Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
con zz bệnh mất rồi mọi người ơi. Đưa nó đi trâu quỳ nhanh lên cái. 0 khổ thân nó đang lên cơn.
 
Đúng rồi! không được nói bà già anh thế! :D
 
Đây là trang nhật kí mà, mọi người cứ để cho Zz nói! :)
 
Nhật kí cũng chẳng ra nhật kí nữa! hứt hứt!
 
Phương nói một câu duy nhất đủ thể hiện trình độ câu bài của mình cũng không tồi! :D
 
Vợ ơi đừng vác nhật ký của chúng mình lên đây như thế!
 
em hiểu chị zz lắm , các anh chị đừng câu bài và trêu chị ý nữa, tội nghiệp chị gái em:cry:
 
Vợ con giè ở đây, không có chỗ cho anh đâu! :mrgreen:
 
bùi thu nga đã viết:
em hiểu chị zz lắm , các anh chị đừng câu bài và trêu chị ý nữa, tội nghiệp chị gái em:cry:
Ủa... em Nga nói thế thì... thực sự là thế nào ? tức là anh không nên đùa cợt thế này nữa hả ??
 
Đỗ Việt đã viết:
Phương nói một câu duy nhất đủ thể hiện trình độ câu bài của mình cũng không tồi! :D
nếu em nhớ không nhầm thì đây là topic nhật kí đúng ko? thế sao lại có mấy cái vụ câu bài này ở đây?
Mod dạo này đi chơi hết rồi à?
 
Nhật kí cho ngày hôm qua:
Phương ơi, thanks u nhiều nha, hôm qua đi chơi vui lắm có điều vẫn hơi bực vì bị 2 tên kia xỏ xiên! :mrgreen:
 
Hơ chị bị xỏ xiên nhưng bọn họ cũng đâu hơn gì. tức cười anh Sơn quá !:D
 
Ôi, cảm ơn anh Sơn, đọc 2 dòng cụt lủn của anh thôi mà tự nhiên thấy vui quá! :)
 
ok,không post bài lên nữa.Nhưng mà ai bảo là "nhật kí của chúng mình" bao giờ? chồng nhận vơ thế...Chiều nay ở nhà nhé,vợ sẽ qua chơi.
(bà con thông cảm,từ đầu người lập topic này đã nói là ai thích viết gì cũng được mà).
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên