Những câu nói/viết của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất :(

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
"Nếu em nghĩ thế thì chốt một câu đi" >> Câu này đủ trình sốc chưa? :D

Trả lời "Em yêu anh, anh đi đi" >> sốc tiếp

"Cảm ơn em [..]" >> chả biết cảm ơn cho cái gì nữa, cho "yêu anh" hay "đi đi" 8-} Sốc toàn tập!


"Anh ở lại với em đa phần vì lo cho em, chỉ một phần rất nhỏ là vì yêu thôi, anh nói thế em đã hiểu chưa" >> Đã nói đến thế rồi mà vẫn còn theo nó mới là lạ :-< Chẹp

Đời có những lúc không sáng suốt..
chứ còn đa số là cực kì không sáng suốt!!!​
:D
 
"nobody understands me"

"Now I realize I have no friend"

"good luck will all endeavours ahead"

"tùy em, thế nào cũng được"

"thế à"

" :D "
 
" Nó là 1 ng tốt, yêu u rất nhiều, u đừng để tuột mất nó, mong u và nó thành 1 đôi" híc, đá mình xong định chơi chiến dịch vừa đánh vừa xoa ah???? hay thấy thương hại... pó chiếu:((
 
buồn nhất khi nghe câu: Anh sẽ ko quên những gì em đã dành cho... nhưng từ nay mong em đừng gửi BẤT CỨ THỨ GÌ cho anh nưã. Cho dù ở đâu, anh vẫn luôn thầm lặng cầu chúc cho em tất cả,những niềm vui,những niêm hạnh phúc tuyệt vời nhất
A đâu có biết rằng hp của em là được nhìn thấy A cười,nghe A nói như thế khi biết rằng A đã mãi mãi thuộc về 1 người khác ,làm sao em chịu được
ngoài ra những câu Cảm ơn và Xin lỗi của A cũng khiến em đau lòng,tại sao A phải khách sáo như thế chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
và thật là buồn ngay cả khi nó chả làm cái gì cả, chả nói gì cả, chả thèm làm 1 cái gì cả:((
 
"em sẽ chọn được 1 người tốt hơn anh, anh có rất nhiều nhược điểm mà em vẫn chưa biết đâu, rồi sẽ có 1 người đem đến nhiều hạnh phúc cho em..."
:(( :(( :(( cách đây 4 năm, vẫn nhớ như in :(( :((
 
" anh ko muốn làm hư em "...=))...ối giời ơi....hư cái gì mà hư....chỉ là excuse thôi.../:):-w
 
" đầu bị làm sao rồi à "
" sao lại có người... như thế này nhỉ " :(:)(:)((
" chẳng cần ai cả"
" quên hết đi, nghĩ làm gì "
 
"thực ra thì tình cảm của tớ vẫn còn, nhưng nó lắng hết xuống rồi!"
"tớ đang ngủ, hôm nay tớ mệt lắm, tớ muốn đi ngủ quá, nhưng nếu ấy thík nói thì cứ nói." ~~> bít nói gì nữa !

nhưng đau nhất có lẽ là lúc nghe nó thở dài ....... ko thể làm gì ngoài việc im, im và .. thở dài hơn như thế ! :(
 
"Cạn Kiệt"
Sốc
Buồn, thất vọng, chán nản, mệt mỏi ...
Muốn thôi tất cả :)
Thôi...
Thôi...
Thôi...
 
"em hâm ah?"
"em xấu xí"
"... :|"
"em già rồi" >> damn! Câu của nợ này cũng nói được nữa! :-<
"anh không phải người thích hợp dành cho em, anh không thể đi xa hơn với em, không thể cưới em được (thực ra cũng chưa nghĩ đến thế :D), rồi em sẽ gặp người yêu em thật lòng, có thể mang hạnh phúc cho em, có thể cưới em,[...] YÊU ANH LÀ SAI LẦM NHẤT CỦA EM" => giờ cũng không thấy nó hoàn toàn sai nữa :D nhưng bị nói như thế thì đau đau đau! ><
 
"Ngu ngơ","Ngớ ngẩn"-------->ôi sao mà ghét mấy cái câu này thế x(
 
" v muốn j` cũng được, chia tay là do v chọn, v cứ quyết định đi c sẽ đồng ý"
nó làm như mình muốn chia tay với nó ko bằng, tại nó nói ko còn iu mình đấy chứ, đúng là đồ con trai.
 
" I wasnt ignoring u, just havent checked my email for long time"/:) ngày nào chả lên mạng check mà cứ thích làm trò...:-w...ignore thì cứ nói cha nó ra.../:)
 
"Anh xin em....."
Trời ơi, câu này nghe não ruột quá....:(( Mà nói lại nói vào lúc này mới chết chứ....
 
ghét nhất lúc đang buôn đt,cho ngay 1 câu:"bùn ngủ wa',nhưng thôi cứ nói đi,kô sao đâu" #:-S
 
Thế mọi người nghĩ sao nếu người mà mình đối xử tốt nhất trên đời, yêu nhất, hết lòng nhất... lại gửi cho mình 1 mess với 2 chứ "F Y "; Người mà tôi thề 1000 lần là sẽ dứt bỏ, sẽ quên nhưng để rồi lần thứ 1001 mới có thể rũ bỏ cái con người băng giá , lạnh lùng và đáng ghê tởm đấy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên