Những người VN đi xem bóng vì yêu đội VN hay chỉ để thỏa mãn tính hiếu thắng của họ

Nguyễn Hoàng Trí Dũng
(kurtdonald)

Thành viên tích cực<br><a href="http://www.hn-ams.
Người Việt Nam, những điều cần xem xét lại...

Thật đáng buồn, đội VN đã có nhiều tiến bộ, đã cố gắng hết sức mình vì khán giả. Bản thân là một ng không thích bóng đã lắm nhưng cũng phải bất bình cho họ. Tại sao mọi ng không thể nán lại để chúc mừng đổi tuyển đã được giải nhì? Họ đi về, họ muốn chứng tỏ điều gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh nghĩ chú Dũng nên đổi tên topic đi. Rõ ràng mọi người đi xem là vì yêu đội tuyển Việt Nam :x. Ở đây chẳng có gì liên quan tới tính hiếu thắng cả. Ai cũng kỳ vọng vào đội tuyển nên đến khi thua, mọi người buồn bỏ về thôi. Nhưng dù sao việc ở lại chúc mừng đội tuyển đoạt giải nhì là việc nên làm =D>
 
Một mình Vn yêu đội theo kiểu này. Trong trận họ cũng hò reo, cũng đánh trống, la hét. Họ nghĩ là đội phải thắng nếu không thắng thì cũng chả đáng xem nữa. Thắng 1 2 trận đầu thì cờ, khẩu hiệu, hét ầm ĩ ngoài đường, thậm chí đua xe. Khi thua chỉ 1 trận mặc dù hôm đấy đội đấu rất cố gắng thì lại vắng tanh.
Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Nhưng em không hiểu sao mọi ng lại đi về hết, chỉ còn vài người. Thử đứng vào địa vị những cầu thủ, khi ngước nhìn lên trên, những khán đài vắng tanh, họ sẽ vui hay buồn? Điều đó chỉ làm họ phải chịu them gánh nặng tâm lý cho những trận khác, họ phải thắng để thỏa mãn khán giả. Còn nếu thua kể cả trong vinh quang thì những cái nhận được chỉ là những lời an ủi lãng xẹt.
Và cũng tất nhiên ai cũng muốn thắng nhưng để nó trở thành "hiếu thắng". Cũng có thể một vài ng không hiếu thắng nhưng họ nên xem lại cách cư xử rất có văn hóa của họ
 
Anh Trĩ làm gì mà bức xúc thế. Nếu là em thì em cũng về thôi :D. Thật ra thì em cũng ngại ở lại, với cả xem 1 trận dài gần 2 tiếng, đội mình lại thua thì cũng chán đời lắm chứ. Thông cảm cho họ đi :)
 
Đồng ý với anh Trĩ là nếu là cầu thủ thì chắc họ rất buồn :(. Kể ra thì anh cũng có lý, em cũng chẳng ý kiến ý cò nữa. Nói chung là người Việt Nam phải sửa thôi.
Em nghe nói hôm đá với Thái Lan lúc thằng Thái chấn thương nằm đo đất, cổ động viên VN đánh trống thổi kèn nhạc đám ma. Đúng là không mê nổi.
 
Dân mình ý, đi ăn đám cưới, ngồi 2 tiếng phè phỡn. Chắc mệt mỏi lắm nên họ chỉ biết đi về.
Nếu em tham dự 1 đám cưới nước ngoài. Chỉ vài từ thôi: cực kì tình cảm ( không nói về tình cảm của cô dâu chú rể)
 
Anh nói thế không có nghĩa là chuyển sang chủ đề khác, mà vấn đề anh quan tâm ở đây là ý thức, cách cư xử của ng dân VN
 
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Đồng ý với anh Trĩ là nếu là cầu thủ thì chắc họ rất buồn :(. Kể ra thì anh cũng có lý, em cũng chẳng ý kiến ý cò nữa. Nói chung là người Việt Nam phải sửa thôi.
Em nghe nói hôm đá với Thái Lan lúc thằng Thái chấn thương nằm đo đất, cổ động viên VN đánh trống thổi kèn nhạc đám ma. Đúng là không mê nổi.
Anh cũng không có ý nói gì quá đâu, có lẽ anh sẽ đổi tên topic
 
Rất tiêc, không đổi được:D
Topic này dành luôn để nói về các tật xấu của ng Vn cần phải xem xét lại
 
Một tật xấu của người Việt Nam là xả rác tùm lum, đặc biệt là trò khạc nhổ bừa bãi, kinh không chịu được. Còn 1 cái tật nữa là "máu nông dân" :D(theo lời cô Mỹ dạy GDCD).
 
