tại sao cô dâu bị chết nữa .....:-? Chắc là cảm lạnh mà chết .....
 
Chắc thế :-? Nhưng mà tiếc quá :-? Đùa :-? Nó không chết mà nó bỏ thằng Rose đi với mình có phải là =P~
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Chuyện 1 trong những clips tốn tiền nhất thế giới xưa rồi, đừng lôi ra, nghe buồn cười, bây giờ costs of showbiz hơn nhìu rùi.

Xí xớn tí. BT nói thế này là thiếu chính xác rồi, vì mới năm 2003 trên MTV có một chương trình xếp loại 20 video tốn kém nhất mọi thời đại, trong đó có NV đứng trong Top Ten (hình như là thứ 8), trên cả I'm A Slave 4 U và nhiều video mới khác. Video ngày nay hầu hết đều được chỉnh sửa, tô vẽ trên máy, vì thế thực ra thường kém tốn hơn ngày xưa.
 
Uh ngày xưa người ta gọi là tốn kém, còn bây giờ người ta cố gắng để kém tốn mà vẫn có hiệu quả hình ảnh cao.:D

CM đc lắm!:p
 
chán bác đức quá , vợ axl mà ko bị cảm lạnh chết , rồi thì cũng lên xe của slash và lao xuống vực ( don't cry ) thôi , làm gì đến phiên bác !
 
Nghe các bác mổ xẻ November Rain mà đau hết cả lòng.Mỗi người nghĩ một kiểu...
Bài hát thì khỏi chê.Có điều hãy để từng người nghe, mỗi người tự cảm nhận một kiểu.
 
Quái lạ, cái ông Kiên nầy lên HAO toàn "nàng ơi nàng hỡi" muh sao điểm chất lượng cũng bằng mình??? Giá trị xã hội đảo lộn hết cả /:) :lol:
 
:)) Điên :)) Có cái điểm chất lượng cũng phải so bì sao :))
 
Back
Bên trên