Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ờ ... con đã làm sai điều gì phải ko bố ... con thực sự đã sai phải ko bố ... cho nên bố mới như thế :)
nếu đúng là con đã sai ... con có thể nói ngàn lần cái lời xin lỗi đến bố cơ mà .. tại sao lại để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng như bây giờ ... con đã để vuột mất 1 lần,, con ko muốn việc đó lại tái diễn... đối với con, ko thể kiếm được người thứ 2 như bố ... rõ rồi ... bố cũng biết điều đó cơ mà ... hay là con đã cả nghĩ :)
con ko biết nữa ... xin hãy tha cho con đi bố , con yêu bố :((

sigh ... nhiều chuyện ...
 
...ngạt ngào...
...làm như thế là tốt hay xấu nhỉ...ko hiểu nữa...ko tự tin nói nó là ko sai...nhưng mà...trong lúc này...có thể làm gì được...thật sự là...chỉ hi vọng đừng hiểu sai...mà tốt nhất là ko nên hiểu gì hết...vì mình cũng có hiểu được gì đâu...chỉ mong những chuyện này hết nhanh lên...giá trị đảo lộn hết cả...chẳng biết thế nào mà lần...:(
..muốn đi ngủ wa...
 
aaaa.......aa chooooooooooooos!!!!!!...:(...sao chẳng có duyên tý nào?
 
Bitches !!! Whores !!! Sluts !!!! **** !! Wish I Can Find More Disgusting Words To Describe You !!! X( X( X( X( Open Your Filthy Mouths Only When You Want To Eat My **** X( X( X( X( X( X( Can't Believe It !!! Damn !! X( X( If Only I Can Shove My Shoes Into Your Mouths X( X( CRASH YOUR HEADS INTO BUDO'S P*S*I*S X( X(X( X( **** !! I HATE YOU BITCHES
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giẻ rách và bệnh hoạn, thật khốn nạn cho mình, thật ngu xuẩn, ai đời lại thế bao giờ, đáng nhẽ nên nghe Thúy. Fuc*, ngốc thật, ngốc đến mức...
 
^_^ ................................................^_^
 
:| My friend....my friend...don't lie to me....tell me what shoud l do now...:|

Where is that i can never find ?? :(
 
Threw some coins together
The combination D-E-F
It's who I am, it's what I do
No one's gonna let it down for you
Try to focus my attention
But I feel so A-D-E
I need some help, some inspiration
(But it's not coming easily)
Whoah oh...
Trying to find the magic
Trying to write a classic
Don't you know, don't you know, don't you know?
Waste-bin full of paper
Clever rhymes, see you later




...done it... :)>- this weekend is coming...:rolleyes:...and maybe something...^_^
so many problems....both the mind and the "physical"...^_^
...ak ak...mình càng ngày càng ngu đi thì phải...vừa ngu vừa lười biếng...đã ko bit cái gì lại ko chịu cố gắng...ak ak...a-choos...dù sao thì...cũng ko biết làm thế nào bi h nữa... /:)
 
:) tại sao lại cứ phải suy nghĩ về một vấn đề mãi như thế ... sẽ già đi mất thôi N ơi ... :-s nhưng mà ... hixhix... cảm nhận vớ vẩn rằng là mình đang bị bỏ rơi, đang bị xa lánh là một điều ngu xuẩn nhất trên thế giới ... biết rõ là thế mà vẫn cứ buồn là sao ? chỉ có là điên thôi , đấy là câu trả lời đấy ...
đã nói rồi cơ mà :) xác định lại và quên đi nào ... có nhiều cái đáng để mình lao tâm hơn ở ngay trước mắt ... xác định ...
bạn bè ... :) thật là rắc rối ...
ai có thể đọc, ai có thể nghe, ai có thể hiểu, ai có thể đưa ra lời khuyên , và ai có thể trở thành ... :"> :p
sigh
/:)/:)/:)
 
lại điên rồi....lại chả hiểu mình làm gì sai rồi...chỉ là đi ra thư viên làm bài tập và lên net 1 tý thôi mà.....
15h thi làm đựoc gì chứ! về nhà xpng 5' sau lại phải đi thì về làm gì?gọi điện xin pheprồi mà, mọi khi vẫn thế mà...tại sao hôm nay lại giở chứng nhỉ? chán thía ko bít nữa...tưởng đã ổn 1 chút rồi...hình như cứ trung bình 1 tháng phải kiếm chuyện với mình 1 lần mới chịu đựoc hay sao ý! bực mình quá.....
lại thấy chán rồi....
 
