Những truyện cười tiêu biểu của VC [S và Non-S có cả]

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
VC từ trước tới nay có rất nhiều nhân tài đã để lại bao áng văn xuất chúng, nhưng vì dòng đời xô đẩy nên đã phải chịu chui xuống các trang sau..
Nay em mạnh dạn post lại các truyện hay để truyền lại cho con cháu đời sau còn có cái mà học tập ;;) ;;)
 
Kính lão đắc thọ tí ạ :D

Chuyện về Vũ và em Hương
-Tg: Bác Tống Minh Tuấn-

:)>- :)>-
Sau vụ đêm nay trăng cao quá anh hôn em vào má và nói nhầm thành đêm nay trăng cao tít, anh hôn em vào.. môi, chú Vũ nhà ta quyết định sửa sai, vì lần trước đã bị quê quá thể đáng trước mặt em Hương rồi. Lần này Vũ nhà ta lại tiếp tục rủ nàng ra bờ đê. Lần này chú sẽ phải nói trăng cao thế nào cho chính xác. Chú tự nhủ lần này chắc sẽ chuẩn thôi vì ở nhà chú đã nhẩm đi nhẩm lại thuộc như cháo là đêm nay trăng phải thế nào rồi . Đang ngồi cạnh em Hương, như mọi lần, khi trăng vừa lên, Vũ bắt đầu nhìn trăng và chuẩn bị hành động. Nhưng trước khi định nói, chú nhìn lại em Hương âu yếm lần nữa, lập tức.. chú lại trở nên bối rối khi nhìn thẳng vào mắt em, chú không ngờ em Hương người lại ngon đến vậy ... ôi em ơi, và thế là, chú lại quên khuấy mất: "Em ơi, đêm nay..trăng mới nhú"...
Em Hương: Hả.. mới nhú là sao , anh định hôn em vào đâu
- Hôm nay trăng mới nhú, anh hôn em vào...ú ú ú ớ ớ thôi chết tôi rồi..
- Hôn vào "thôi chết tôi rồi là vào đâu"
- Hu hu, anh sai rồi, thôi để anh chữa lại vậy "Hôm nay trăng vằng vặc, anh tự hôn mình vào..ặc. ặc...k ặc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện nàng tiên cá

Chuyện nàng tiên cá
-Tg: vẫn là bác Tống Minh Tuấn-

:)>- :)>- :)>-

Gia đình nông dân nghèo kia sống ở một làng quê cạnh một bờ sông! Hai vợ chồng có 3 đứa con trai đã lớn !

Một sáng kia bà vợ thức dậy nhìn ra ngoài sân thấy con bò sữa độc nhất của gia đình nằm chết giữa sân! Bà không biết lấy sữa đâu để nuôi gia đình nữa! Trong cơn thất vọng bà treo cổ chết trong bếp!

Ông chồng thức dậy và thấy vợ treo cổ chết! Nhìn ra ngoài thấy con bò nằm chết còng queo ngoài sân! Quá thất vọng trong tình huống thế này, ông ta lấy dao cắt cổ chết theo vợ!

Người con trai cả thức dậy thấy bố mẹ chết, con bò cũng chết! Quá buồn rầu anh ta đi ra bờ sông để tự tử! Nhưng khi tới bờ sông anh ta thấy một cô tiên cá xinh đẹp đang ngồi ở bờ đá ven sông! Cô tiên cá nói:

_ Ta biết hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi! Ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường nếu ngươi... ấy..với ta 5 lần liên tiếp!

Muốn cứu bố mẹ và con bò nên chàng bèn bằng lòng! Nhưng cố gắng hết sức chàng cũng chỉ ấy được 4 lần thì đã hết xí quách! Thế là nàng tiên cá nhận chàng ta cho chết chìm!

Người con thứ hai thức dậy thấy bố mẹ chết, con bò cũng vậy, và người anh cả đã bỏ đi đâu mất! Chàng buồn lòng nên cũng ra bờ sông để tự tử!!! Anh ta cũng gặp nàng tiên cá ngồi trên bờ đá! Nàng nói:

_ Ta biết hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi! Ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường nếu ngươi ấy với ta 10 lần liên tiếp!

