Những chuyện nhặt ở khu tập thể HAO

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Những chuyện ở khu chung cư HAO (xin bà con bổ xung cho phong phú ạ)

Chuyện vợ chồng anh Tuấn chị Vân và anh Hà

Anh Tuấn chị Vân cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Anh Tuấn bèn hỏi ý kiến anh Hà - người hàng xóm có bảy con ở tầng trên
-Đấy, bác xem, vợ chồng em lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Bác...bác dạy bọn em cách đẻ đi....:-?

-Dễ thôi. Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cây chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi xức nước hoa thật thơm.

-Thế còn cái chổi cán dài để làm gì?- Anh Tuấn hỏi.:-/

-Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!
:D :smoking:


Mod ơi, sửa hộ em cái nhan đề cái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện chị T.Thủy và anh Tuấn

Vợ chồng anh Chi chị Thủy mới dọn đến khu chung cư HAO. Anh Tuấn chớp ngay lấy cơ hội. Là một nhân viên tiếp thị máy hút bụi, anh Tuấn quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Anh mang theo một cái máy bút bụi bấm chuông nhà anh Chi. Lúc đó em Kiều Minh và Chị Thủy đang ngồi buôn dưa lê bán dưa thối trong nhà.Nghe tiếng chuông, chị Thủy ra mở cửa. Chưa gì anh Tuấn đã chạy xộc vào nhà và đổ một thứ gì đen đen ra sàn rồi nói:

-Nếu cái máy hút bụi này không hút hết ba cái phân cún kia thì anh sẽ ăn hết tất tần tật những gi còn sót lại trên sàn nhà./:)

Chị Thủy nháy mắt với em Kiều Minh ;) rồi đắc ý nhìn anh Tuấn:
-Anh có muốn dùng thêm sốt cà không?:D
-Sao em lại hỏi thế?:eek:
-Vì nhà em mới dọn đến và chưa có điện. :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Minh giỏi lắm .....Chị chịu em lắm , Chị sẽ bảo Thủy nhận em làm em nuôi nhá ;)
 
Em Minh nổi đình đám ở trong HAO lâu rùi.Thủy đâu ra nhận em cái
 
u-bata.gif
taste...
u-bata.gif
 
mà chịu thì phải nhận là chị chứ sao lại nhận là em? Em nói thật, truyện của chị Minh dạo này ko chuối như hồi trước nữa rồi, còn trình độ viết truyện cười của chị Thủy
u-ase.gif
 
Luu Vinh Thien Thanh đã viết:
Em Minh giỏi lắm .....Chị chịu em lắm , Chị sẽ bảo Thủy nhận em làm em nuôi nhá ;)
He he, thanks lời khen của chị. Hì hì, truyện của iem còn trình độ lùn lắm chị ơi, vẫn còn thua xa anh Tuấn, anh Trần - các già làng của cái board Vườn cười này. :D

Đặng Hiền Hòa đã viết:
mà chịu thì phải nhận là chị chứ sao lại nhận là em? Em nói thật, truyện của chị Minh dạo này ko chuối như hồi trước nữa rồi, còn trình độ viết truyện cười của chị Thủy
url]
Trùi ui, thế...truyện của chị hồi trước chuối lắm hả em? :D
 
Truyện của Tống Tuấn nhìn chung là quá được, khá đặc sắc và mới lạ! 10 out of 10.
Phần lớn truyện của em Kiều Minh nghe quen quen, như ở trong VNExpress. Có phải không nhể?:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ, em có bao giờ lên VN express đâu cơ chứ? :(( Em tìm trên mấy tờ báo... :D :))
 
Thế hả? Ừa, thế cũng được, coi như đọc báo hộ bạn. Good girl! Have a nice day!
 
"Trật cò"
Một ngày nọ, anh Tuấn đến chơi nhà anh Chi; vợ chồng anh Chi giết gà ~:> dọn cỗ, bày thịt gà ra đĩa đãi khách. Vào mâm, thấy ông chồng và anh Tuấn gắp rót khề khà quá, chị Thủy lởi xởi:

- Ấy, bác với nhà em cứ phải gắp thật nhiều vào cho đến khi trật cái cổ con cò ra thì em mới thích! :))

Anh Tuấn giật mình, nghĩ rằng mình ngồi ăn vô ý quá nên bà chủ nhà nhắc khéo. Thấy vậy, anh Chi đỡ lời:

-Ấy, nhà em nói trật cổ con cò là cái con cò này này...-vừa nói anh Chi vừa gạt mấy miếng thịt gà sang bên để lộ ra hình trang trí trên đĩa, thì ra cái đĩa trang trí hình con cò!:D
 
Chị Kiều Minh khéo chọn nhỉ?Hay thật đấy
 
Khéo chọn cái gì hả em
Chọn bài trên "báo" á
 
Em Minh ới ời , em cứ tiếp tục phát huy "tài năng" nhen ;)
Thế em có chịu nhận bà chị này kô đấy ?????????
;)
 
Em chỉ sợ chị không nhận cô em gái Hà Lội này thôi. :D
 
Back
Bên trên