Những câu nói/viết của "người ấy" làm bạn đau lòng nhất :(

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
"Đừng có chạm vào" :eek:
"Đang bực mình đừng có chạm vào người" :eek:
"Ghét nhất lúc bực đứa nào cứ vỗ vỗ vào người đấy" :eek:
8-} 8-}

Éo hiểu 8-}
Lúc đấy đang bảo nó bình tĩnh,đừng bực vớ vẩn thì nó cho ngay mấy câu vào mặt 8-}
Tức ko thể tả được,suýt thì chửi luôn X( Éo gì X( Có ai chạm vào nó đâu 8-}
 
"Bạn thân là người tớ nghĩ đến đầu tiên khi buồn Hưng ạ , nhưng xin lỗi ấy người tớ nghĩ tới khi tớ buồn ko phải là ấy mà là VH"

~~~> VH >_<
 
Có ai nghe 1 cụm từ tương tự như:"Đạp cho 1 phát vào mặt bây h" chưa?:(
 
"Đừng làm cái trò đấy, như thế là hạ thấp chính anh đấy"
8-} Nói đúng quá :)) Nhưng cũng chả cản nổi tôi đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu này là em nói với anh hả Bình ơi :-/ :)) hay là bà nào khác cũng nói thế ;;)
"tao thấy mày weird" ..
 
"...hay em làm em gái anh vậy?!" ... "anh sẽ coi e như e gái."
 
"Nếu sau này em bị mất thêm thứ gì nữa, em hi vọng rằng đó không phải là anh"
Ngày xưa anh suýt khóc khi nghe thấy câu này đấy, còn hôm nay, cái ngày mà anh lấy nhầm cái tape này (Chứ ko phải cái Tape em hát những bài rất hay) của em. Chẳng hiểu thế nào nữa, chỉ muốn ngước mắt lên trời thôi...
 
chán mỗi lúc anh bảo "em vào lớp chơi với bạn đi...anh đi dá bóng " 8-}
 
" đi hay ko là tùy chứ ai có quyền rì mà lôi đi??" --> tưởng cái câu trước có í rì hay sao mà phải trả lời ntn, có thể là do đang có chuyện rì đấy nhưng mà...Trước đấy vui vẻ bao nhiu mà vừa thấy onl , nhảy vào chat đã nói bằng giọng như vậy :|..Nhiều lúc thật khó chịu , thật buồn khi bị đối xử ntn, ấy vậy mà sao ko hiểu vẫn cứ mong ở bên...:|, cứ chấp nhận tất cả miễn sao là có thêm những kỉ niệm đẹp...Có lẽ e ko thể tự thay đổi số phận mình ,ko thể tự thay đổi tình cảm của mình mà phải chờ đến ngày có 1 người lôi e ra khỏi tình cảm này với a ..
 
Đáng nhẽ cái này phải post bên topic này mới đúng, hôm wa post nhầm topic ^^

I loved the man who called me: "con bé"

But...

But he told me: "Sorry for my bad behavior!"

.........


You hurt me so bad, baby...
 
"ở lớp đã để ý ai chưa em?"(khó hiểu)
"anh có rồi đấy! em cũng biết bạn ấy đấy,có khi còn biết rõ nữa!"(là bạn đã từng thân của em)
.....................................................
lúc ấy chẳng hề khóc, còn cười rất to nữa..........nhưng về nhà rồi thì....
 
Khi thấy mình khen 1 đứa là đẹp trai, nó gửi cho mình mấy dòng off
- Cứ thấy con trai là mắt sáng lên.

Thật vô cùng quá đáng! Vô duyên! Thiếu tế nhị! Tức, mắng cho nó 1 trận... Rồi sau đó nhận được mấy dòng off...

- Tớ không ngờ lòng tự ái của ấy lại cao đến như vậy. Tớ chỉ đùa chứ không có ý gì đâu. Tại ấy suy nghĩ rồi làm vấn đề nghiêm trọng lên đấy chứ. Nếu ấy không muốn nói chuyện nữa thì tùy ấy thôi.

Đại khái là thế chứ không phải hoàn toàn đúng thế. Mọi khi như vậy là nó đã cuống quít lên đi xin lỗi mình rồi. Thật quá đáng. Bây giờ nó biết mình thích nó nên nó như vậy sao? Nó nghĩ mình thích nó nên nó muốn đối xử với mình thế quái nào cũng được sao? Nó biết thừa mình hay tự ái thế mà nó còn như vậy. Nó còn coi mình ra cái gì nữa không? Đã sai lè ra đấy mà còn không chịu nhận là mình sai. Nó nghĩ nó là cái gì chứ!

Càng có cớ để mình loại nó ra khỏi đầu - 1 việc mà mình cố gắng bấy lâu nay mà vẫn chưa làm được. :D

Ra đi không luyến tiếc... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Don't feel bad.... we are both lonely...
- We've done the wrong thing, now we gotta do the right thing.
- I love her, this can't be jeopardized.
- You're a great friend.
- Let this stay in between us.
- You're cute.
- I'm content.
 
"ko biết"............"ko hỉu"...........Lúc nào cũng thế X(
Bao h thì mới biết???Bao h thì mới hỉu??? X(

Những lời giải thik ngu độn càng làm cho tớ thêm đau khổ thôi.....thà câm đi or nói thật còn hơn X(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên