non-[S]

Quách Trung Dũng
(StJudas)

New Member
Chẳng là đất nước đang trong thời buổi khó khăn,nên ban hành chính sách tiết kiệm.Sau 1 thời gian,3 đồng chí là ku Cường, ku Long với chú Hà gặp nhau,bèn khoe thành tích tiết kiệm của mình:
-Hèm!-chú Hà nói đầu tiên-tôi đi...ị xong kô dùng nước rửa mà chỉ toàn dùng giấy viết rồi chùi thôi:))
-Hờ,thế mà cũng khoe-ku Cương ngắt lời-tôi còn dùng giấy báo gấp lại mấy lần rồi chùi từng mặt cho nó... tiết kiệm:)):))
Nghe hai đòng chí kia nói xong,ku Long mới...từ tốn nói:
-Khà,các bác vẫn hoang lắm,em chả dùng nước,cũng chả dùng giấy cho nó phí đi,em đem...hong khô xong...cậy...
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Long nào ?Long tỉnh á hay Long nào để em còn lấy làm vinh hạnh có đứa bạn như thế :-?

hớ, chiện này làm em nhớ đến 1 chiện cười khác. 3 thằng vào Wc xong, 1 thằng rửa tay rồi lau tay = rấtnhiều giấy --> tôi rất sạch, thằng thứ 2: rửa tay rồi lau = ít' giấy ---> tôi sạch và tiết kiệm, thằng 3rd: đi thẳng ra ngoài ---> tôi ko tè vào tay mình như thế !!! :))
 
Oầy, anh Dũng tiết kiệm hơn, để khô, xong mấy lần sau thải xong, mới cậy để giật nước ít hơn :))
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Oầy, anh Dũng tiết kiệm hơn, để khô, xong mấy lần sau thải xong, mới cậy để giật nước ít hơn :))
Để khô 1 lần,lần sau bắn luôn cả cái khô cũ đi.Cách này không tiết kiệm được đâu.
 
Kinh, mà để khô phải phơi nắng mấy ngày đấy, không phải nhanh đâu!!
 
Back
Bên trên