Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hờ ... ko có gì cả ... chả biêt phải viết nhật kí gì ... cũng ko có gì để viết
một ngày vừa vui vừa tệ .. chábieet đường nào mà lần 8-|
chán

nhớ nhà mình thật :x
 
Không rõ tâm trạng như mình lúc này được gọi là gì. Vui ư? Không. Buồn ư? Làm gì có gì đáng buồn? Cuộc sống đã ban cho mình nhiều hơn những gì mình đáng được hưởng. Cảm thấy trống rỗng ư? Càng không. Bụng thì no, đầu thì lổn nhổn bao nhiêu thứ rồi. Thế thì làm sao?!!!
 
Không biết liệu mình có nên đồng ý không nhỉ? :wink: ... kệ :D

Mai đi cổ vũ, kiểu này phải ngủ sớm giữ giọng còn gào mới được /:), muh sao hơi thất vọng về tuyển VN đấy :(
 
hihi tự dưng lục ra, mình còn giữ được 66 cái cơ đấy:) siêu thật:D

oh memories memories how sweet u r:)

nhớ lại mình cũng đã từng được nhiều người yêu quý, được nhiều quan tâm và có ý nghĩa với nhiều người mà, nhỉ:)
 
chiều + tối nay vui quá đi mất ^.^
... lâu lắm rồi mới có cảm giác vô lo như khi ở nhà, lâu lắm rồi mới cười đến "chuột rút cơ mồm" :)) ...
cứ muốn đc phục vụ như "đứa nhà we' " :))
cứ muốn cùng 2 bros đi tìm ổi và chống nạnh "dáng đứng đổi đô" :))
cứ muốn ngồi ăn + sặc sữa chua vì cười trc S'pore river >:)
cứ muốn ngồi nghịch nc và cười khanh khách ở chỗ "con sư tử chảy nc dãi" ấy :))
rồi ngủ gật trên taxi khỏi về nhà :)) ...
:p 2 bros thật great :* :*
:)) :)) --> crazee còi ma cô thịt chó ổi<-- :)) :))
bó tay :D mai cụ đi mua 2 cái dây :))
 
học hành, thi cử... :((

lại là thứ 4, bướng theo chu kì chắc... bị ảnh hưởng nhiều quá, tệ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hi`hom nay chat sms vui phet :p ..den tan luc cuoi'
ai do bao sap ko chat dc nua roi :p lam minh sợ + vội gửi liên tục 4,5 cái :"> :D
nhớ di chơi vui thật là vui nha' ;)
waiting for u ;) 4 ....
 
Chán quá,công cuộc cưa cẩm của mình vừa bắt đầu thì đã bị dột 1 gáo nước lạnh,hic hic :(( :((
 
gây án xong rồi bỏ chạy là ko tốt đâu[-x

hôm nay đau đầu vật, muốn ném đá cái nhà hàng xóm này quá đi mấtB-):madflame:
 
Những cái chính chúng ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu...
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà"

Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ra cũng chẳng yêu ta...
 
vớ va vớ vẩn .....
nào ta cố gắng về nhà ....
Cũng may .....


:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
the way evr one turn their back to :))
:)) :)) :)) :)) :)) 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
MÌnh đã làm gì tối nay thế này nhỉ?

Am i strong enough to do this?:((
Am i worth anything, even S***?:((
 
Crack of dawn all is gone except the will to be
Now they see what will be blinded to see.
For whom the bell tolls
Time marches on
For ME the bell tolls
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên