NHUNG ĂN TÁT [Series nonS]

Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)

New Member
Trong một phiên xử án, quan tòa Tâm hỏi bị đơn Quân:
- Tại sao ông tát bà Nhung trên xe buýt?
- Thưa quan tòa, tôi với bà này đi chung chuyến xe buýt. Bà ta ngồi đối mặt với tôi. Đầu tiên bà ta mở ví ra sục sạo như tìm vật gì rồi lại đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi lấy hộp phấn, rồi bỏ vào ví, rồi đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi...
Quan tòa Tâm ngắt lời:
- Tôi hỏi ông tại sao ông ko trả lời ngay mà cứ quanh co vậy hả?
Bị đơn Quân:
- Dạ thưa quan tòa cho tôi nói tiếp vì đó là sự thật... rồi mở cúc áo trên cùng, rồi đóng cúc áo lại, rồi mở cúc áo ra, rồi lại đóng cúc áo lại.... rồi lấy tiền cầm ở tay rồi mở ví ra bỏ tiền vào, rồi đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi...
- Ông nói gì lạ vậy? Quanh co mãi thế hả? Muốn làm tôi phát điên lên phải không?
- Dạ dạ, chính tôi cũng như quan tòa vậy! Tôi điên lên nên tôi mới tát cho bà ấy một bạt tai đấy ạ!...
 
b-)b-) bà í cơ à :(( em đâu có già đến mức đấy :(:)((
mà bà ròi thì òcn làm ăn đc gì nữa b-)
chết chết , hay là em già nhưng...sắc nước nghiêng thành ;;);;);;):">
:-&:-&:-& :)):)):))
 
=))

bạn N thì :))
già vẫn còn xung lắm :))
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Trong một phiên xử án, quan tòa Tâm hỏi bị đơn Quân:
- Tại sao ông tát bà Nhung trên xe buýt?
- Thưa quan tòa, tôi với bà này đi chung chuyến xe buýt. Bà ta ngồi đối mặt với tôi. Đầu tiên bà ta mở ví ra sục sạo như tìm vật gì rồi lại đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi lấy hộp phấn, rồi bỏ vào ví, rồi đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi...
Quan tòa Tâm ngắt lời:
- Tôi hỏi ông tại sao ông ko trả lời ngay mà cứ quanh co vậy hả?
Bị đơn Quân:
- Dạ thưa quan tòa cho tôi nói tiếp vì đó là sự thật... rồi mở cúc áo trên cùng, rồi đóng cúc áo lại, rồi mở cúc áo ra, rồi lại đóng cúc áo lại.... rồi lấy tiền cầm ở tay rồi mở ví ra bỏ tiền vào, rồi đóng ví lại, rồi mở ví ra, rồi...
- Ông nói gì lạ vậy? Quanh co mãi thế hả? Muốn làm tôi phát điên lên phải không?
- Dạ dạ, chính tôi cũng như quan tòa vậy! Tôi điên lên nên tôi mới tát cho bà ấy một bạt tai đấy ạ!...
:O:O
Em đâu có quá đáng dữ vậy, nếu ko phải chị ý cứ kéo rồi mở khóa quần em liên tục thì em cũng đâu làm thế :p
:)):)):))
 
Ừ,,, hóa ra là làm thế... nếu mà thế thì ăn b-( là phải rồi b-)
 
:eek:

chị Nhung mà đụng đến cái khóa quần em thì em đâu còn cso khả năng mà tất chị ý :|
 
thực ra rút ví ra vào cũng chả ức chế lắm, chỉ có đoạn mở cúc áo rồi đóng vào là đáng ăn tát thôi! :D
 
Thế nếu mà Quân làm tương tự Nhung thì chắc là ăn cả cái túi xách vào mặt ấy chứ :)) :)) :))
 
Quân làm tương tự thì N lại chả 8-}

anh nói thế là sai rồi :))
 
Vũ Hồ Quang đã viết:
thực ra rút ví ra vào cũng chả ức chế lắm, chỉ có đoạn mở cúc áo rồi đóng vào là đáng ăn tát thôi! :D
là thằng Quân thì bạn nhung mới bị ăn tát bạn quang à ;;)
chứ mà là bạn quang thì ...bạn Quang ăn tát :))
 
Ủa... sao lại tát chú Quang :eek:
Chú ấy có tội tình gì đâu em :eek:
 
:-& nos ma fko có tọi thì em đi đầu xuống đât :)):)):))
tình hình là nếu mà là bạn QUANG thì mọi việc sẽ diẽn ra theo đúng ...lô gic :)
>:) bạn QUang nham hiểm lắm :-S
 
nhung ăn tát là đúng rồi , đã cởi ra rồi mặc vào khác nào chặn nguồn cảm hứng người ta ? cứ thử bóp cái vòi bơm cho nghỉ rồi lại thả ra rồi lại bóp xem nào :))
 
Binh binh bốp bốp chát chát b-( :* b-( :* b-( :*
Vừa đấm vừa xoa :)) :)) :))
 
anh tâm thâm vật [-x

đấm bạn Nhung đau thế:))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
nhung ăn tát là đúng rồi , đã cởi ra rồi mặc vào khác nào chặn nguồn cảm hứng người ta ? cứ thử bóp cái vòi bơm cho nghỉ rồi lại thả ra rồi lại bóp xem nào :))
Anh Ngọc nhé, non S mà :)):)):))
 
Sao em Hoa lại nói thế :(
Anh đã bảo vừa đấm vừa xoa rồi cơ mà :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|

dạ , em xin lỗi anh tâm ah

lần sau em ko thế nữa ah
 
Back
Bên trên