Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hèm, úp mở, mở úp, lại cái trò quen thuộc của giống cái

đọc đến câu này tự dưng nảy ra thắc mắc vậy một số người thân quen của mình lâu nay thuộc giống gì:lol::lol:
 
"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ" - Gone with the wind

Đau!
 
Are you satisfied ?? Am I satisfied ?? My confusion is crap ?? Or isnt it ?? Where is that one i can find ?? Do I deserve one ?? Tell me...tell....me....Anyway...less tired than yesterday....good sign....
 
đi đây =; ................ :(( ....... :)>- ......passport đâu rồi 8-}


Ấy ơi,lâu lắm mới vào thấy chữ kí và avatar như chị em sinh đôi ý nhỉ :* .....
 
:((...........đau họng wa.....làm thế nào bi giờ...
 
ấy ơi...pastport làm gì thế?...seo dạo này tớ thấy tớ ko có duyên tý nào cả...:((...sign và avata ngồi cả chiều mới nghĩ ra...vừa up thì đã tìm thấy đồng chí sinh đôi với mình roài...B-)....:*.....
 
oài...đến chán...tuần sau thi final exam rùi...tuần sau nữa là nghi Xmas 2 tuần...trời..biết làm giè trong 2 tuần đây hả trời!!
 
aaaaaaaaa ........ vừa online thì 2-0 đau thế cơ chứ !!!

sáng nay thoải mái thế :x vẫn như xưa ... đấy là cái hạnh phúc nhất rồi ... oh ... thanks papa :x luv u much !!! ah... cả bé nữa ^^ thanks ...

:x:x:x

đang tạm thời vui ...
 
có những lúc được phép đùa cợt , nhưng có những việc không đáng để đùa , và cũng đừng có đùa >_<
 
:)) :)) Lâu lắm mới phê như hôm nay :D Có lẽ từ show Trịnh Hoài Đức năm ngoái :D :D
Khản hết giọng rồi :D

However.....miss you.....:|
 
thua thảm quá.... :(( ....đặt hi vọng vào các bạn Lào :))
........
......làm tốt nhất có thể rồi,chỉ còn may mắn nữa thôi... 0:)
.......phải xem "the Incredibles" ,yeah
 
Đời thật trớ trêu,hôm trước báo chí vừa kêu ầm mĩ nào là đội C quá yếu ,nào là đại thắng thế mà bây giờ lại nói là trông cậy vào các "bạn" Lào ,Campuchia
 
Mệt...một ngày thất bại ko hơn ko kém...làm ăn ko ra thể thống gì...tại mình, trách ai, ko cố gắng thì phải chịu...chán ghét bản thân...vô dụng quá...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên