Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
why still alone again ? Where are you ?Why am i stuck in this damn cold room again ? Why do i have to lie to you again and again ? Why do i have to ?:((
 
mưa to thật ..........ko đúng lúc đúng chỗ gì cả ...........cứ coi như hiểu rồi đi ......
 
i'll miss you babe
remember this day
27/8
songs and tears again
fly away:)
to your future
our future
hope to cya soon dear
take care;)
 
Tối nay vừa :) vừa :(. Nhưng :D nhiều hơn là :((

Anyway, HAKUNA MATATA !! :D :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. vô vị ... :( .. chẳng có gì cả .. :( .. thấy người lớn bình tĩnh thật ...nếu mình trong hoàn cảnh ấy thìmình đã không kiềm được nước mắtrùi

... hôm nay .. lớp lại càng vắng ... mọi người đã gần quay trở về nước hết cả rồi ... :( .... chỉ còn mình .... sẽ sống ở đây thêm ít nhất 2 năm nữa .. mà nhiều nhất thì không xác định ... chẳng biết vào năm học ... thầy cô giảng bài có hiểu được tí tẹo gì không ..... nhưng mà bắt đầu thấy lo quá ... :(( ... giời ạ .... bé tí như mình mà phải nghĩ nhiều thứ quá ... mệt thật ... sắp phải đi kiếm việc làm thêm rôi :(( .. không biết có kham nổi không .... nấu nướng thì be bét .... :(( .... chả nấu bao h cả nên bây h thành ra thế này ... :(( ... chí ít là mình cũng không làm cho cái bữa tối của mình không thể nuốt nổi ..... :(( .. nhưng mà ..... :(( .......

.. sắp vắng bóng nơi đây rồi ... sắp xa rời HAO 1 thờigian dài rồi ..... :(( .. không biết năm sau quay trở lại HAO có còn gặp lại nhau nữa không .... :(( ... xd bao nhiêu quan hệ nơi đây ... để rồi một mai trong tương lai ... không biết những quan hệ ấy sẽ đi về đâu ... hay sẽ tan biến theo dòng thời gian ầm thầm nghiệt ngã .... bao h thì già và chết đây .... :(( ,.....
 
Don't know what to say rite now. Am I misled? Or am I too evasive to recognize the truth behind all this? Something has gone very wrong here, rite here...Somebody hasn't met me as she did swear, somebody else has made me wrong-footed, yeah, quite a correct word, into his forest, his labyrinth, his will. He seems like a witch, someone I'm not supposed to put my whole trust in? Dunno, never know maybe, but just the feeling of being "taken in" has come to me as more than a surprise, more like despair... Y? Y do ppl have to deceive (dunno if that's the word?) me like that? I'm their toy? Their china doll or something else entertainning? Am I supposed to be so? In their eyes?
This is really beyond my tolerance, well, come on, challenge me, and u'll c me break down rite infront of u... Hahahahahaha, 2 bad, that's only the visible side of my personalities...
 
To SI: u have made my life incredible, thanx for all the things u have done for me, especially last night's memories. They were far more wonderful than what I could think of. I'll keep them on my mind forever, kiss u all my love, my soul, my belief and my hauting as well... My way ahead is covered by uncertainties, but the only thing about it that I know for sure is that it would not be easy. I'll have to struggle for my own sake, my own honor and my own esteem. But the obstacles I'll face will not, in any case, hinder me from turning to u, all of u, I promise. U all r eternally engraved in this heart, this fragile heart... Ur farewell words r really hurting me, but I'll try to overcome this somehow... Thanx again, my dearest pals...
 
em thấy quá mơ hồ để nhận ra anh
một người đến từ thế giới khác
ánh sáng
âm thanh
nhịp sống căng tràn
phía em
con đường nhỏ hun hút
mưa bụi bay
hoa sữa thơm
rơi sau hàng nước mắt
phố vẫn đông
ngày dần tắt
gió lạnh
em lạnh
không biết đi về đâu

bao giờ anh tới ?
chẳng để làm gì
đến và đi chỉ là khái niệm
bởi có bao giờ chúng ta gặp nhau!
con đường có nhiều ngả rẽ
em và anh không chung bước ...
 
"Học văn!!! Đau đầu wa'.Tưởng là hay không ngờ ..." <trích lời DT>
 
:lol: mong đợi ngày hôm nay đến thế nào ... :) mình đã mong đợi bằng tất cả cái sự ngây thơ ngu ngốc của mình để tới ngày hôm nay ... :) cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì nào...
trước đây chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại có sự thay đổi chỗ ngồi mình và bé ... mình quá ngây thơ rồi, cứ nghĩ rằng là lớp trưởng thì chả phải sợ gì cả và bé với mình sẽ chẳng bao giờ rời nhau được ... cuối cùng hôm nay
nghiệm ra cái câu: ghét của nào trời cho của ấy
cuối cùng thì bé phải ngồi cạnh cái thằng bé ghét nhất lớp và 2 trong 3 đứa con trai mình sợ nhất lớp nó lại đều thuộc vào tổ mình bây giờ ... điên thật.... chắc chắn rồi sẽ phẩi xa bé rồi:( ko thể nào tin đc ... tình bạn... cái mà bây giờ mình hiểu một cách rõ rệt nhất là đây... chỉ xa một chút thôi là đã khác hẳn rồi, cảm thấy buồn đến chết đi đc... mình thật là chuối :((
và rồi cái gì nữa nhỉ... những cái mà mình không muốn nó xảy ra chút nào: 3.9 mong đợi có lẽ sẽ tan biến cũng y như cái mình mong đợi hôm nay... cái trường hãm của mình.. .:(( sao lại tập trung vào hôm đấy ... mình là lớp trưởng làm cái quái gì... ko bùng đc... làm sao gặp đc mọi người ... :(( ko thể hiểu nổi có một ngày tệ như hôm nay
còn bé, bé còn buồn hơn mình .. :( chính điều đó làm mình buồn nhất. .. bé nói có nhiều lí do mà một trong số đó là do phải ngồi xa mình, và 1 lí do khác nữa là bé nói bé ko thể hiểu nổi thằng bé... đã thôi rồi cơ mà bé ơi, đừng để thằng bé làm bé buồn :((
tệ quá. ... :( lại đang online chui đây, biết trước sẽ có một sự chửi mắng đơi mình nhưng mà phải online để giẩi tỏa đã :lol:
 
Mình cũng không biết mình đang làm cái trò gì thế này nữa , hì hì , cảm giác vô lo , vô nghĩ nhưng có 1 chút gợn trong lòng mà cũng không biết là cái gì đây.
và cuộc đời là con sóng xô
nắng gío cuốn thân em bé nhỏ
xin hãy cho em một niềm tin
hạt cát ơi....
 
Wrong, all is wrong. What am I supposed to do? Again, deep in misunderstanding, deep in agony. For a moment I thought it could be fine, that I could do something, that I can be something, that there's no crack... NO, this is just ain't right. That's not what I meant, totally not. Now things are turning their back to me. Again I would suffer, horribly. I couldn't let this happen, for what I've tried.
I can't be a sentimental person, for it hurts me, nor can I be a shallow one, for it KILLS me. Hope you do understand, I'll give me words
 
học hay phết, :D ngồi cười bét xác, không ngờ học vui phết, :)) may mà lúc sau không ăn chửi:D
 
một người bạn buồn....biết nói gì bây giờ hả ấy, chẳng thể nói gì cả...tớ không biết....just try, you 'll never walk alone

em trai lo lắng....đừng lo bé ạ, chị em mình cùng cố gắng mà:)


lạ, tại sao riêng cái group đó lại không stealth setting được? tại sao lại có người chờ mình invi rồi mới avai:lol:

thôi đi ngủ:)
 
hơn lúc nào hết, hiểu rõ con đường mình đang đi, hiểu rõ cái mình có và không có, cái ở bên mình và ở xa mình
hơn lúc nào hết, hiểu rằng chỉ có mình mà thôi:)


rồi cuộc đời sẽ đi về đâu nhỉ?
 
Lên đường may mắn :x

Biết đâu 1 ngày nào đó gặp lại nhau 0:) Hi vọng là như thế .
 
Lại mất ngủ :| 8-} Cáu thật X( Mk, đến ngủ cũng ko xong X(
 
.. bao h cũng thế .. vui rồi lại buồn ...hôm nay lên .. bài đầu tiên đọc là bài của anh - - - - - .. sao ghét anh ấy thế .... :(( .. mình chẳng muốn ghét ai nữa đâu .... nhưng mà ... sao anh ấy không hiểu cho là mình đang cố hết sức rồi chứ .... tại sao đi đâu cũng nói cái chuyện đấy ... chẳng lẽ mình phải chịu cái tiếng -- suốt đời à ... chẳng lẽ anh ấy không chịu nhìn nhận tí gì à .... :(( .. anh ấy làm mình thất vọng .. thất vọng lắm ... :(( .. anh ấy cứ nói thế .. làm mình chẳng muốn tiến bộ nữa ...đã nghĩ vậy thì mình sẽ là vậy ... cho anh ấy toại nguyện... cho anh ấy đi nói suốt ngày về cái chuyện mình -- ... được chưa .... thế là mãn nguyện phải không .....mình đang bức xúc lắm ... bài post chẳng muốn gửi đâu .. nhưng khôing gửi thì vẫn thấy ấm ức ... chẳng thèm quan tâm nữa ... mặc kệ anh ấy nói gì ... nếu mà anh ấy không chịu hiểu cho mình ... thì mình coi như anh ấy không tồn tại nữa ... thế là xong. /...mình viết thế này ... anh ấy cũng không nhận ra là mình đang viết về anh ấy đâu ... anh ấy làm mình thấy bực lắm ... làm ngày hôm nay của mình trở nên tối thui như con cầy ... :(( ... mong rằng mai sẽ khá hơn ....
 
:rolleyes: ...giỏi wa rồi...an tòan...và ko cần bất cứ cái rì giúp đỡ cả...
;) mình đã bảo mà...có 1đứa giỏi lắm...|-)
..... :x .... :-$
 
kết thúc tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới . người ta bảo vạn sự khởi đầu nan, mình chập chững nhưng sẽ qua thôi nhỉ . thỉnh thoảng cũng phải buồn một tí thì cuộc đời mới không tẻ nhạt. tử vi nói rằng số mình ăn về hậu , phải kiên nhẫn , bền gan , bền chí thì mới thành công được . bố vẫn bảo mình mạnh mẽ và ngoan mà . phải sống thế nào để bố không buồn chứ !!! mình là niềm tin của bố , mình làm mọi thứ là để thực hiện những ước mơ ngày xưa bố chưa làm được. mỗi việc mình làm đều mang dáng dấp của hai con người . nào , cười đi , đấy , thật là xinh :D cứ giữ nguyên nụ cười đấy để cho mình vui và người khác cũng vui .....

em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc .....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên