Những kỉ niệm về lớp 12 Lý.

Lê Việt Dũng
(funnydog)

New Member
Chào toàn thể anh em 12 Lý. Hôm nay tớ lập box này là để anh em có thể nói lên những kỉ niệm của mình về lớp 12 Lý thân yêu. Anh em hãy vào nhiều nhé.
 
Dẹp bớt đi vịt ơi --> tình cảm của mày bọn tao xin ghi nhận :D
 
vậy cũng là ý hay
có lẽ mình ở đây nên không thấy nhiều như Vịt,để tao mở màn nhé: bọn mày có đứa nào nhớ hôm đi bơi thuyền lần đầu tiên không? ngày nào dịp gì
tao nhớ lần đấy cả lũ quây Nguyên thì phải chỉ tội thằng này trâu quá
 
Đúng rồi, hôm đấy thằng Nguyên bị quây. Mà hình như hôm đấy không chỉ nó bị tắm nước hồ Tây thơm tho đâu. Hôm đấy về tớ phải tắm hai lần mà vẫn còn hương vị Hồ Tây.
 
mầy đang ở Hồ Tây sao lại đòi nhảy sang đê Yên Phụ,bộ mày trong tuyển nhẩy xa của paragames hả(thế mà hai chân của mày tao thấy vẫn bình thường,vậy tức là:D
 
Thắng ơi, cậu bậy quá. Nhưng nghĩ lại kể cũng đúng, thằng Khoa thi Paragames được đấy.
 
Có chúng mày thi paragames thì có!!!
Thằng Việt Dũng đi khá lâu rồi mà vẫn bebe như ngày nào :))
 
Mà nhắc đến nhưng kỉ niệm gì nhỉ, lớp mình rất hay đi chơi, thỉnh thoảng uống rượu nữa đúng không?
 
Khoa à, mày có nhớ tao và mày hay trêu con Giang thế nào không? híhí
 
Mày mà còn không bebe thì trời sụp, bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi uống nhưng ít hơn, phải thi mà...
Điệu cười của mày vẫn không đổi :D
 
Mày có thể bebe hơn vịt được rồi đấy Khoa ạ
 
Ê bọn mày ơi,sắp nghỉ "có" 3 ngày,đi chơi đê...
Tao vào đây hò lấy khí thế thôi chứ chơi thì thứ 2 tới rồi lập trình.
Đứa nào đọc được thì cứ nghiên cứu phương án,up lột ở đâu ý tưởng cũng được.
Cả mấy chú bên Anh bên em cũng đóng góp đi.
 
Năm nay mình phải đổi mới đi chứ nhỉ?
Cứ lập lại như mọi năm thì chán chết
Hết đi bơi thuyền nhé ==>chán lắm rồi
Còn trượt patin thì sao? chán chưa
ai có ý tưởng gì thì nói đi cứ ko đến lúc đó mới quyết định thì ko ai chịu đi đâu
 
Yêu cầu nói cho thực tế một chút
Box này ko có lớp khác vào nên ko cần phải chứng tỏ đâu
Chơi boling !!! :-?
Nghe có vẻ tư sản quá với lại chắc gì mọi người đã thích?
Tui thấy cái trò đi hát karaoke có vẻ được đấy
NHưng có lẽ lớp mình ko mấy ng` thích đâu
==>khó quá , làm sao bây giờ :((
Cái gì cũng có ng` phản đối :-? biết sao đây ?????????
 
Chả có gì là không thực tế hay chứng tỏ cả, tao đi mấy lần rồi có sao đâu??
Nếu không thích hay không biết chơi thì cứ nói thẳng ra việc gì phải mượn cớ ấy??
 
Để xem mọi ng` có đòng ý ko đã :-?
Mí lị chơi trò ấy tốn lắm, giờ tao đang nghèo
Bị bố mẹ cấm vận mà :((
 
Back
Bên trên