Anh chàng cũng đồng ý để cứu gia đình nhưng cố hết sức anh ta cũng chỉ ấy được có 7 lần là hết sức lực! Nàng tiên cá bèn nhận chìm chàng ta!

Người con út thức dậy thấy hoàn cảnh nhà mình như vậy cũng chán nản ra bờ sông để tự tử! Chàng cũng thấy nàng tiên cá còn ngồi trên bờ đá! Nàng ta nói:

_ Ta biết hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi! Ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường nếu ngươi làm tình với ta ấy lần liên tiếp!

Chàng út hỏi vặn lại:

_ Chỉ vậy thôi à!!? Hai chục lần đi, chịu không!??!

Nàng tiên cá ngạc nhiên chưa kịp nói thì chàng ta lên tiếng tiếp:

_ Hay là 25 lần nghe!? Nếu không bằng lòng thì 30 lần chịu không?!?!

Nàng tiên cá bèn nói:

_ Thôi được rồi! Ba chục lần là đủ rồi! Nếu anh ấy với em 30 lần liên tiếp thì em sẽ làm cho gia đình anh sống lại như cũ và tất cả đều khỏe mạnh hơn xưa!

Chàng út suy nghĩ một chút rồi nói:

_ Không biết cô có cứu được gia đình của tôi không nữa vì làm sao tôi biết được cô còn sống sau 30 lần hay lại cùng chung số phận như con bò tối hôm qua đó!! huhu
 
Tạm gọi là chuyện : Đi săn

Tg: CHị Vũ Xuân Hương

Toàn đi chơi trong rừng gặp một con voi. Toàn hỏi:
-Mày đi đâu thế voi?
-Tao đi săn. Thế còn mày?
-Tao cũng đi săn.

Voi sững sờ một lúc rồi nói:
-Cái vòi của mày bé tí thế kia mà cũng đi săn được cơ à?
 
Tuần trăng mật hạnh phúc

Tuần trăng mật hạnh phúc
-Em Nguyễn Đăng Linh-
:D :D :D

Một gia đình có ba cô con gái, và cũng rất tình cờ họ đi lấy chồng vào cùng một ngày. Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật, và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.

Hai ngày sau, bà đã nhận được e-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn có vài chữ: Nestcafe. Đầu tiên người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem, và thấy hàng chữ: "Good till the last drop" . Bà mỉm cười và rất vui vì hạnh phúc của con gái.

E-mail của cô thứ hai đến vào tuần sau, cũng chỉ có mấy chữ: Benson & Hedges. Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem, và đọc được hàng chữ: "Extra long, King size". Bà nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng thấy mừng cho con gái.

Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ, và nó cũng rất ngắn gọn: British Airways. Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo: "Three times at day, seven days at week, in both directions".
 
Vợ chồng Quách Hương

Vợ chồng Quách Hương
-bạn Đặng Hiếu Minh-


Quách bị ung thư gia đoạn cuối. Trước lúc ra đi, Quách gọi vợ con đến bên giường bệnh để thì thầm trăng trối. Quách gọi riêng đứa con trai độc nhất - Vũ Tách đến bên giường và nói:

- Con ạ, cha ...sắp về gặp ....tổ tiên rồi, cha có... vài lời muốn nói với con. Lão Bùi Ngọc Dũng... có nợ cha 5 triệu, con phải...

Vũ liền sụt sịt nói:
- Cha cứ yên tâm... con nhất định sẽ đòi món nợ này cho cha
Quách tiếp:
- Mụ Thùy Vi ...ở nhà ...bên còn nợ cha ...20 triệu
Vũ:
- Cha cứ yên tâm, dù có phải "đi tù", con cũng sẽ đòi bằng được món nợ này
Quách:
- Còn nữa... Bảo ...Thư còn nợ... cha ...500 triệu
Vũ khóc òa lên quay sang nói với mẹ Liên Hương:
- Mẹ ơi! Bố bắt đầu nói nhảm rồi

