Những câu chuyện về Vôva

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi :

- Thầy hỏi những gì ?

- Câu 1 : "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 nh­ng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công".
- Rồi sao nữa ?
- Câu 2 : "Ai lãnh đạo cách mạng ?". Tớ trả lời : "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... "
- Còn câu 3 ?
- "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905 ?". Tớ trả lời : "Nhiều nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là ch­ưa đủ".
Vova vào phòng thi, thầy hỏi :
- Anh sinh năm nào ?
- Lần đầu năm 1905 nh­ưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công.
Giáo s­ư ngạc nhiên hỏi :
- Bố mẹ anh là ai ?
- Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ...
- Đồ ngu - Giáo s­ư quát.
- Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ nh­ vậy nh­ng em cho là ch­ưa đủ ạ !
- ? ! ? ! ?
 
Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
 
Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
Bố hỏi: vô va, sao buổn thế
Vôva: con bi điểm 0 môn toán
- sao lại bị điểm 0
- cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
- thế thì đúng rồi còn gì nữa
-cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy
- thế thì khác đ** gì
- đấy, con cũng trả lời như thế
 
Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy
 
Chạy nước gì....?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước....tiểu ạ
 
Thôi để người khác bình luận trước.
 
Truyện về Vova thì vốn nổi tiếng và đọc nhiều rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay.

Vova thì còn nhiều chuyện nữa, Vũ post thì post luôn một thể đi. Để tiện khi nào cần vào đây là thấy.

Truyện Vova thì mình không nhớ, nhưng tiện góp vui các bạn chuyện LVS (nhớ lại nên nhiều chỗ khác nguyên bản):

LVS là một nhà báo nổi tiếng, anh thường xuyên đi công tác nước ngoài. Do bận trăm công nghìn việc nên những chuyến đi của anh thường gấp rút, ít chuẩn bị kĩ lưỡng.
Một lần anh được VTV gửi sang Anh nghiên cứu về một chương trình truyền hình nổi tiếng. Chỉ được biết trước có 1 ngày nên anh vội vã xách vali lên máy bay. Trên máy bay anh cũng không có thời gian rỗi vì liên tục phải dùng máy tinh xách tay giải quyết các vấn đề khác.
Xuống sân bay, trên đường đến đài truyền hình, anh gặp phải cơn đau bụng bất ngờ. Nhưng một là lạ nước lạ cái, hai là cần phải giải quyết nhanh chóng, LVS cho dừng xe ghé tạm vào một công viên gần đó giải quyết.
Sáng hôm sau, đài truyền hình và các tờ báo uy tín của Anh loan tin giật gân: Một cháu bé chưa xác định trong vườn trẻ đã... ra một cục... nặng 3 kg.
 
hơ hơ..mấy truyện này đọc hoài rồi !!!!!
 
đọc rùi nhưng vì là của VC nên phải cố mà cười zậy...(Chuyện của mình mọi người cũng làm thía mừ)
 
Dạo này VC đang có những lời đồn đại nên các chú thông cảm vào đây đọc tạm mấy truyện này giải sầu, hoặc thích thì lật mấy page trước lên xem, toàn thể loại các chú thích đấy:biggrin:
 
Vô-va nổi tiếng về những truyện cực bậy, mọi người có thể tham khảo ở quyển của FPT.
Bên Tây thằng này có tên là Little Johnny cơ, nhưgn sang bọn FPT thì thành Vô-va mà không hiểu vì sao, sau đấy được lưu truyền nhiều dưới tên Vô-va!!
 
Vôva vẽ rất đẹp (gần bằng mình). Vào lễ Noel chú được tặng một hộp màu, thế là chú bắt đầu vẽ linh tinh khắp nơi.
Sau buổi học đầu tiên của năm mới, cô giáo mời bố Vôva đến lớp. Cô giơ bàn tay bị băng bó:
-Ông xem, đây là kết quả của việc thằng bé vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi buộc phải tịch thu hộp màu của cháu.

Bố Vôva thở dài cởi áo ra. Khắp người ông đầy vết băng bó:
-Còn đây là kết quả của việc nó vẽ mẹ nó lên tấm kính đây!
 
thêm chiện nữa này....nhớ mang máng thoai
vô va và bạn đi 1 chuyên tàu chẳng may tàu đắm..
cả hai dạt vào 1 bờ biển thấy 1 cô gái tắm nắng khỏa thân đang nằm sấp
..tên bạn nhảy vào ngay sờ mông cô gài thì nghe tiếng vô va:
-bỏ ngay tay mày ta khỏi mông tao..
 
HH nói câu ẩn ý, tớ là tớ ko hiểu nhá:p
Mà, vôva nổi tiếng thế cơ à? Mình còn đang định hỏi vôva là ai:D
 
Còn truyện:

Vô-vca lại về nhà với điểm 2 thể dục. Bố hỏi:
-sao lại bị 2?
-vì cô bảo bọn con giơ chân trải. con giơ chân trái!
-xong rồi sao?
-cô bảo bọn con giơ chân phải!
-thể thì đứng bằng cu ah?
-đấy. con cũng nói thế! Thế là bị 2!!

nhớ đúng không ý nhỉ?
 
Hehe

Vôva vào nhà hỏi mẹ :
- Mẹ ơi, trẻ em có có em bé được không ??
- Không đâu con ạ
Vôva chạy ra vườn bảo với bạn gái:
- Mẹ tớ bảo là ko đâu, mình cứ tiếp đi :)) :))
 
Back
Bên trên