Những truyện ngắn siêu ý nhị ngây thơ cụ ^_^

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Bênh tiểu đường 2

Trong một cuộc thi SV, phần thi hành động kỳ quặc anh Củ Sâm nhà ta đưa ra cho các sinh viên một câu hỏi hiểu biết xã hội, đó là: "Khi đàn ông bị bệnh tiểu đường thì đàn bà hay bị cái gì nhất?"
Có rất nhiều câu trả lời được đưa ra. Sau một hồi tham luận, đúc kết từ kinh nghiệm hết sức quý báu và chính xác của mình, ban giám khảo đã cho một cậu sinh viên số điểm cao nhất với câu trả lời: "Đàn bà chắc chắn bị sâu răng". :rolleyes:
 
Bác củ Sâm lúc này hơi bị a cay, liền ra một câu hóc búa nữa: "Có 2 con rùa một đực, một cái, cùng vào hang thuê nhà nghỉ:)), một lúc sau có một con đi ra, hỏi nó là đực hay cái"

Có một số câu trả lời, đa phần thì nói là cái, vì con cái dỗi nên bỏ đi, chỉ có một cậu sinh viên thì nói là đực. Tuy nhiên, sau một thời gian hội ý còn kỹ lưỡng hơn cả lần trước, bằng tất cả kinh nghiệm hiểu biết tinh tế của mình, BGK đã nhất trí cho điểm cao nhất đối với sinh viên trên.
Lúc ra về, một nhà báo hỏi:
- Xin anh cho biết tên ạ
- Chú Thoo`ng tất nhiên
- Lý do nào đã khiến anh trả lời câu hỏi trên?
- Ông hỏi ngu bỏ mịa, ông có thấy thằng đực nào vào nhà nghỉ mà không vật ngửa con cái ra không, thế ông có bao giờ thấy con rùa khi bị vật ngửa ra rồi thì có còn bò được nữa không?
- Không, ừ nhỉ, ngu vậy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyện anh Tống đúng là nhất.
 
heheh... hay wá anh Tuấn "thoòng" ơi!!! :)) CHuyện của anh là nhất rùi :))
 
ko biết là ai sao khen hay?đúng là.....ba phải...
chuyện của anh Tuấn bỉ thật đấy...
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Bác củ Sâm lúc này hơi bị a cay, liền ra một câu hóc búa nữa: "Có 2 con rùa một đực, một cái, cùng vào hang thuê nhà nghỉ:)), một lúc sau có một con đi ra, hỏi nó là đực hay cái"

Có một số câu trả lời, đa phần thì nói là cái, vì con cái dỗi nên bỏ đi, chỉ có một cậu sinh viên thì nói là đực. Tuy nhiên, sau một thời gian hội ý còn kỹ lưỡng hơn cả lần trước, bằng tất cả kinh nghiệm hiểu biết tinh tế của mình, BGK đã nhất trí cho điểm cao nhất đối với sinh viên trên.
Lúc ra về, một nhà báo hỏi:
- Xin anh cho biết tên ạ
- Chú Thoo`ng tất nhiên
- Lý do nào đã khiến anh trả lời câu hỏi trên?
- Ông hỏi ngu bỏ mịa, ông có thấy thằng đực nào vào nhà nghỉ mà không vật ngửa con cái ra không, thế ông có bao giờ thấy con rùa khi bị vật ngửa ra rồi thì có còn bò được nữa không?
- Không, ừ nhỉ, ngu vậy :D
chuyện này kô hỉu gì hết trơn à ?????????
Có ai giải thích giùm đi........
 
Chuyện có thật xảy ra trong trường mình trước đây , xin ko nêu tên 2 nhân vật chính , gọi tạm là chị A , anh B .
Anh B vốn là " bố " kết nghĩa của chị A. Một hôm anh B đến nhà chị A chơi , chị A gọi anh B :
- Bố ơi , bố lên gác đi , con có cái nay hay lắm .
Anh B tưởng bở , vội chạy lên gác , thì chị A kéo vào phòng mình :
- Bố vào phòng con đê , nhanh lên .
Anh B sướng quá , nhảy vào phòng chị A . Chị A la lên :
- Bố ơi , bố lên giường con đê .
Ặc , anh B ko còn gì để nói , nhảy lên giường chị A :love1: .
Chưa hết chị A liền nhảy lên giường cùng anh B , sau đó với lấy 1 cái chăn , bảo :
- Bố trùm chăn vào đê
Anh B trùm chăn vào , và bắt đầu tưởng tượng :kiss2:
Trong chăn tối om , chị A bật cái ánh sáng xanh lè từ đồng hồ đeo tay của minh lên và nhỏ nhẹ nói :
- Bố thấy cái đồng hồ con mới mua có ánh sáng để xem h ban đêm này , đẹp ko hả bố .
Anh B :...... :oops: :oops: :oops:
 
Hoa ơi, mày có liên tưởng đến Tuấn béo lớp mình không? :))
 
Đặng Trung Hiếu đã viết:
Chuyện có thật xảy ra trong trường mình trước đây , xin ko nêu tên 2 nhân vật chính , gọi tạm là chị A , anh B .
Anh B vốn là " bố " kết nghĩa của chị A. Một hôm anh B đến nhà chị A chơi , chị A gọi anh B :
- Bố ơi , bố lên gác đi , con có cái nay hay lắm .
Anh B tưởng bở , vội chạy lên gác , thì chị A kéo vào phòng mình :
- Bố vào phòng con đê , nhanh lên .
Anh B sướng quá , nhảy vào phòng chị A . Chị A la lên :
- Bố ơi , bố lên giường con đê .
Ặc , anh B ko còn gì để nói , nhảy lên giường chị A :love1: .
Chưa hết chị A liền nhảy lên giường cùng anh B , sau đó với lấy 1 cái chăn , bảo :
- Bố trùm chăn vào đê
Anh B trùm chăn vào , và bắt đầu tưởng tượng :kiss2:
Trong chăn tối om , chị A bật cái ánh sáng xanh lè từ đồng hồ đeo tay của minh lên và nhỏ nhẹ nói :
- Bố thấy cái đồng hồ con mới mua có ánh sáng để xem h ban đêm này , đẹp ko hả bố .
Anh B :...... :oops: :oops: :oops:

Ê, ông em, có copy chuyện thì cũng phải nghệ thuật một tí chứ? chép nguyên xi chuyện trong quyển Yearbook cua anh chi khoa 95-98 . Chán quá đấy !
 
khặc khặc....chả biết bao giờ em mới có đủ công lực để nghĩ ra được mấy chuyện hay như anh Tuấn.
 
thôi ngồi mà nghe anh ý ba hoa là được rồi
 
Ê, ông em, có copy chuyện thì cũng phải nghệ thuật một tí chứ? chép nguyên xi chuyện trong quyển Yearbook cua anh chi khoa 95-98 . Chán quá đấy !

thì ở yearbook tức là chuyện trong trường mà, làm gì mà ghê wa', ông ý có nói sai đâu
 
:)):)):))
ne`
mấy anh chị thêm chuyện nữa đi chứ??
ít thia'
đáng tiếc là em ko có tài như mấy anh chị
:)):)):)):)):))
 
Back
Bên trên