Nhớ Ams...

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Thế là mình đã xa Ams được gần 1 năm rùi mọi người nhỉ! Ôi nhớ quá!!!!

Nhớ cái cantin
phải chen bẹp ruột mới mua được các thứ
thứ gì cũng đắt lòi ruột ra
có món mì tôm chua cay xè, giờ nghĩ lại mà thèm...ực ực =P~ =P~ =P~

Nhớ màu tím bằng lăng, nhớ đến nao lòng.

Nhớ những lần kiển tra thi cử...toàn dùng phao ruột mèo. Hồi đó mình gan thật. Dám cóp cả môn Sinh của thầy Hiền. Môn gì cũng cóp. Cóp tuốt tuồn tuộtt. :D Bi giờ lên ĐH mà cóp thì đứt luôn!!!

Nhớ cái sân bóng rổ (sân sau). Bụi lúc nào cũng tung mù mịt.

Nhớ các thầy cô...
Nhớ thầy Đàn. Nhớ cái dáng đi "von vót" của thầy. Thầy giảng bài cũng "von vót" luôn.
Nhớ cô Hạnh sử. Nhớ giọng nói ấm áp dịu dàng của cô. Nhưng chấm bài thì cô chấm đắt lắm! Bài của cô mình được 9 là cao nhất.
Nhớ thầy "dzáo" Hiền. Nhớ vẻ mặt nghiêm nghị của thầy khi thầy bước vào lớp. Giờ của thầy thầy toàn buôn dưa lê, thầy rất hay kể chuyện thầy với cô Nga đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhớ cả lúc bị thầy mắng. :((
Nhớ thầy "Khí quyển" nhớ những buổi học buồn ngủ của thầy.
Nhớ thầy Sảng. Nhớ những tiết học của thầy bị lấy ra để "liên hoan văn nghệ". :D Thầy cho điểm toàn cho điểm cao.
Nhớ cô Nga-địa, cô luôn diện đồ mới...
Nhớ cô Mỹ. Cô toàn bắt soạn bài trước ở nhà. Trong giờ cô cũng hay kể chuyện về mấy anh chị mấy khóa trước.

Ôi Am sì ơi, nhớ quá!!! :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhớ Am sì...

Hê hê, không nên nhớ cái cantin làm gì. Nếu nhớ thì nên nhớ là cantin toàn đồ ăn dở òm, Amser thi nhau chuồn ra ngoài trường ăn sáng. :D

Thầy Hiền thì nhớ thật, lâu lắm không nghe thầy vừa giảng bài vừa buôn dưa lê :D. Mà học đại học thì... man, chán ốm ra :)).
 
Re: Nhớ Am sì...

Nhớ chứ! Nhưng mà nhớ chỉ vì món mì tôm chua thôi. Uh, cái gì cũng đắt lòi ruột ra. Tớ còn nhớ 1 nửa cái bánh mì trứng mà đến 4000đ, 1 cái kẹo mút Golia 2000đ. Bi giờ thì có thể mua 2500 hoặc 3000đ 1 cái bánh mì trứng ngon lành , 500đ 1 cái kẹo mút. :D
 
Re: Nhớ Am sì...

Nhầm, có 3k một cái bánh mì ở ngay cổng trường. Hôm nào bọn tớ chả kéo "quân" ra mua (nhớ lại thì cảnh đó chả khác gì momotarou dẫn quân đi đánh quỉ :D). Có hôm bị bảo vệ nhốt luôn ở ngoài, bọn nó vẫn nhét bánh mì qua mấy cái... "lỗ trâu mai" và... 1, 2, 3 cả bọn cùng... :D
 
Re: Nhớ Am sì...

Nhớ nhất hôm Made in 12...
Tớ còn đĩa đấy! Mua đê!
 
Re: Nhớ Am sì...

Nhớ cả buổi cãi nhau sau hôm đó. Nhớ luôn cái đĩa biên tập kém xịt thế mà khi người ta góp ý thì cả một đàn nhao nhao cãi lấy được >>>>> Thất vọng vì dân ams :D.

Nhưng dù sao thì có vui có buồn nó mới thành cuộc sống. Vui mãi thì niềm vui cũng chả còn giá trị.
 
Re: Nhớ Am sì...

Nguyễn Hoàng Minh đã viết:
Nhầm, có 3k một cái bánh mì ở ngay cổng trường. Hôm nào bọn tớ chả kéo "quân" ra mua (nhớ lại thì cảnh đó chả khác gì momotarou dẫn quân đi đánh quỉ :D). Có hôm bị bảo vệ nhốt luôn ở ngoài, bọn nó vẫn nhét bánh mì qua mấy cái... "lỗ trâu mai" và... 1, 2, 3 cả bọn cùng... :D

Hê, chả bao giờ tớ ăn bánh mì ngoài cổng trường cả. Hàng nào thế nhỉ?
Tớ chỉ hay ăn nem chua rán , mì xào ... và các thứ linh tinh khác ở hàng chị Hồng thui/ :D
Ừ mà trong cantin cũng có nem chua, nhưng chán òm.
Mà trường mình như dở hơi ấy, có cả bảo vệ cantin. Mà qua mặt ông này dễ ẹt, vòng qua sân bóng rổ, đi về phía nhà tập là OK :))


Vũ Ngọc Phượng đã viết:
Nhớ nhất hôm Made in 12...
Tớ còn đĩa đấy! Mua đê!

