Những kỉ niệm về lớp 12 Lý.

Nói câu này còn tạm được, thì tao cũng phải được người ta bao mấy lần trước mới dám đi đấy chứ, lần này định tự chi 1 lần, mà thôi đi chỗ khác cúng được nhưng mà đi đâu?? :((
 
Thôi không bàn chuyện này ở đây nữa để tui post bài này:
Hic VD ơi từ ngày mày bỏ đi bọn tao chán lắm, giờ ra chơi bây giờ ít khi đá bóng lắm, nhớ mày nhiều nhất là cái Giang:D, bây giờ nó vẫn không quên điệu cười hehe của mày với nó:D , bài hát mày vẫn hát cho nó nghe :D , bài thơ của HMT mà mày xuyên tạc ra tặng nó:D, và không thể quên những tiếng "ực" như uống nước của mày :D, mày có biết rằng mầy đi để lại một chỗ trống rất lớn không :( ? Tao, Linh, Thắng,Trần Minh thỉnh thoảng vẫn nói chuyện về mày đấy.
Riêng với tao, tao rất tiếc vì hôm mày đi không đi tiễn mày được, khi đá bóng bọn tao không thể quên mày, lối đá của tao và mày rất giống nhau mày có nhớ không?? --> suốt ngày tập chuyền bóng, mỗi lần thực hiện một quả chuyền tao đều nghĩ rằng liệu mày có thể làm tốt hơn không?? Và tao biết rằng câu trả lời là không :D. Giờ đây ở bên Anh mày có hay đá không?? bọn tao nhớ mày nhiều lắm, hy vọng mày sẽ hay lên đây. bây giờ tao không đủ thời gian để post hết được hết những ý tao định viết,thôi để khi khác vậy, chúc mày học tốt!!!
 
Tao rất cảm động về những gì mày viết cho tao. Một trong những điều đẹp nhất mà tao từng có là có những người bạn như mày, Thắng, Trần Minh, Linh, Thủy, Giang, Mai, Gà... Những năm học cấp 3 tuy ngắn nhưng là những năm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tao bởi vì tao có bọn mày. Nhắc đến Thủy, Giang, Mai tao cũng nhớ bọn nó lắm, nhất là con Giang, tao và mày trêu nó suốt haha.
Bên này tao cũng ít đá bóng thôi, bận học mà, nhưng tao vẫn luôn nhớ đến bọn mày và mong rằng năm sau sẽ về để gặp bọn mày, bọn mình lại đi đá bóng và uống rượu nhé, hihi.
Tao nhớ bọn mày và chúc cả lớp mình học tốt.
 
Tao quên mất không nói cho mày biết thằng Quân đã đổi chỗ cho con Giang --> bây giờ mình con Giang ngồi cái bàn của mày hồi trước đấy, thôi nói chuyện lũ mình đến đây thôi, để tao kể chuyện các thày cho mày nghe nhé:
Thày Kim chắc chắn là người được nói đến đầu tiên rồi, năm nay thày béo ra, đặc biệt là năm nay thày đã lên Sở làm chuyên viên Lý --> đáng ra thày không dạy bọn tao nữa nhưng nhà trường xin thày ở lại dạy nốt năm nay. Năm nay bọn tao học chương trình Lý thường nên cũng dễ hơn mọi năm không còn "mặt cứ nghệt ra " nữa. Thày thỉnh thoảng tức cả lớp thì dành cả một tiết (đúng 45 phút, không hơn, không kém) để mắng (kinh khủng), sau giờ 10 phút thày lại dạy tiếp hết sức thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Còn một điều đặc biệt nữa là giờ kiểm tra thày toàn chạy ra ngoài: tha hồ mà... thực ra thày rất tin tưởng cả lớp và mong rằng cả lớp sẽ đỗ đại học với điểm số thật cao(vì năm nay là năm cuối thày dạy). Thày cũng thỉnh thoảng nhầm tên mày với Quang Dũng (chắc tại lớp mình nhiều Dũng quá mà) nhưng mà cũng phải nói thật rằng tại thày nhớ tên mày nhất (mày may đấy). Thật ra sau hình ảnh có vẻ lạnh lùng của thày trên lớp, tao biết rằng thày rất thương bọn mình và coi bọn mình như con vậy, thày chỉ mong cho tất cả lớp mình thành đạt trong cuộc sống thôi. Ui mỏi tay quá thôi nhé chốc tao viết tiếp
 
