Những câu nói/viết của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất :(

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:))
:))
:))

Nhỡ không phải bạn ý nhắn thì sao, mà đứa nào cầm điện thoại của bạn ý gửi nhầm thì sao :D
Đùa chứ buồn cười quá không chịu được :))
 
ôi ...đau lòng quá...câu nào cũng là 1 câu đau lòng nhau...ôi 8-}
 
F Y = F**k you, ý nghĩa thế còn gì :D

Không nói gì, cứ lạnh lùng,thờ ơ là đau lòng nhất... :((
Hic...Cứ im ắng mãi, chả thèm hỏi han, quan tâm gì đến nhau...Thấy người ta bơ, mình cũng ức chế bơ cho biết mặt...Thế rồi chả ai nói với ai cái gì...Không hiểu lý do vì làm sao...Tan!:(
 
Đặng Minh Phương đã viết:
:))
:))
:))

Nhỡ không phải bạn ý nhắn thì sao, mà đứa nào cầm điện thoại của bạn ý gửi nhầm thì sao :D
Đùa chứ buồn cười quá không chịu được :))
Tôi ko phải là đứa nhóc con mà ko đi kiểm chứng
 
Dù thế, chỉ 2 chữ cái viết tắt của một cụm từ nào đó cũng không đáng để phải suy nghĩ quá nhiều đâu Việt ạ! Không phải không suy nghĩ để có thể bỏ qua, mà là không cần suy nghĩ để xem tiếp theo cái gì sẽ đến :-?

----------------------

Câu nói nào làm mình đau lòng nhất à ? có nói là tốt rồi, không nói gì mới đau chớ!
 
ko phải viết tắt đâu, mà là 2 chữ hoàn chỉnh ấy chứ, Tớ ko muốn nhắc lại thôi . Đúng là chẳng có gì phải suy nghĩ những gì sẽ đến thật, bởi cái tồi tệ nhất đã đến rồi đấy thôi !!!
 
Đoái hoài đau khổ vì cái loại ấy làm gì hả anh...Anh phải thấy tiếc vì tại sao mình lại dành tình cảm cho cái thể loại người vô văn hóa như thế chứ :-?
 
Nghe sỉ vả nhiều quá, đến giờ cũng không thấy là sỉ vả là tệ hay im lặng là tệ nữa :( Mình cũng thật là dở tệ! :(( Đời thật là lởm! Chán! Mệt!
 
Vũ Phương Anh đã viết:
Đoái hoài đau khổ vì cái loại ấy làm gì hả anh...Anh phải thấy tiếc vì tại sao mình lại dành tình cảm cho cái thể loại người vô văn hóa như thế chứ :-?
Nhưng khi người đó cần mình thì lại gọi điện thoại cho mình , và bằng cái giọng ngọt xớt :'' giúp em đi anh ''----> và mình tin mọi chuyện lại như xưa---> ngu chưa từng có. Thà 1 lần chấp nhận thực tế còn hơn là tự lừa dối bản thân thêm bất kỳ 1 lần nào nữa ... kinh nghiệm xương máu đó em
 
Mình là con trai mà, thử tự nói với mình "mạnh mẽ lên!", chỉ cần 3 chữ ấy thôi, có thấy khác gì không Việt ? ^^
 
trần bích hạnh đã viết:
ghét nhất lúc đang buôn đt,cho ngay 1 câu:"bùn ngủ wa',nhưng thôi cứ nói đi,kô sao đâu" #:-S

=)) ghét nhất là trò đang nói chuyện điện thoại thì có đứa ngủ gật, gà gật 1 lúc, mình gọi ầm ĩ lên thì lại cãi "vẫn đang nghe mà", hỏi dập máy nhớ thì "ok, sweet dream", đến lúc bye để dập máy thật thì lại "ơ sao đang nói chuyện lại dập máy thế?" /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( có nói câu gì đâu mà sao vẫn đau lòng thế này cơ chứ :|
 
"Anh đang bận, để lúc khác nói chuyện". Nghe xong mà ruột gan cứ như điên cả lên. Nghi ngờ
 
"Rồi em sẽ tìm được ng khác xứng đáng hơn anh, biết chiều em hơn anh, anh nói thật, anh chưa tốt với em đâu."

"Anh cần thời gian để suy nghĩ, em đang gây áp lực với anh đấy."

"Em cũng đừng giận anh nhiều thế, anh cũng nhức đầu lắm, với cả, mỗi ng có một cuộc sống riêng."

"Nếu chia tay chúng mình sẽ thế nào? Em còn cho anh là bạn ko?"

"Chia tay ko có nghĩa ai đó là ko tốt. Có thể cả hai chúng mình đều tốt, chỉ đơn giản là mình ko hợp nhau."

"Thôi anh về." :| Ko thể chịu được câu này :(( X( :|
 
Công nhận! :-< Nghe mấy câu cứ thấy quen quen! Hay bọn nó có bài cả nhỉ? :|
 
"đấy là công việc, biết làm sao được"
"a mệt rồi, a đi ngủ đây"
"hồi lớp 11--> một lũ oắt con, vắt mũi chưa sạch, cũng đòi yêu đương lăng nhăng, chẳng chịu học hành" --->phủ nhận quá khứ? Phủ nhận những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời?
"bây giờ anh khác rồi"
"giờ anh đã có chức vụ rồi, em phải thế này thế kia..."
"không được đến! nếu đến thì phải trang điểm thật đẹp"
:( :( :((

có những câu nói khắc những vết hằn trong trái tim...
đã thay đổi cả rồi sao khi người ta có chức có quyền?
có những điều không ngờ tới ...
Buồn thật !
 
Một tuần trước sinh nhật của T: "Em ơi! Anh vừa được cơ quan bổ nhiệm đi công tác Trung Quốc một tuần đấy. Chúc mừng anh đi"

11:00 PM, YM!: "Muộn quá rồi! Anh đi ngủ trước đây! Em chat một mình đi nhé"

"Đừng phone cho anh nữa. Có gì thì cứ nhắn tin hay online là được rồi"

[email protected]: "Anh đã nhận được email file chương trình Love Meter của em. Chỉ số % hợp nhau của anh và em khá cao nhỉ, 98% cơ ah? Nhưng anh với cô bé cơ quan cũ còn cao hơn, những 99% đấy"

11:30 PM, YM!: "Sao em lại thích anh thế? Ah, đợi anh một lát, anh có điện thoại"

15/02/2006, 9:30 PM, YM! :
_"Hôm qua anh đi chơi loanh quanh nên để điện thoại ở nhà. Lúc về mới biết em nhắn tin. Có việc gì ah?"
_"Em hỏi anh có gì mới ah? Nếu anh có rồi thì sao?"
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên