@Minh : chú học Warwick à ? Định kiếm tiền bối để nhậu nhẹt phỏng ? Anh đùa thôi
anh học IC, nhưng cũng thỉnh thoảng qua warwick vì nhiều bạn ở đấy.
@Thương : chọn xong rồi hả em
, chúc lên đường may mắn nhé.
Anh nói qua về hình thức học A-level để các em nào săp sang Uk thì rõ nhé.
Học A-level nhé thì một năm sẽ có 2 đợt thi chính, 1 đợt thi phụ. 2 đợt chính thì vào cuối tháng 12 và tháng 6 (anh học lâu rồi có thể quên, bạn nào biết thì sửa lưng nhé), đợt thi phụ thì một đợt vào cuối tháng 1. Đợt thi phụ thì chỉ có vài môn thôi, hai đợt kia thì thi tất cả các môn. Khi thi em có thể đăng ký bất cứ môn nào mình thích , cho dù môn đấy trường chưa dạy xong, hoặc thậm trí trường ko dạy (nhưng em tự học).
Đăng ký vào đại học thì bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9 (tháng 10 kết thúc nộp đơn cho Cam-ox) và deadline cuối cùng của tất cả các trường thì khoảng tháng 12.
Thế nên việc học A-level một năm, hay hai năm , hay năm rưỡi (thậm trí có thể 3 năm
)chủ yếu phụ thuộc vào thời điểm em ready để nộp đơn đại học. Nếu em bắt đầu học sau tháng 6, thì khi làm đơn em sẽ ko có điểm thi để nộp cùng, còn học trước tháng 6 thì em có cơ hội dự một đợt thi vì thế có điểm nộp cùng hô sơ (lợi thế hơn một tí).
Chuyện Thương chọn bell là vì nó có course bắt đầu vào tháng 4, nhưng thực ra thì bất cứ trường nào cũng có thể offer em cái course đấy được. Vì nói thẳng ra là từ tháng 4 đến tháng 6 bố nó cũng ko dạy em hết được AS từ đầu, nên nó sẽ nhồi em vào một cái lớp đã học rồi (gọi là lớp cho nó oai chứ chắc cũng may mắn thì lên đến 10 người) và bắt em học đuổi. (Nhưng mà yên tâm, với nhưng mỗn đơn giản như toán, lý, hóa thì em vác kiến thức lớp 11 ra là đủ thi hết AS).
Các em đi qua trung tâm cũng tốt, vì họ sẽ lo cho mình hết và chịu trách nhiệm khi đối tác (trường) có vấn đề. Nhưng mà đừng trông mong ở họ nhiều quá. Các em có gì thì cứ viết thư thẳng cho hiệu trưởng của trường A-level đấy mà đề đạt nguyện vọng (xin học bổng, xin học ngắn hạn, hoặc xin bắt đầu course sớm _ như em thương)