Sau thày Kim chắc chắn người tiếp theo cần nói tới là thày Hiệp. Hic, vừa mới đầu năm học chả được mấy đã ắn ngay mấy bài kiểm tra khó kinh khủng, đến mức cứ đến trước giờ kiểm tra toán là bọn tao phải chạy đi... WC tập thể (vì sợ lúc thi bài khó quá lại... mất mà hình như cái này có từ năm ngoái :)) ) thày Hiệp năm nay chủ nhiệm lớp 10 Lý, chẳng hiểu sao năm nay lại nghiêm lắm, lần trước đá bóng giờ ra chơi xong chạy lên muộn một chút thôi thế mà thày bắt cả lũ phải xuống xin giấy của Mr Tuấn mới cho vào lớp --> dã man(may không có tao :)) ) còn lại thì cũng chẳng có gì nhiều để nói cả
À mày có biết không năm nay thay một ông dạy Sinh mới thấy bảo là TS Sinh học, tao cũng chẳng để ý nhưng mày mà ở VN thì chắc rất hợp tính ông ý đấy trùi ui suốt ngày ở trong lớp cứ "tứ bội hóa con người"(chắc mày không hiểu) và còn quảng cáo nhà ông ý có "thuốc chữa bất lực, bất dục :D" ai cần cứ đến rồi cuối cùng lại còn nói "tôi đủ rồi, nên không cần nữa có ai cần thì cứ đến" --> thô bỉ không thể chịu được, sau khi mày về nước thì nhớ tìm đến ông ý học hỏi nhé:D
 
Mày viết làm tao cũng thấy ướt cái con mắt...hix:D
Với Vịt thì khỏi nói rồi,anh em mình đều nhớ nó,nhưng mà mà thấy đấy,hè,anh em mình là sinh viên mới,hình như đủ tuổi uống rượu nhẩy(cái này chẳng cần tí nào),đi chơi quên chết luôn
Anh Anh mày còn nhớ vụ lội đầm hái sen với lị súng không? đầm có ba bông mà anh em mình có tận hai(lớp mình có ba gái...) >:)
Nó đi khiến cho Nguyên bị chai mông... nguyên nhân là do nó không còn ai cãi nhau tới mức phải đứng lên cho nên suốt buổi ngồi học chăm chỉ tới chai cả cái chỗ chẳng thể chai.Buồn cho Nguyên chỉ tại mày đấy,sau này vợ nó lại trách mày:( 8-x
 
Trung thu 2002
Đã định là con trai con gái rủ nhau đi mấy cái phố 'hay hay' mà đập phá
Sau vài vụ 'đàm đạo' của các cụ, con gái bị bắt ở nhà không được 'ra đi'
Vịt giời Linh Thắng Chử Minh năm thằng đực rựa đến điểm hẹn mới được biết tin dữ - giỏ xe bánh trái đầy ắp mà lòng bức xúc ngổn ngang
Thế là cắt máu ăn thề (câu này củ sến ) quyết tâm đi uống rượu để trả thù đời: Quán Nhà thờ thẳng tiến (!)
Lại nghĩ toàn là đực rựa cũng hay - phen này ta quyết tâm 'bệnh hoạn' , "chí nhớn chưa về bàn tay không" ( nhớ lại chuyện con trai nói với nhau mới tởm B-) )
Lòng lại hân hoan, 'đường xa địch lắm' mà 'vó ngựa phi nhanh không chùn bước' ( Thắng ơi hình như có cả đua xe và đánh võng )
5 thằng đổ bộ quán nhà thờ, đèn sáng vật vờ tưởng 'đèn mờ' ( đang tập viết thơ anh em thông cảm :)) ), lòng người mừng húm dạ bâng khuâng - "eo ôi đêm nay sướng vô ngần..."( nhưng bọn mày ơi đừng 'khoái' nữa - kẻo người ta tưởng bọn tâm thần )
Sinh tố ít ,hoa quả nhiều, bánh trái lắm, rượu vô tội vạ
Ngoắc tay uống rượu, mắt đắm đuối (nhìn em) lòng hân hoan
Trần Minh - Thắng mỗi thằng 7 cốc, đồng đội can ngăn "thôi đừng nốc", (không thì lại 'mặt mốc' đến trường)
Tiệc vui nào cũng có lúc chia tay - nước vào nhiều cũng phải 'ra' 'tí chút'
Tất cả đổ bộ nhà Trần Minh, thực hiện 'nhiệm vụ bất khả không thi' ( thằng Chu Lon hơi thở lồng lặc, mẹ tao phát hiện cả lũ uống rượu, nhưng không sao 'daddy isn't home' :)) )
Lại rời nhà ra đi vì lý tưởng, vẫn năm chàng trai thẳng tiến, đến trường xem hội Bắn ruồi
Đường xa xa Dạ mênh mang Óc chếnh choáng Hồn lâng lâng - lần đầu tiên biết mùi 'túy lúy' ( Thắng dải khệnh khạng loạng choạng tí đâm )

Đoạn sau cực hay, nhưng tao có 'công vụ' chưa viết tiếp được; chúc Vịt giời và anh em sung sướng và luôn nhớ về lớp mình ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế này,sau mỗi vụ đề nghị các nhân tham gia miêu tả kĩ hơn để hậu bối cũng như tiền bối có dịp..khiếp
 
Để tớ chi tiết hơn đoạn đầu:
Đổ bộ nhà TM mà không khí tưởng như hơn cả không khí buồng WC trước giờ thầy Hiệp mặc cho chỉ có 5 chiến binh vì vào tới đây,đứa nào đứa nấy đều mở cả loa lẫn máy bơm công suất max
Chỉ có mỗi chử là gắn động cơ nên anh ta thật là từ tốn trong khi những pha cục li làm chủ quán zzót hết cả ruột vì cốc cũ ,tay anh nào cũng tuổi mười bẩy...Anh Chử động cơ mà thua hết các chiến sĩ đi căng hải,người ta nhìn tưởng tuyển seagames.
Vừa đi vừa ca,đây là đoạn đối thoại:
Mày hát tao tưởng mày gào
Hát hay tại phổi tao gào có sao?
Mày hò khí thế mày cao
Mày chậm một chút tao cho mày gào
'thơ mới biên'
Galaxy thấy trường bắn,các tay đua chuyển nghề sang làm xạ thủ,kết quả...cả lũ hè nhau tại bọn này bắt ném bóng bằng tay chứ bằng súng thì có mà lọt lỗ cả tất tật.
...diễn biến đại hội có nhiều điều kì thú nữa...
Có hai chiến binh tử thương vì phải..về nhà.Còn lại Vịt,Minh ,Thắng quyết chiến tới ngày hôm sau.
Chiến trường ngổn ngang toàn tên là tên,vũ khí là bảng điểm.Cuối cùng phe ta toàn thắng với chiến lợi phẩm là tỉnh rượu+giấc ngủ muộn từ 5h sáng.
Lần đi chơi khoái quên sầu luôn.Các chú Lí 1 còn sầu cứ nhắn anh em
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic hôm ấy tao không đi hay sao ý nhỉ nghe bọn mày kể lạ hoắc. Tao xứng đáng 10.0 văn không?? :))
 
Bây giờ đã bước sang năm mới, tao chúc cả lớp mình học tốt, con trai thì có thêm nhiều bạn gái ( nếu chưa có), nếu có bạn gái rồi thì tình cảm càng ngày càng sâu đậm, con gái thì có bạn trai ( foreign hay domestic đều được) và ngày càng xinh hơn.
Năm mới đến là cả lớp mình thêm một tuổi, có nghĩa là già hơn một tuổi và bớt bebe đi một chút ( hi vọng như vậy) chỉ tiếc là tao không được ở gần bọn mày, không sao, năm sau chúng mình lại gặp nhau.
Bọn mày thấy lời chúc có hay không? :))
 
Năm mới, tao cũng chúc tất cả anh em trong nước thi đậu còn mày đón tết xa nhà có vui không??, hôm trước tao thấy trên tivi chiếu cảnh đón tết ở Anh trông đẹp phết(nhất là màn pháo hoa). Chúc mày một năm mới vui vẻ, thành công trong học đường và... tình trường :))
 
Mày đã thành công trên tình trường rồi nên khuyên nó như thế à ?
Năm mới chúc mày càng thành công trên tình trường đấy Khoa ạ
 
Cũng chưa chắc đã gọi là "thành công" đâu nhưng mà tao cũng gọi là "tạm thành công" rồi, bọn mày chúc nhau thành công trên tình trường chứ chúc tao làm gì? Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là phải thi đỗ, chúc tất cả chúng ta sẽ nắm tay nhau trong chiến thắng, tao yêu tất cả bọn mày
 
Dinh treu may mot it ma may lai tra loi tinh cu thi thoi roi con gi ! Tao cung mong rang tat ca cung thi do !
To Viet Dung : Ke cho may mot ki niem (tam goi the) moi chac may chua biet
Tiet cu Hiep chi vi da bong uot mo hoi ma bi giu o ngoai phai viet ban kiem diem moi kinh chu May ma con o lai thi chac may cung bi giu o ngoai day con a !
 
thằng MĐ: Nhầm khoá rồi
Đây không phải là chỗ để trêu nhau(có đến 3 box để trêu nhau rồi)
Tập đánh tiếng Việt đi
Việt Dũng ơi mày thấy bài hát tao gửi cho mày thế nào ??
 
Thế là tết âm lịch đã đến, không hiểu bọn ở nước ngoài có biết không??
Tao nhớ năm ngoái bọn mình cùng đi emotion vui wa, thế mà năm nay lại không có, ấn tượng lớn nhất của tao về dạ hội ấy chính là cái ảnh "bản chất" may mắn nhờ cái máy ảnh nháy nhiều lần của tao "chộp" được, xem cái ảnh ấy lại nhớ cái tết của tụi mình năm ngoái quá!!! Tao còn nhớ hồi đó nhà thằng VD gói 90 cái bánh trưng hay sao ý nhỉ :)), mày bên kia thế nào, tụi tao năm nay nghĩ tết 10 ngày :)) --> chơi xả phanh :))
 
Bây giờ là tối 30 tết, không biết anh em bên kia đón tết ntn, chúc mọi người vui vẻ, đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống



HAPPY NEW YEAR
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao năm nay bọn mày không tụ họp nữa cho tao tham gia với Năm nay lại không đi chơi với lớp nữa rồi :-~
 
Tao đây, năm mới đến rồi tao chúc cả lớp mình mạnh khoẻ và học giỏi. Năm nay tao không về được nên hơi tiếc nhưng không sao, cứ nghĩ đến cả lớp là tao vui rồi. Bọn mày có chuyện gì vui không kể cho tao đi.
 
Back
Bên trên