đang muốn giết ng`! làm thế nào bây giờ nhở? chuă giết ng` bao giờ!.....ai chỉ hộ cái!
 
yêu quá đi mất thôi
mình cũng hâm rồi
....
đồ hâm :shy:
2 ng hâm... :shy:
 
hị hị

hơi hơi thỏa mãn rồi
chuẩn bị về hưu non kẻo sắp có nhiều đứa nhảy dựng lên:lol::lol::lol:

với 1 đứa như mình thì ...đời khốn nạn =;=;
 
Tâm Giao đã viết:
đang muốn giết ng`! làm thế nào bây giờ nhở? chuă giết ng` bao giờ!.....ai chỉ hộ cái!
Giao ơi,sao máu thế muốn dựa cột à. [-x MÀ em muốn giết ai thế,nói ra anh chỉ cách cho :D
 
thoải mái lên rồi :) nhưng hình như có một số người thì chứ 8-|
aw, ko sao :) sẽ ko sao hết ...

đang tâm sự với bố ,,, nhớ bố thật ,, lâu lắm rồi ko được như thế ... mệt mỏi và chán nản quá


3h11' :D so happy ... |-) bình yên ... may mắn ... vui wa .. giải quyết được rồi ... hết rồi ... giá mà lúc nào cũng được như thế này ... oh ... happy ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...ngạc nhiên là mình lại nghe lời 1 đứa như nó đến thế...:x ....thanx...for the lyrics...for your songs for me...for the same feeling and thinking with me...:rolleyes:...even i still feel what i've said...but,i'll be hanging on...like you...no hoping...no waiting...and...i realise...sometime...someone lets me alone just because he knows and feel the same like a cat....Hey, this time,I said ... never been the same again...and nothing lasts forever |-)
 
lại điên rồi....lại chả hiểu mình làm gì sai rồi...chỉ là đi ra thư viên làm bài tập và lên net 1 tý thôi mà.....
15h thi làm đựoc gì chứ! về nhà xpng 5' sau lại phải đi thì về làm gì?gọi điện xin pheprồi mà, mọi khi vẫn thế mà...tại sao hôm nay lại giở chứng nhỉ? chán thía ko bít nữa...tưởng đã ổn 1 chút rồi...hình như cứ trung bình 1 tháng phải kiếm chuyện với mình 1 lần mới chịu đựoc hay sao ý! bực mình quá.....
lại thấy chán rồi....
:x...hát cho nghe 1 bài cho hết chán nhé,...;)
Looking in my memory, what did I see?
All the good times you gave to me.
Even from the park, way after dark,
Listen to the radio in my car.
It's times like these you see the wood from the trees,
You come to my aid when I'm on my knees.
The next time you feel alone, just pick up the phone.

Reach out and touch, whisper my name.
I will deliver, again and again.
Straight from the heart, honest and true,
I promise you this, I will be there for you.

When I think, I'd be lost without you.
Makes me wonder what I did before you.
When it mattered you were there for me,
You were my rock girl, you were my energy.
Time flies but I'll never forget, the way it was the day we met.
Don't be surprised, you know it's true.
I'm gonna be there for you.

Through the sun, through the rain,
I will still feel the same,
Be it good, be it bad,
I'll always understand.
When you're down, when you're blue,
I will be there for you.
Cause nobody does it better,
We're gonna get there together.
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hèm, úp mở, mở úp, lại cái trò quen thuộc của giống cái, chưa bao giờ có sự thẳng thắn cả, đến phán ngán, thôi cho đi luôn :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên