Bùi Ngọc Dũng
(bndung)
Điều hành viên
Tâm đi công tác từ nước ngoài về. Nhung săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn Tâm nói:
- Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịu.
Nhung khó chịu lắm rồi nhưng vì nể chồng mới đi công tác về nên đành phải nhịn và không nói gì. Nhưng đến khi ăn xong đi rửa tay Tâm lại bảo:
- Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Lúc ấy Nhung tức quá bèn nói
- Ở nước ngoài thế nào thì tôi không biết, nhưng ở VN, ngay ông hàng xóm Hiếu Minh nhà ta thôi, chỉ dài có 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng cũng thật dễ chịu
- Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịu.
Nhung khó chịu lắm rồi nhưng vì nể chồng mới đi công tác về nên đành phải nhịn và không nói gì. Nhưng đến khi ăn xong đi rửa tay Tâm lại bảo:
- Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
Lúc ấy Nhung tức quá bèn nói
- Ở nước ngoài thế nào thì tôi không biết, nhưng ở VN, ngay ông hàng xóm Hiếu Minh nhà ta thôi, chỉ dài có 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng cũng thật dễ chịu