Hê, hóa ra cái đống đĩa đó bị ế à? Uh, nếu ấy giảm giá thì tớ sẽ mua. Hình như hồi mới có, giá là...20k thì phải. Đắt wá!!! :(( :((


Nhớ hôm ra trường, chán bỏ xừ. Ít ra các thầy cũng phải nói mấy câu tạm biệt chứ!!! Đằng này... Mọi năm là khối 12 với khối 9 làm chung. Tự nhiên đến khóa mình thì...:(( :((

Dù sao, trường Ams vẫn đáng yêu lắm!!! :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhớ Am sì...

@ Kiều Minh:
Hì, ngay cạnh cổng thôi. Người tâm hồn ăn uống thế mà lại không biết thì hơi lạ nhỉ? Hic, nhắc lại mà thèm, khéo mai phóng xe đến trường chỉ để mua cái bánh :)).

Cái đĩa "made in 12" ấy đương nhiên là ế rồi :)). Chất lượng thấp mà đòi bán chạy lol.
 
Re: Nhớ Am sì...

Uh, công nhận cái đĩa ấy chán thật, lớp tớ KHÔNG có diễm phúc được thò mặt vào. Bất công!!! Hu hu...! :(( :(( :(( :(( Chỉ có cái đoạn cuối, cái đoạn mà quay hành lang+ các phòng học ấy, ui sao mà trông lạnh lẽo thê lương làm sao. Ui...Ams yêu quí!!! :(( Cái đoạn đó, phòng học lớp tớ may mắn được lướt qua chút ít. Chán! Buồn! Cảm thấy lớp mình bị loại khỏi cuộc chơi. Hu..hu! :(( :(( :((

Hàng bánh mì mà ấy nhắc đến hình như kiêm cả cửa hàng điện tử thì phải. :D Ngon lắm à? Ngon thì tớ phải biết chứ!!! Các thứ trong cantin dở òm, lại đắt lòi ruột thế mà...chả hiểu sao vẫn đắt hàng mới hay chứ!!! :)) :)) :))
 
Tớ sang đây cũng mang theo 1 CD "Made in 12". Nói chung về chất lượng đĩa thì tớ không bàn đến, theo tớ chỉ cần nó không quá "nhàu nhĩ" là được rồi. Quan trọng là đôi khi chán, lôi đĩa ra xem lại, lại thấy 1 đống mặt mũi quen thuộc, lại thấy vui lắm (à, hay là buồn nhỉ ?). Giờ thì mỗi đứa mỗi ngả, chẳng biết mọi người ở nhà có còn hay tụ tập hay tình cờ gặp nhau không ? Tớ rất mong được gặp lại mọi người :)

À, còn cái căng tin trường mình. Ừ thì đã đành là đồ ăn không được chất lượng lắm, nhưng hình ảnh cái căng tin vẫn là 1 thứ đáng nhớ trong tất cả những gì mình nhớ về trường. Chí ít đấy là nơi bọn mình có thể tình cờ gặp nhau vào một khoảng thời gian nhất định, hoặc là nơi cứu đói khẩn cấp những hôm cồn cào sau 3 tiết học.

Về các thày cô thì chẳng thể kể hết ra đây được. Mỗi người có một kí ức riêng.. Ôi, còn quá nhiều thứ để mà nhớ... :)
 
bây giờ có mong quay lại cái catin để cho có không khí như ngày xưa cũng chả được đâu [-x
chẳng còn có mì tôm chua nữa roài
mà tớ ko bít làm đĩa, nên thấy các bạn ý làm thế là được rồi, ko làm đừng có chê thế chứ
chê cả canteen, mất hết cả tự hào dân trường ams [-x
 
đấy người ta gọi là dân chuyên nghiệp [-x
 
@ M Phương:
có thằng nào bắt mày yêu hông mà to mồm :D? Nói vậy sai ở chỗ nào? Phân tích thử coi :D. Cãi lý không nổi thì cùn chứ gì :D >>>>> trò của bọn vịt giời :))

Hì, cái này cũng là điểm làm mình nhớ ams đây. :))
 
Hê, mọi người có nhớ những lần trời mưa to, gió lớn...
Cứ mỗi khi mưa to là sân trường mình thế nào cũng bị ngập...Sân trường ngập nước, phải sắn quần lội bì bõm vào sảnh không? Nhiều hôm mặc quần bó, cóc sắn được. Kệ xác nó, cứ lội. :))
Hê hê, có hôm nước còn ngập quá nửa cái bánh xe đạp!! :)) :)) Giờ nghĩ lại thấy ngộ quá đi.
Đâu chỉ có ngập nước mà đôi khi cửa kính còn rung bần bật. Sấm chớp đùng đùng. Nước mưa hắt hết vào lớp...

