Nhớ Ams...

Vậy hồi này trường đã trang bị xuồng cao su để chống lụt chưa? Nếu chưa thì kêu cả khóa 01-04 góp tiền mua tặng 1 cái.
 
1 cái sao đủ được! Nhưng mà ý kiến hay. Cốt là ở tấm lòng. Mùa mưa bão sắp đến rùi. :D He he....
 
Hic, mua một cái tặng tượng trưng thôi chứ ai chả biết là hệ thống cống rãnh được sửa rồi (cá là chỉ vài năm nó lại hỏng :D).
 
Hik, nhớ Ams thật, mặc dù khi học trong trường cứ chê ỏng chê eo, lên ĐH thấy sao mà chán thía. Thằng nào cũng muốn quay đầu về cấp 3 học lại. :((
 
Nhớ Ams lắm! Nhớ nhất là các thầy cô. Thầy cô thời cấp 3 sao mà...dễ thương thế! Lên ĐH thì...thầy cô nào cũng...lạnh lùng dễ sợ. Bà con ai có những kỉ niệm nào hay hay về các thầy cô thì kể nha! Tớ bắt đầu trước.

Nhớ thầy Đàn.

Có lần trong giờ của thầy, bọn tớ làm bài của thầy Ngọc Anh (văn). Thầy đi xuống, cầm vở của 1 đứa lên, đọc:
-A! Mị đây này! Úi giời lại cả A Phủ nữa! Lại còn có cả thống lí Pá tra đây nữa này! Ui giời ơi, "vợ chồng A Phủ" đây mà! -thầy cười toét miệng 1 cái :D (thầy lúc nào chả cười)-Lớp mình học văn thầy Ngọc Anh phải không ạ?
-Vâng. Sao thầy biết ạ? :eek:
-Sao tôi lại không biết. Giọng văn thầy Ngọc Anh đây là gì?Tôi đọc cái là nhận ra ngay! :)>-
-Em thầy, nhưng đấy là tóm tắt, thầy ạ! :))
-Ơ...th...ế à? 8-}
-Hê hê :))
- 8-} Chúng ta học tiếp nào!

Có lần thầy thấy bọn tớ hay xem đồng hồ trong giờ của thầy. Thầy bảo bọn tớ lười. :(( Rồi thầy kể chuyện mấy chị A2 khóa trước:
-Các chị ấy chăm lắm! Học quên cả thời gian. Đến khi chuông reo mới giật mình thốt lên:"Đã hết giờ rồi ư?"
Từ đó về sau, mỗi khi chuông reo hết giờ là mấy đứa bàn đầu (trong đó có tớ) lại kêu ầm:
-Đã hết giờ rùi ư? :eek:
Thầy biết bọn tớ trêu thầy nhưng thầy vui lắm. Thầy cười :D rùi..."cắp cặp lập lòe đi ra", cái dáng đi "von vót" như mọi khi. :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ về Ams :* nhớ những ngày , mình chỉ thích mỗi cái WC tầng 2 :)), ngày nào cũng vào thăm nó vài lần :x

Cái phòng thí nghiệm Hóa vừa xấu, vừa ít :D

Cái phòng thực hành Tin, máy từ đời nào :D

Lớp mình tầng 4, h ra chơi, chơi trò : xem đứa nào ném trúng bác bảo vệ đang đứng ở Cantin :))

Trêu bọn lớp Văn ở dưới, cái bọn cứ h nghỉ thì lôi sách ra học :D
 
Lớp tớ ở ngay trên đầu Văn Phòng có dàn hoa giấy, hồi trước còn được mang thức ăn lên lớp thì mỗi đứa 1 hộp mì tôm Yum, ăn xong ném oạch 1 phát ra cái mái văn phòng đấy! Toàn rác rưởi nuôi chuột trường mình :))
Còn mùng 8/3 hay lúc nào nhàn rỗi lại trẻo ra ngoài đấy hái hoa giấy nghịch! Vui phết!
 
Lê Thu Trang đã viết:
Nhớ những lúc đá bóng lén lút nữa chứ!
Luật thì cấm nhưng thần dân ko nghe! Hành lang hay sân bóng rổ cũng chơi tuốt! Bị bảo vệ đuổi chạy tóe khói hết ngu!


cái này chỉ có đội bóng nữ của A3 :))

Mọi ng thì nhớ Ams còn mình nhớ LHP :p Ams thì cũng nhớ nhưng theo 1 kiểu khác. :p
 
Bây giờ...hè rùi! Đi đường, nhìn thấy màu bằng lăng tím, chợt nhớ Ams, nhớ cái sân trường...toàn bằng lăng tím. Hê, tớ lại yêu cái màu tím bằng lăng ấy hơn cả màu đỏ của hoa phượng mới lạ chứ!Ui, nhớ Am sì quá!!! :(( :((
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Nhớ Ams lắm! Nhớ nhất là các thầy cô. Thầy cô thời cấp 3 sao mà...dễ thương thế! Lên ĐH thì...thầy cô nào cũng...lạnh lùng dễ sợ. Bà con ai có những kỉ niệm nào hay hay về các thầy cô thì kể nha! Tớ bắt đầu trước.

Nhớ thầy Đàn.

Có lần trong giờ của thầy, bọn tớ làm bài của thầy Ngọc Anh (văn). Thầy đi xuống, cầm vở của 1 đứa lên, đọc:
-A! Mị đây này! Úi giời lại cả A Phủ nữa! Lại còn có cả thống lí Pá tra đây nữa này! Ui giời ơi, "vợ chồng A Phủ" đây mà! -thầy cười toét miệng 1 cái :D (thầy lúc nào chả cười)-Lớp mình học văn thầy Ngọc Anh phải không ạ?
-Vâng. Sao thầy biết ạ? :eek:
-Sao tôi lại không biết. Giọng văn thầy Ngọc Anh đây là gì?Tôi đọc cái là nhận ra ngay! :)>-
-Em thầy, nhưng đấy là tóm tắt, thầy ạ! :))
-Ơ...th...ế à? 8-}
-Hê hê :))
- 8-} Chúng ta học tiếp nào!

Có lần thầy thấy bọn tớ hay xem đồng hồ trong giờ của thầy. Thầy bảo bọn tớ lười. :(( Rồi thầy kể chuyện mấy chị A2 khóa trước:
-Các chị ấy chăm lắm! Học quên cả thời gian. Đến khi chuông reo mới giật mình thốt lên:"Đã hết giờ rồi ư?"
Từ đó về sau, mỗi khi chuông reo hết giờ là mấy đứa bàn đầu (trong đó có tớ) lại kêu ầm:
-Đã hết giờ rùi ư? :eek:
Thầy biết bọn tớ trêu thầy nhưng thầy vui lắm. Thầy cười :D rùi..."cắp cặp lập lòe đi ra", cái dáng đi "von vót" như mọi khi. :D :D :D

Hix, nghe mày kể mà tao thèm được quay lại học lớp 12 thế.......đúng là xa rồi thì người ta mới thấy nhớ.......nhớ những cái nhỏ nhặt nhất.........

Đúng là nhớ thầy Đàn nhất.......nhớ ngày xưa thấy gọi tên mình cứ nhấn mạnh làm cả lớp cười.......nhớ thầy Quang - thần tượng của bao nhiêu đứa lớp mình.......nhớ thầy Sảng hay cho điểm 10 văn..........nhớ thầy HẢI LÝ lúc nào cũng Hawaii...........giá mà bây h được way lại cấp 3 thì chắc sẽ hạnh phúc lắm........ :x
 
Mọi người hồi trước có dùng phao ruột mèo không nhỉ?Hê hê, hồi đó vui nhất là làm phao, rùi cóp.Cóp cả trong giờ thầy Hiền.Thế mà thầy vẫn không bít!!! :)) Bây giờ đại học rùi chả cóp được nữa!! :((
Bây giờ bắt đầu mùa mưa bão. Chắc trường mình lụt to. Nhớ ghê những lúc sắn quần lội bì bõm trong sân trường. :))

to Thu toe: mày đi từ lớp 11 cơ mà? Sao khóa học của mày lại là 98-01 thế kia? :p
 
Ờ, lớp tớ còn bùng học tập thể cơ, cô đến lớp chẳng thấy em học sinh nào cả. Thế là hôm sau bị thầy chủ nhiệm bắt cả lớp đứng 1 tiết liền, giáng mỗi đứa một bậc hạnh kiểm, cuổi cùng chẳng sao cả, thầy chỉ dọa thôi. May!
 