Anh đồng ý với chú Dũng :) đây đúng là vấn đề "tính hiếu thắng". Mà đâu phải chỉ ở VN, nhiều cổ động viên các nước cũng thế, họ đến cổ động cho 1 đội, đến khi kết quả không như mong đợi thì họ bực tức. Thế thì còn gì là tinh thần đẹp đẽ nữa. Cay cú là phá hỏng tất cả ý nghĩa!
 
cứ phải như xem bóng đá Anh,đội nhà thua đến 0-5 cũng vẫn ở lại vỗ tay khi hết trận.
VN có vẻ giống tifosi Ý,đội mà thua thì chết với chúng nó :))
 
Lúc trao giải mấy ông cầu thủ đội mình mặt cứ bơ bơ nhìn lên trên thấy khán giả đi về hết, đến chán. Ng VN mình cứ thấy mấy ông nước ngoài kêu là phong trào bóng đá nước mình đang lên, khán giả rất cuồng nhiệt, chưa thấy ở đâu yêu bóng đá như ở VN thì lại càng sướng, càng muốn phải thắng. Nhưng không hiểu mấy ông HLV sẽ nghĩ gì khi nhìn lên khán đài, sẽ nghĩ gì về ng VN. Hay họ chỉ nói thế rồi lại nghĩ thầm trong bụng theo 1 hướng khác
 
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Một tật xấu của người Việt Nam là xả rác tùm lum, đặc biệt là trò khạc nhổ bừa bãi, kinh không chịu được. Còn 1 cái tật nữa là "máu nông dân" :D(theo lời cô Mỹ dạy GDCD).
Thứ nhất là đi trên đường cũng chả thấy thùng rác đâu. Nhưng mà đổ cho cái đấy rồi vứt rác tiếp thì cũng không đúng chút nào. Thùng rác tuy ít nhưng cũng không phải là không có. Chịu khó cầm 1 lúc rồi tìm 1 cái mà vứt. Lại có ng nhìn thấy những đống rác nhỏ cạnh vỉa hè, tiện tay quăng luôn. Cái này cũng chẳng hay ho chút nào
Cái khạc nhổ bừa bãi thì không nói làm gì, quá tởm lợm, mong không có em nào như thế:D
Máu nông dân của ng VN ăn khá sâu rồi, không biết bao giờ mới sửa được.
Tật xấu của ng Vn nhiều thật... :|
 
nếu muốn bâyg iờ người vn sửa đựoc thì hơi khó ... bởi đó đều là những bậc lão thành có ý kiến riêng của mình , nếu chúng ta phản ánh ý kiến này nọ chắc chắn sẽ ko đựoc chấp nhận ...
vì vậy nên chỉ còn cách chờ đợi đến đời chúng ta và con cháu chúng ta ( phải giáo dục chúng nó cho thật kĩ ) sẽ làm thay đổi bộ mặt của vn ....
 
thất vọng VN hôm qua quá, 2 quả trong 5 phút. Nói chung là họ đi xem chỉ để thoả mãn tính hiếu thắng thôi! Mà cái tên topic anh Trĩ dài thía, đọc mãi mới xong:))
 
Là một ngừoi chẳng quan tâm đến bóng đá nhưng dù sao hành động của những khán giả trên sân như thế cũng thật bất bình.Tính hiêu thắng hơi cao quá:(mà ko thể sửa được vì bản chất như thể rồi:(
 
Ai cũng chờ đợi con cháu thì đến bao giờ? Phải thay đổi chính mình trước và cũng phải có những người sửa được chứ. Phân tích cho họ hiểu. Tất nhiên là những ng chịu nghe mình chứ không nói đến những ng đầu óc tối tăm. Với cả khi giải thích cho họ thì cũng nên nói bình thường chứ không nên tỏ thái độ. Ng Vn như thế còn nhiều, mỗi ng hiểu một ít, thay đổi 1 ít thì mong là cuối cùng cũng được thôi (chỉ mong thôi:().
 
thì thế mới bảo chính mình phải thay đổi + giáo dục chính con em mình ===> như vậy mới mong có 1 ngày mai tươi sáng
theo em thì khó lắm , bởi giới trẻ vn bây giờ thiếu suy nghĩ và lỗ mãng hơn ngày trước rất nhìu ...
 
Họ thế thì kệ họ, đừng có theo họ làm gì. Theo không chỉ có nghĩa là cũng lỗ mãng như họ, mà cái hcinhs là mình bị ảnh hưởng mà mình không biết. VD như chuyện đèn đỏ, thấy bạn mình vượt mình cũng vượt theo, thấy ng ta vượt mình cũng vượt...
 
Back
Bên trên