Mọi người đã bao giờ trốn thể dục, ở trên lớp, trèo lên bậu cửa sổ ngồi nhìn xuống sân trường lộng gió vắng lặng. Nhưng vẫn phải coi chừng mấy ông bảo vệ...

Hồi trước còn Am sì, tớ rất khoái cái trò đi bóc trộm tem thư về sưu tầm tem. Cũng được khơ khớ. Bi giờ lên ĐH không làm vậy được. Buồn ghê!

Nhớ thầy Tuấn béo, hay đi túm những đứa không mặc đồng phục hoặc không cắm thùng.
 
Mày nói đến cái hàng bánh mì cạnh cổng trường làm tao đói quá Hoàng tử ạ hehehe!
To MF: Sao mày nỡ nặng lới với bạn mang dòng máu Phượng Hoàng thế!

Trường mình ngập lụt nên có lý do bùng học bét nhè :D
 
Đĩa không ế đâu ạ, mà là nếu cần có thể làm thêm.
Hồi đó là 10.000đ chứ đâu phải 20, còn bây giờ thì giá đĩa trắng đã hạ, chất lượng cao hơn xưa nên chỉ cần 7.000 thôi, ai cần tớ làm cho.
Phim hồi đấy làm ở studio đấy, chỉ có 2 đoạn đầu và cuối là tự làm thôi. Đoạn đầu (về việc làm MI12) đến sát 15' trước giờ khai mạc còn quay cố và biên tập nốt mà. Còn đoạn cuối thì chỉ dưới dạng vụn vặt góp nhặt ký ức, mà tự làm, nên hình ảnh hơi nhàu. Mấy đoạn ở giữa đâu có gì đáng chê?
Bây giờ nhớ về Ams thì nhớ nhất là những ngày mưa ngập đầu gối, bì bõm lội giúp tìm xe cho đứa bạn (xe bị đổ, nằm chìm trong biển nước); nhớ ngày 8/3 hoành tráng, nhớ Made in 12 êm ái; nhớ đến phát điên cái phòng phát thanh nhỏ tí, ẩm ướt...
 
Cái đĩa đó theo tôi hoàn toàn chả có vấn đề j cả, totally ok. Không phải dân chuyên nghiệp mà làm được vậy là khá lắm rồi. Bây h thỉnh thoảng buồn tình xem lại vẫn thấy hay.
Nói chung là không có j đáng chê trách cả, shouldn't b so strict like that, man ! [-x
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Hê, mọi người có nhớ những lần trời mưa to, gió lớn...
Cứ mỗi khi mưa to là sân trường mình thế nào cũng bị ngập...Sân trường ngập nước, phải sắn quần lội bì bõm vào sảnh không? Nhiều hôm mặc quần bó, cóc sắn được. Kệ xác nó, cứ lội. :))
Hê hê, có hôm nước còn ngập quá nửa cái bánh xe đạp!! :)) :)) Giờ nghĩ lại thấy ngộ quá đi.
Đâu chỉ có ngập nước mà đôi khi cửa kính còn rung bần bật. Sấm chớp đùng đùng. Nước mưa hắt hết vào lớp...

Hê, đúng là nhớ nhất nhưng ngày mưa,sân trường ngập nước. Cả Hà Lội to thế mà...trong số các trường chỉ có mỗi trường mình bị ngập! Ôi sao nhớ thế! Về sau trường mình được sửa sang lại, không bị ngập nước nữa --> ối đứa tiếc!!! :))


Mọi người đã bao giờ trốn thể dục, ở trên lớp, trèo lên bậu cửa sổ ngồi nhìn xuống sân trường lộng gió vắng lặng. Nhưng vẫn phải coi chừng mấy ông bảo vệ...

con này, mày lãng mạn wá!!! Ngã 1 cái là hết cả lãng với chả mạn!!! :))

Hồi trước còn Am sì, tớ rất khoái cái trò đi bóc trộm tem thư về sưu tầm tem. Cũng được khơ khớ. Bi giờ lên ĐH không làm vậy được. Buồn ghê!
đúng là cái kiểu...muốn sưu tầm tem nhưng...sợ tốn tiền!!! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ những lúc kiểm tra, thi cử dùng phao ruột mèo. Ở Ams, 1 trong những điều thú vị nhất là dùng phao ruột mèo.
Nhớ những lần ăn quà trong lớp. Phải ăn trong giờ học, ăn lén lút nó mới ngon!!! :D
Nhớ mấy quán ăn quanh trường. Nhớ món nem chua rán ở hàng chị Hồng, nhớ món mì xào ở hàng bên cạnh. Ực...ực...
Bây giờ nghĩ lại, thấy hạnh phúc vì...mình đã có MỘT THỜI ĐỂ NHỚ...
 
Nhớ những lúc đá bóng lén lút nữa chứ!
Luật thì cấm nhưng thần dân ko nghe! Hành lang hay sân bóng rổ cũng chơi tuốt! Bị bảo vệ đuổi chạy tóe khói hết ngu!
 
Back
Bên trên