Trần Hương Giang
(Zzang Tran)
New Member
hơ hơ
@một người: học cách sống cho mình và đừng mong chờ quá nhiều ở người khác đi, nhóc ạ
@ noone: nghe này, mày hãy nghe cho kỹ nhé, mày chỉ có một mình thôi, vẫn là như thế, và mày phải cố, cho mày, và cho bố nữa, nghe rõ chưa, không cần ai cả, không quan tâm ai cả, đừng cố tỏ ra tội lỗi, mày có 2 niềm tin, một cho bản thân, và một cho bạn, và thế là hết, hiểu cả chứ, dù là thực hay ảo, nó ít nhất vẫn là niềm tin cơ mà...
không cần ai cả, không quan tâm ai cả, đi một mình, một mình, một mình...
@một người: học cách sống cho mình và đừng mong chờ quá nhiều ở người khác đi, nhóc ạ
@ noone: nghe này, mày hãy nghe cho kỹ nhé, mày chỉ có một mình thôi, vẫn là như thế, và mày phải cố, cho mày, và cho bố nữa, nghe rõ chưa, không cần ai cả, không quan tâm ai cả, đừng cố tỏ ra tội lỗi, mày có 2 niềm tin, một cho bản thân, và một cho bạn, và thế là hết, hiểu cả chứ, dù là thực hay ảo, nó ít nhất vẫn là niềm tin cơ mà...
không cần ai cả, không quan tâm ai cả, đi một mình, một mình, một mình...