Năm lớp 10 bọn tớ cũng bùng tập thể.Cuối năm lớp 10. Bùng đúng vào ngày cuối cùng của năm học. Thầy Khí Quyển(lí) và cô Hiền(sử) bắt học. Tức! Sáng hôm đó đi ăn liên hoan. Trưa về cô CN bắt phải quay lại trường để học. Đến cổng, bọn tớ quyết định bùng. Lên hồ Trúc Bạch bơi thuyền. Dĩ nhiên là 2 thầy cô lên gặp thầy Điện làm um lên. Thầy nói với cô Mỹ CN bọn tớ. Cuối cùng bị phạt không cho đi thăm quan. :(( :((
Học sinh ma không bùng bao giờ thì chẳng có gì thú vị. Mọi người nhỉ!!!
 
Nhớ hàng game chị Thủy có em Hà trông ngoài cổng trường,chơi từ 12h trưa đến 9h tối được khuyến mãi cốc nhân trần
Nhớ bạn Khánh Vân lớp bên cạnh suốt ngày đi ra đi vào làm mình đau cả mắt
Nhớ chiêu phao hộp bút và tiết cuối đau bụng chưa hề thất bại
Nhớ những hôm tập TD tiết 4 xuống ăn ké bữa trưa với các em lớp 6 lớp 7...
 
Nhớ trò thi ném giấy vào bác bảo vệ :D, cái ông nhìn thấy ghét, ko cho mình mang bánh mỳ lên lớp :D
 
Lớp tớ á, có hôm cô giáo đến rồi, cả lớp cứ đứng ngoài cửa không chịu vào học, từ đứa ngoan đến đứa nghịch, đứa ngoan cũng không vào vì...chả nhẽ chỉ một mình mình vào. Thế là cô ý lên báo thầy Khôi. Trong lúc cô ý đi, cả bọn chui vào lớp ngồi ngoan bình thường, thế là thầy Khôi lên chẳng thấy gì, chẳng có bằng chứng, hihi.
Lại còn cái vụ chặn cửa không cho cô vào, để sọt rác lên trên cánh cửa hé mở để ai mở cửa thì nó úp vào đầu làm bao nhiêu đứa ngây thơ là nạn nhân nữa chứ. Đúng là không có gì bọn nó không nghĩ ra, nhưng thế mới vui.
 
Ặc,vui cái gì mah vui,ác như con tê giác
Nói chung nhớ nhất vẫn là mấy bạn gái xinh xinh...
 
Nhớ...cái sân thượng. Đường lên đó là...cửa sổ phòng nghỉ giáo viên tầng 3. Mọi người lên đó bao giờ chưa? Tuy trên đó không bằng phẳng nhưng nghịch trên đấy cũng sướng. Nhưng... không phải lúc nào cũng lên đó được. Hehe...
 
Nghe nói trường mình mới được sửa lại hệ thống thoát nước. Thế là mỗi lần mưa to, không còn bi ngập lụt nữa. Tự dưng thấy tiếc 1 tí. Chả hiểu sao. Hì hì
 
:D Thằng Trung trớ lại đi săn gái rồi! :)) Tao thấy mấy em lớp Pháp cũng triển vọng lắm đấy, có em Nguyễn Thùy Vy P1 04-07 ;;)
Công nhận, tự dưng trưởng sửa đường thoát nước ==> hết cả ngập ==> hết cả bùng học. Hồi xưa cứ mỗi lần mưa to gió lớn là nước chảy tong tỏng đầy phòng :)) Ướt hết sách vở, ko học được ==> nghỉ :D
Xuống sân lội nước, ngập đến trên đầu gối, ướt hết cả quần áo & giầy dép. Nước cống & rác rưởi nổi lềnh bềnh ===> Bẩn nhưng mà vẫn vui :D
 
Back
Bên trên