Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
...1 ngày vớ vỉn nhất từng có ...mà thực ra là 1 tuần vớ vỉn...lâu lâu mới vật vã 1 trận như thế...chẳng hứng thú rì...lại thấy mệt phát trán....nhưng mà cuối cùng thì vẫn đấu tranh đuợc...thôi thì mình té thôi,lặn cho nước nó trong
 
/:) hôm qua tự nhiên lại giận quá đi mất /:) cứ như bị bỏ rơi ý... X(X(X(
suy nghĩ kĩ thấy mình cũng hơi điên đien nhưng mà... /:) cũng chẳng có gì là sai...
hix...

Lẻ loi... buồn thật... cảm giác này lâu lâu mới có...
mai đi chơi
ngày kia cũng đi
ngày kìa đi học
ngày kĩa đi học...
thứ 7 ở nhà...
CN.. chẳng biết thế nào..
lịch sinh hoạt của tuần tới... vui vẻ...
hi vọng [-o<
 
kekeke ok you know it, wtf you know man? No, you 'll never know, never know even the smallest thing....no man, shut up if u know nothing, I'm driven crazy now, ready to do anything huh, I dun need anything, I said, dun luv me, now you see? kekke:lol::lol: you never know, and even "you" could never know...



I'm the only one to know
The only one don't want to show
And shut up man
Let me go the way I chose
 
:rolleyes: có lẽ quy ẩn giang hồ thôi...nợ nần nhiều wa...ham ăn ham ngủ ko làm được rì...mụ mị đầu óc lại nói linh tinh...lặn đi cho nước nó trong....I'm so sorry....i shouldn't ...but...
 
hm...tình hình là dạo này hơi bị có nhiều chuyện...nhưng mừ bận quá...hix
còn 12 ngày nữa.....chết mất..... đang có tất cả....thía mà.....:((
 
Depressed. Lonely. Hurt. Crying...
Am i really staying in the little corner of your heart?
 
I wanna fly away in the sky...
I wanna forget all the silly things that made me cry...
And someday to you I can just smile...
 
tối hôm qua đang chán nản tự nhiên thấy vui vẻ lên,,, cũng may...
tuy nhiên nhìn vào sự thật, vào tương lai... và nghĩ mà buồn...
chia tay... lúc nào mình cũng ghét chuyện đó... mà lúc nào cũng phải đối mặt với nó
đầu tiên là đứa bạn thân nhất cấp 2
rồi tiếp đến là đứa bạn thân nhất cấp 1
bây giờ là những người thân yêu nhất HAO..
:)
chán nhỉ :)
 
buồn ngủ quá...........................................................................
 
wuoi, tự dưng mạng down, lại mở đúng trang 1 của cái topic nhật kí này,....hơi bị giật mình....bài đầu tiên viết trong nk của m` là 15/10/2002...hơi bịu giật mình.....
ối giời ơi,.....ghét ghét quá ròai.....tức lắm ròài...dỗi ròài......bực mình quá...lượn hết đi cho nước nó trong.................>:p
 
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
tức chết luôn đây..................ngày gì mà nhạt nhẽo thế ko bít......:(:)(:)((...........liền 1 lúc bị 3 quả bom rơi trúng đầu...............ghét ròai........ghét tất.....:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
1 tuần, đúng 1 tuần, thế mà,,.....ngày hum nay như dở hơi ý.........ghét ròài.....:((
 
:))...tự dưng có 1 con dở hơi....thích làm những thứ ko đâu...lại có 1 con dở hơi khác thích làm những thứ khác ngừoi...rõ ràng là bận rộn thế mà cứ vật vã ra mà đi với nhau...kết cục thì...thế đấy
Lại có 1 con dở hơi nữa....hehe...hẹn cho rõ lắm rồi lại bị ăn mìn./...nhưng mà ...hoa quả dầm ngon...
Trời nắng....
:rolleyes:...và chân trắng :))
 
hehe,đau tay quá,sắp sửa được rồi,hahahahahahahahaha
 
Nhanh quá. Sắp hết hè rồi. Những ngày yên ổn của ta cũng sắp hết theo. Và cái trước mắt thì gây biết bao âu lo...
 
chẹp, đang nhìn thấy rất rõ sự rạn vỡ, đột nhiên cảm thấy rùng mình khi nghĩ về tất cả...không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn mà thôi....


caca sắp đi rồi á:(:)((
 
Chán quá, có nhất thiết lúc nào cũng phải làm joy killer như vậy ko hả anh? Anh thật là quá đáng, ko bao giờ nhường cô em gái này được 1 chút xiú nào hết :((
 
yeah... cứ mỗi lần thế này là mình lại sướng ko tả nổi, nhưng kèo theo cũng là lo ko thể tả nổi luôn /:)
uầy, chỉ sợ kế hoạch thay đổi 8-|

hôm qua đúng là một ngày mà mình cảm nhận được những gì mình đã thực hiện được trong dịp hè... ko như anh trai.. anh trai bảo có thể sẽ chẳng thực hiện được cái gì.. nhưng mình thì ko... đã bắt tay vào 80% kế hoạch mình vạch ra.. và đều khá là thành công :x
hôm qua tập trống... dễ chịu vật...
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Đức :x chả biết nói gì hơn :p

...
tuy nhiên thứ 4 tơi.. đối mặt với sự chia tay... mấy lần rồi,,, ko biết lần này có vượt qua được ko :)
anh trai thì đang nghỉ mát nhỉ... 8-|
thứ 3 tới sẽ lại được gặp mọi nguời rồi :x nếu ko có gì thay đổi
đang thoải mái... :)
 
I've got nothing to say....I dun care...I wonder if that's all fake
and what I thought was never real....
the only thing that I regret is that things end up so early
iam hollow...coz the only thing inside of me now is the nothingness
so much more than I could stand
misunderstood....or fabricated....just let it be
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên