Nguyễn Mạnh Tiến
(stevennguyen)
New Member
đêm qua lang thang đọc được topic này trong ttvnonl nên bê toàn bộ vào đây .. mình thấy rất ý nghĩa, đáng trân trọng .. có thể nó đã đánh dấu sự chấm hết hay cũng có thể là bắt đầu cho 1 mối tình |-)
"" Người ta nói:
với mình đó là câu: "Em mong rằng một lúc nào đó em có thể nói với anh là em vẫn rất yêu anh, anh à. Mọi chuyện thật khó khăn anh biết không?.. anh hãy quên em đi.."
ngày ấy đã qua, có thể em đã quên nhưng với anh thời gian sẽ chứng minh ..|-)
"" Người ta nói:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Nên phải "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" bởi vì “Một lời nói ra, 4 con ngựa không theo kịp”. Nhưng trong cuộc sống làm sao mà tránh khỏi những lúc nóng nảy, thiếu suy nghĩ hay vô tình, người nói đã gây nên một vết thương lòng không phai cho người nghe. Nhất là lời nói đó xuất phát từ chính “người ấy” của mình. Mình được biết có những mối tình thật đẹp, thật tuyệt vời nhưng chỉ vì một câu nói mà phá vỡ tất cả. Nó như vết thương mà bạn cứ mãi mang nặng trong lòng, không thể nói với ai. Mình lập ra topic này để mong bạn có thể chia sẻ điều này, để lòng bạn bớt tổn thương,…….. để người chưa từng gặp rút kinh nghiệm,……. để mọi người có thể đến bên bạn, chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên mỗi câu nói sẽ ứng với mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đó là những câu làm bạn đau lòng nhất.) ""Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
với mình đó là câu: "Em mong rằng một lúc nào đó em có thể nói với anh là em vẫn rất yêu anh, anh à. Mọi chuyện thật khó khăn anh biết không?.. anh hãy quên em đi.."
ngày ấy đã qua, có thể em đã quên nhưng với anh thời gian sẽ chứng minh ..|-)