Nhung thú nhận...

Trương Tuấn Anh
(truongtuananh)

New Member
Vợ chồng Cuốc-Nhung đang thưởng thức bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng để kỷ niệm lễ cưới lần thứ 50. :kiss1: Cuốc vươn người về phía vợ và nhẹ nhàng nói: "Em yêu, có một điều anh cần hỏi em".

"Từ lâu anh đã băn khoăn rằng thằng con thứ 10 của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em là 50 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết, thằng bé có một người cha khác phải không?".

Em Nhung gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng,luống cuống trong giây lát rồi thú nhận: "Vâng, đúng vậy".

Cuốc sững sờ, :biggrin: điều mà Nhung thú nhận vẫn làm Cuốc choáng váng cho dù đã dự tính trước. Nước mắt rưng rưng trên khoé mắt, :(( Cuốc run rẩy hỏi: "Ai? Ai là cha thằng bé?".

Nhung lại gục đầu xuống, không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng. "Đó là anh". :tongue:

:)) :)) b-) b-) :)>- :)>-
 
b-) ai bảo anh Minh thế b-)
em gian lắm đấy b-) >:)>:)>:)>:)
thật thà ko có trong từ điển của em >:)>:)>:)
 
Các bạn phải khen bạn Nhung mới đúng chứ :> Bạn ấy còn biết được bố của đứa trẻ là ai là giỏi lắm rồi đấy :p
 
10 đứa con => 8-} LẮm thế :)):)):))
Khổ thân anh kiến con, có mỗi một đứa con út
Thế 9 đứa kia chắc là con anh nào thế, anh Tâm ;)) hay anh khánh :D:p
 
5 con giao tử đực đẻ ra 5 thằng, 1 thằng của anh Tâm, 1 thằng của anh Thắng còn 3 thằng kia của anh TA, anh Quách và anh Quốc :))
 
Dang Hieu Minh đã viết:
5 con giao tử đực đẻ ra 5 thằng, 1 thằng của anh Tâm, 1 thằng của anh Thắng còn 3 thằng kia của anh TA, anh Quách và anh Quốc :))
Tức là trong số 10 đứa con thì
Con cả : Con anh Dung
Con thứ 2 : Con anh Khánh
Con thứ 3 : Con anh Tâm
Con thứ 4 : Con anh Tuấn Anh
Con thứ 5 : Con anh Quách
Con thứ 6 : Con anh Thắng
Con thứ 7 : Con anh Nghĩa
Con thứ 8 : Con anh Vũ
Con thứ 9 : Con anh Minh
Con thứ 10 : Con anh Quốc
:)>- Đủ các anh giai VC nhé, em có quên ai ko nhảy :p
 
sao bạn MInh biết rõ thế? :D

thế 5 đứa con còn lại là của bạn HM ạ? :))
 
Quyển Nhật kí 10 dòng của em Nhung :)) :)) :)) đã viết:
Con cả : Con anh Dung
Con thứ 2 : Con anh Khánh
Con thứ 3 : Con anh Tâm
Con thứ 4 : Con anh Tuấn Anh
Con thứ 5 : Con anh Quách
Con thứ 6 : Con anh Thắng
Con thứ 7 : Con anh Nghĩa
Con thứ 8 : Con anh Vũ
Con thứ 9 : Con anh Minh
Con thứ 10 : Con anh Quốc

50 năm sau Cuốc mới biết :)) :)) :)) b-) b-) b-) =D> =D> =D>
 
thế hóa ra 9 anh giống nhau ah :))

9 đứa kia giống nhau mà :))
 
Có j khó hiểu đâu, theo cái kiểu phân tích giao tử thì đứa thứ 1 giống đứa thứ 2 giống đứa thứ 3 giống đứa thứ 4, đứa thứ 2 giống đứa thứ 3 giống đứa thứ 4 giống đứa thứ 5 ... túm lại là 9 đứa đầu giống nhau, chỉ đứa cuối cùng mới là của Cuốc 100% nên mới khác anh chị của nó :)) :))
 
:))

anh TA càng giải thích càng ko hiểu j` 8-}

bạn Nhung giải thik cái nào :))
 
Dang Hieu Minh đã viết:
5 con giao tử đực đẻ ra 5 thằng, 1 thằng của anh Tâm, 1 thằng của anh Thắng còn 3 thằng kia của anh TA, anh Quách và anh Quốc :))
b-) b-)b-) anh zai biết gì b-)
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Tức là trong số 10 đứa con thì
Con cả : Con anh Dung
Con thứ 2 : Con anh Khánh
Con thứ 3 : Con anh Tâm
Con thứ 4 : Con anh Tuấn Anh
Con thứ 5 : Con anh Quách
Con thứ 6 : Con anh Thắng
Con thứ 7 : Con anh Nghĩa
Con thứ 8 : Con anh Vũ
Con thứ 9 : Con anh Minh
Con thứ 10 : Con anh Quốc
:)>- Đủ các anh giai VC nhé, em có quên ai ko nhảy :p
sai toét [-x[-x[-x chả có zai VC nào hết [-x[-x[-x
các anh í chị thương lắm :x ko hại thế đâu :>
 
trần hồng nhung đã viết:
sai toét [-x[-x[-x chả có zai VC nào hết [-x[-x[-x
các anh í chị thương lắm :x ko hại thế đâu :>
Các anh ý thương chị , nhưng vấn đề là chị ko thương các anh ấy ;;);;)
Em nghĩ là về mặt sinh học di truyền thì :
9 đứa đầu : Gen trội là gen của chị N nên thể hiện tính trạng khá giống nhau
đứa út : Gen trội là anh Q nên thể hiện tính trạng trội (tức là các tính trạng di truyền của anh Q)
Do đó 9 đứa khá đầu giống nhau và khá giống chị N, đứa cuối giống anh Q :p
 
lằng nhằng quá , chị bảo ko phải mà b-)
mà mày đọc ko kĩ rồi
chị Thương các anh í b-)
 
Chị thương các anh í cho nên chị sinh cho mỗi anh một baby :x :x :x
:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
:))

bạn Nhung có khác :))

gọi bạn Nhung là sư phụ
 
Back
Bên trên