Liên Hương chạy đến bên Quách:
- Mình ơi... mình cố gượng ở lại với con và em đi
- Hương! Trước... lúc anh ...nhắm mắt, em hãy nói thật cho anh biết, trong suốt ...bao nhiêu năm mình... chung... sống, em đã ...phản bội anh ...bao nhiêu lần???
- Anh ơi, em cả đời này chỉ có mình anh, sao anh lại ngỡ nghi ngờ em???
- Em ...đừng ... nói dối ...anh, hãy ...nói thật... đi

Liên Hương chỉ biết khóc, Quách nói tiếp:
- Thôi được rồi... em... ko muốn nói... thì thôi vậy... Thế còn... 3 quả trứng và 600.000 ...ở trong tủ ...quần áo là thế ...nào đây???
- Thôi được... em đành nói thật cho anh vậy... mỗi lần phản bội anh, em lại nhét 1 quả trứng vào trong tủ quần áo
- Thế còn ... 600.000???
- Có lần không còn chỗ để, em mang trứng ra chợ bán được 600.000 ...

Liên Hương nói đến đây... Quách tắt thở...

=========================
Chuyện vợ chồng Quách Hương
-Em Nguyễn Linh Chi-


Một hôm, hai vợ chồng Hương,Quách đang ăn tối với món cá rán, bỗng nhiên HƯơng bảo:
- anh có nhớ lần anh đi câu cá hồi cách đây 9 tháng ko/
-Nhớ, có chuyện gì vậy em_Quách hỏi lại khi dang cho cả một miếng cá to oạch vào mồm
_thế thì hôm nay có một con cá hồi gọi điện đến đây và báo rằng anh đã trở thành cá hồi bố!!!!!!!!!!
Quách nhe xong, ngạc nhiên đến nỗi nuốt luôn cả miếng cá, ko kịp nhai nên bị nghẹn và lăn đùng ra chết
.................
Sau đám tang của bác Quách, những người bạn trong VC an ủi Liên Hương:
_Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ ko bỏ mặc chị trong cô đơn
Hương ngậm ngùi nói:
_Xin đừng lo cho tôi! Đã hai mươi năm roài , đêm nay là đêm đầu tiên tôi biết chắc anh ấy ngủ ở đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất Anh Ấn vô

Anh Ấn vô
-Anh Vũ kasim ;;)-

Có 2 vợ chồng tiều phu nọ sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng. Người chồng tên Ấn, mụ vợ tên Bích Thủy. Ban ngày người chồng vẫn vào rừng kiếm củi, còn mụ vợ thì may vá. Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ, hay đua đòi.
Trong làng có tên Hòa thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng ko đặng, nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê". Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ...lâu ngày cũng bén !
Như thường lệ, người chồng vào rừng lấy củi. Đợi chồng đi, mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy" !
Trong lúc cao trào, mây nước ngừng trôi! Bất chợt người chồng về! Thủy hốt hoảng nói :
_Thủy: "Anh ấn vô"
_Tên Hòa nghe người tình thỏ thẻ vậy nên nghĩ mình chưa "làm đến nơi, đến chốn" nên làm "theo yêu cầu" của mụ vợ
_Thủy lại tiếp tục nói khẽ: "Anh ấn vô"
_Tên Hòa nghĩ trong đầu: sao hôm nay nó sung thế!
_Mụ vợ Thủy hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút: "Anh ấn vô, Anh ấn vô...!!!!!"
_Tên Hòa :hì hục!!! hì hục!!
_Thủy hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại: Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
_Tên Hòa hù !!ù !!!lúc này lực bất tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
"Tiên sư mày !mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đâu
 
Điều kì diệu

Điều kì diệu
-Anh Định Trọng Tiến Dũng-

Vũ và bạn gái yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ “đi” mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
Vũ đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, Vũ gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
- E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Vũ đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
40 năm sau,một hôm trở trời, ông lão Vũ phều phào nói với vợ:
- Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
Câu chuyện như một huyền thoại thởi trai trẻ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:
- Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
Dù đang rất mệt, Vũ vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
- Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
Vũ từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
 
HÁ há há, còn mấy chuyện của em Thủy hay lắm cơ, của em Trịnh Thanh Hà nữa :D, để tí anh post lên cho :D
Toàn đi chơi trong rừng gặp một con voi. Toàn hỏi:
-Mày đi đâu thế voi?
-Tao đi săn. Thế còn mày?
-Tao cũng đi săn.

Voi sững sờ một lúc rồi nói:
-Cái vòi của mày bé tí thế kia mà cũng đi săn được cơ à?
Hừ, bà Hương nói xấu mình lúc nào thế nhỉ X(
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
HÁ há há, còn mấy chuyện của em Thủy hay lắm cơ, của em Trịnh Thanh Hà nữa :D, để tí anh post lên cho :D

Hừ, bà Hương nói xấu mình lúc nào thế nhỉ X(

ừ ừ.. ấy post cùng tớ nhé.. tớ nhờ có nhiều chuyện hay lắm mà nhiều quá ngồi tìm mãi không ra.. :-s
 
Được đấy, phải có những cái thread như thế này thì mới dẹp được nạn post bài có rồi
 
Điều ước

Điều ước
-Nguyễn Hoàng Vũ-


Vào một ngày hè đẹp trời, đồng chí Toàn nhà ta ra biển chơi. Muốn thể hiện bản lĩnh với bạn gái, chú tự tay chèo thuyền ra khơi. Nhưng ko may, con thuyền cứ trôi ra mãi, không quay vào được nữa, cứ lênh đênh mãi trên biển chết và rất Khát nước. Cuối cùng không chịu được Toàn phải vốc một vốc nước biển lên uống. Trong vốc nước đó lại có một con cá vàng. Cá vàng khóc lóc ầm ĩ xin tha mạng và hứa sẽ cho hắn 3 điều ước.
Tất nhiên là hắn chấp nhận. Điều thứ nhất hắn ước là có thật nhiều nước ngọt (vì hắn đang khát). Điều thứ hai là cho màu da hắn trắng ra (vì da hắn vốn đen) và điều cuối cùng là phải có thật nhiều phụ nữ cùng với hắn (vì...).
Dứt lời chỉ nghe một tiếng ầm và hắn biến ngay thành ... cái xí bệt trong Toilet Nữ.
 
Vũ và Toàn

Bí quyết của Toàn
-Quách Trung Dũng-


Toàn va Vũ cùng đi tắm biển.Sáng ngày thứ 2,Vũ kô chịu đc đành hỏi Toàn:
-Này,mày làm thế quái nào mà sáng đi với 1 em,chiều 1 em,rồi tối lài 1 em khác thế?
-Hehe.Tất nhiên là có bí quyết chứ anh.Em lấy 1 củ khoai thật to nhét...vào trong quần ,rồi đi dạo trên bãi biển,bảo đảm bọn nó bu anh xua kô hết ấy chứ...
Vũ ta khoái chí lém,đến chiều áp dụng luôn.
Nhưng đến tối Vũ lại ra vỗ vai Toàn:
-Mày nói thế nào ấy chứ,anh làm như mày,thế mà chả những kô có đứa nào, lại còn thấy anh là bọn nó lảng xa mấy mét...
Nhìn Vũ 1 lượt,rồi Toàn lắp bắp:
-Thế anh nhét khoai vào đằng trước hay...đằng sau...

===================
-Nguyễn Đăng Linh-

Vũ: Tớ quen hai em gái, một em xinh đẹp nhưng nhà nghèo, em kia thì béo, đẹp dưới mức trung bình nhưng nhà có của. Theo cậu, tớ nên chọn em nào?
Toàn: Đương nhiên là cậu nên chọn em gái xinh đẹp. Nhiều tiền bạc chưa phải là đã có tình yêu.
Vũ: Cậu nói đúng, tớ cũng nghĩ thế. Thôi tớ đi ngỏ lời với em gái xinh đẹp của tớ đây!
Toàn: Ấy, thế nhà em gái giàu ở đâu vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện

-Vũ Xuân Hương-

Hiếu đi gặp pác sĩ, đến từ sáng sớm nhưng cứ thập thò cả buổi, khi không còn bệnh nhân nào chú mới dám lò dò đi vào.

Pác sĩ: Cháu bị làm sao?
Hiếu: À, ờ, ấy... cháu bị ấy.. ấy í..
Pác sĩ: Thôi được rồi, cậu đưa tôi xem nào.
Hiếu: Nhưng pác phải hứa là ko được cười cháu cơ
Pác sĩ: Có gì mà cười đâu. Mau lên nào.

Hiếu tụt Bobby Fresh ra. Pác sĩ lăn ra cười sằng sặc. Hiểu giận đỏ mặt không nói nên lời.
Pác sĩ: Hơi nhỏ một chút, nhưng cậu còn lớn mà. Không có vấn đề gì đâu
Hiếu: Sao lại không? Nó bị sưng!
 
Chùm chuyện say rượu

-Vũ Xuân Hương-

Hiếu tồ lò dò đi vào quán rượu:
-Anh có thấy cô gái bụ bẫm mặc đồ đen và cao bằng tôi không?
-Không.
-Bà có thấy cô gái tròn trịa mặc đồ đen và cao bằng tôi không?
-Không.
-Ông có thấy cô tiếp viên mũm mĩm, mặc đồ đen, cao bằng tôi đã ở đây tối qua không??
-Có nhiều cô mũm mĩm mặc đồ đen nhưng không có cô nào cao bằng cậu cả!
-Có mà, cái cô đã ngồi cùng bàn với tôi hôm qua í. Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà... nàng thật tuyệt vời nhưng sáng nay lúc tỉnh dậy tôi không thấy nàng đâu nữa..

Vũ đứng cạnh thở dài:
-Tao đã bảo đấy là con chim cánh cụt mà mày không tin...

====

Đấy, uống rượu say vào là khổ lắm. Trong giờ làm việc lại càng không được uống rượu. Cho dù công việc có tẻ nhạt đến mấy cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo.
Kể ra ku Vũ nhà ta cũng ngoan hiền, không cờ bạc rượu chè (chỉ thỉnh thoảng gái gú một tí, nhưng cũng kiêng rồi) cho nên được giao trọng trách kiểm tra giám sát đường sắt. Ấy thế mà đời nó ko cho ai làm người lương thiện, hôm đấy thằng Hiếu dê phải gió nó lại đến cà kê nên Vũ cũng phải uống vài chén trước khi đến ca trực.

Sáng hôm sau, Hiếu dê lại mò đến. Vũ vẫn chưa hết say, mà trông mặt hắn thì lại không giống người say rượu. Cái mặt nó đờ đẫn một nụ cười ngô nghê trông ghê ghê... Hiếu tát bồm bộp vào mặt Vũ:
-Ông làm sao thế Vũ ơi???
-Hơ hơ... tao... phê quá mày ơi... Tối hôm qua lúc đi kiểm tra đường ray, tao gặp một cô gái không chê vào đâu được...
-Hê hê, trông nàng thế nào?
-Nàng có vòng 1 hoàn hảo...
-Úi xời ơi
-Đôi chân dài tuyệt vời...
-Chắc là xinh lắm nhỉ
-MK, tao tìm mãi không thấy đầu nàng đâu cả!

:)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thiên đường

-Đặng Hoàng Hiếu-

Vợ chồng anh Vũ chết lên thiên đường. Có điều anh chết sau chị Hương vợ anh mấy phút nên lên đến nơi không thấy vợ đâu. Bỗng dưng thánh Pie hiện ra bảo: "Trong đời con đã bao nhiêu lần không chung thủy thì ta sẽ đâm ngần ấy lần kim vào tay con!!". Nói rồi thánh đâm vào tay anh 3 lần.
Đâm xong anh hỏi thánh: "Thưa thánh, vợ con đâu ạ??"
Thánh trả lời: "Vợ con đang trên bàn khâu!!"
 
hahaha, bây giờ đọc lại thấy nhớ cái hồi mấy tháng trước qué, mà thấy lại buồn cười nữa :))
 
ôi ôi.. thế thì em Linh chia sẻ công việc vời chị đi ;;) come on :D
hic hic.. mai chị bắt đầu phải học bài roài.. không lang thang cả ngày online được nữa.. không có nhiều thời gian tìm và post truyện cũ nữa.. :(
giúp chị nhé.. thanks
 
Back
Bên trên